Avril Lavigne: “Tôi không đạo nhạc!”

(Dân trí) - Ca khúc thống lĩnh bảng xếp hạng MTV suốt mấy tháng đầu năm 2007 “Girlfriend” của Avril Lavigne trong album mới nhất của cô “The Best Damn Thing” đã bị tố là đạo bài hát nổi tiếng năm 1979 “I Wanna Be Your Boyfriend” của nhóm nhạc Pop Rubinoos.

Tác giả của ca khúc I Wanna Be Your Boyfriend là Tommy Dunbar và James Gangwer trong nhóm Rubinoos đã quyết định đâm đơn kiện nữ ca sĩ trẻ Avril lên toà án California (Mỹ). Nhóm Rubinoos là một nhóm nhạc Pop nổi tiếng của Mỹ, được thành lập từ thập niên 70 của thế kỷ trước.

 

Những ca khúc đáng nhớ trong sự nghiệp của Rubinoos gồm I Think We're Alone Now (năm 1977) và I Wanna Be Your Boyfriend (năm 1979) - ca khúc này đã trở thành ca khúc chủ đề cho bộ phim Revenge of the Nerds (năm 1984).

 

Năm 1985, nhóm quyết định giải tán, nhưng sang năm 1999, nhóm Rubinoos lại quyết định tái hợp. Nhóm từng xuất hiện trong chương trình đại nhạc hội nhạc Pop năm 1999 tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Các album mới nhất của Rubinoos gồm Paleophonic (2002), album trình diễn tại Nhật Bản Live in Japan (2002) và album Crimes Against Music (2003).

 

Avril Lavigne: “Tôi không đạo nhạc!” - 1

Ca khúc "Girlfriend" với giai điệu trẻ trung cùng một video clip

ấn tượng đã chinh phục phần lớn khán giả tuổi teen

suốt 4 tháng đầu năm.

 

Phản ứng trước cáo buộc của nhóm nhạc Pop Rubinoos, quản lý của Avril Lavigne - ông Terry McBride đã khẳng định, ca khúc Boyfriend của Avril chỉ hơi giống ca khúc Get off of My Cloud của nhóm The Rolling Stones mà thôi, chứ hoàn toàn không có một điểm chung nào với I Wanna Be Your Boyfriend của Rubinoos. Ông Terry McBride cũng cho biết thêm, Avril Lavigne sẵn sàng có mặt tại toà và đối mặt với nhóm Rubinoos.

 

Trên blog cá nhân của Avril, cô ca sĩ nổi tiếng người Canada này cũng phủ nhận việc mình đạo nhạc. Cô viết: “Tôi không biết bài I Wanna Be Your Boyfriend. Tất cả những ca khúc trên thế giới này đều ít nhiều có điểm chung về lời ca và giai điệu. Con người đều nói một ngôn ngữ chung mà”. Avril Lavigne cũng khẳng định, cô không sợ hãi khi phải ra hầu toà vì “tôi chẳng làm gì sai và tôi không quan tâm tới những cáo buộc của họ”, Avril viết trên blog.

 

Avril Lavigne: “Tôi không đạo nhạc!” - 2

Avril Lavigne: "Tôi không sợ phải ra hầu toà"

 

Đây không phải là lần đầu tiên Avril bị kết tội “đạo nhạc”. Cách đây không lâu, trong một bài phỏng vấn với tạp chí Performing Songwriting, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada Chantal Kreviazuk cũng khẳng định ca khúc Contagious trong đĩa The Best Damn Thing của Avril là sản phẩm ăn cắp.

 

Chantal Kreviazuk cho biết cô đã đề nghị hợp tác với Avril và cho cô ca sĩ người Canada này nghe thử ca khúc Contagious. Kết quả là trong đĩa The Best Damn Thing cũng có một ca khúc tên là Contagious, nhưng tác giả lại là Avril Lavigne và Evan Taubenfeld.

 

Cũng giống như phản ứng với Rubinoos, Avril lên tiếng phủ nhận và đưa ra lời giải thích: “Hai ca khúc này chẳng có gì chung, ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Hàng ngày vẫn có hàng trăm ca khúc có tên là Contagious xuất hiện trên mạng, nhưng chúng khác nhau hoàn toàn”.

 

Avril Lavigne: “Tôi không đạo nhạc!” - 3

Website cá nhân của Avril Lavigne - nơi Avril đã có một bài

"tâm sự" khá dài với các fan về chuyện cô không đạo nhạc.

 

Phản ứng trước một loạt lời cáo buộc ăn cắp nhạc, ca sĩ trẻ Avril chỉ trả lời: “Tôi không bao giờ băn khoăn về khả năng viết nhạc của mình. Tôi chẳng phải làm gì để chứng tỏ cả. Tôi biết mình là ai. Tất cả những gì do tôi tạo ra, thuộc về tôi, là thành quả của tôi thì chẳng một ai có thể cướp đi được”.

 

Vào ngày 28/8 tới, Avril Lavigne sẽ phải ra hầu toà tại Oakland (Mỹ).

 

Video Nữ ca sĩ xinh đẹpAvril Lavigne được tìm bởi - Baamboo.com

Mi Vân

Theo People