Anh Khoa: “Rồi tôi sẽ bay lên bằng đôi cánh của rock!”

(Dân trí) - Là ca sỹ được đánh giá cao trong đêm nhạc rock, Anh Khoa đã hướng cho mình con đường sẽ theo rock đến cùng.

Được đánh giá cao trong liveshow nhạc rock, bản thân Khoa có thấy hài lòng với phần biểu diễn của mình?

 

Vẫn có những điều chưa được hài lòng lắm, đặc biệt là về giọng hát, mấy hôm nay Khoa vừa bị cúm vừa viêm họng, uống thuốc suốt ngày nhưng chưa đỡ, nên giọng hát bị ảnh hưởng nhiều. Tuy vậy, Khoa đã hát hết mình. Sự sôi động, máu lửa của khán giả như cuốn Khoa đi với giai điệu của bài hát. Khoa đã quên mất mình đang đứng trên sân khấu, Khoa thực sự thấy mình dường như đang bay lên… (cười)! Bởi vậy, Khoa nghĩ, thành công của phần biểu diễn hôm nay đã nhiều hơn những thiếu sót mà Khoa chưa làm được. Hay nói cách khác (tự tin một chút nhé), Khoa đã thành công, vì Khoa đã cố gắng hết mình.

 

Một vài nét về Phạm Anh Khoa

 

Sinh nhật 1/11/1985 

 

Sinh ra và lớn lên tại Cam Ranh- Khánh Hoà.

 

Hiện đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Thanh nhạc- Nhạc viện TPHCM

 

Thể loại nhạc yêu thích nhất: Rock

 

Hay hát nhất tại các tụ điểm âm nhạc ở Sài Gòn: những ca khúc rock nước ngoài!

 

Ước mơ: Rồi tôi sẽ bay lên bầu trời âm nhạc bằng đôi cánh của rock .

Đã hát hết mình, đã được đánh giá cao, nhưng nếu vẫn không được khán giả bình chọn, điều đó có ý nghĩa như thế nào với Khoa?

 

Khoa chỉ biết cống hiến hết mình khi bước lên sân khấu, đốt cháy mình cùng ca khúc, còn sự bình chọn của khán giả… nếu được thì vui, nếu không được thì cũng không nên tự tạo sức ép cho mình, Khoa nghĩ vậy.

 

Chỉ còn một đêm diễn nữa, sẽ có sáu ca sỹ phải chia tay với sân khấu Sao mai điểm hẹn (SMĐH), theo Khoa  có tồn tại hay không sự cạnh tranh giữa các ca sỹ ở thời điểm hiện tại?

 

Nếu nói là không thì là câu trả lời không đúng. Nhưng nếu gọi tên chính xác thì đó cũng không hẳn là sự cạnh tranh. Với mỗi ca sỹ, chỉ có sự cố gắng, sự bứt phá, vươn lên với chính mình. Không ai muốn mình bị loại cả, bởi vậy, chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng. Khoa cũng đang như vậy.

 

Bản thân các ca sỹ SMĐH có “bàn tán” với nhau về danh sách sáu người của vòng hai?

 

Có, cũng “lờ mờ” nói với nhau. Và ai cũng thầm mong mình có tên trong danh sách ấy cả. Theo Khoa thì ai cũng xứng đáng. Nếu bị loại, hẳn ai cũng sẽ thấy rất buồn. Nói gì thì nói, đó là một sự thất bại. Và Khoa cũng đang cố gắng để chiến thắng chính mình!

 

Khoa từng “tiết lộ” rằng sự trầm buồn trong đêm nhạc pop với ca khúc “Đêm màu xanh” là tình cảm Khoa muốn dành tặng riêng cho một cô gái?

 

(Cười) Có lẽ đúng là như vậy. Không biết ở đâu đó, cô ấy có nghe thấy Khoa hát hay không? Chắc là phải có chứ, cô ấy đang ở bên một chiếc tivi nào đó, ở đâu đó… Khoa tin là như vậy.

 

Hiền Hương