“Anh Hiều” bỗng dưng được... yêu

Khi <i>Bỗng dưng muốn khóc</i> còn đang trên trường quay, có một nhân vật đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho “về vườn” sớm vì anh chàng này có nguy cơ lấn át cặp đôi Nam và Trúc. Đó là anh chàng bán chong chóng Hiều qua sự thể hiện của diễn viên Hiếu Hiền.

Nói thật lòng anh có buồn không khi Hiều phải “ra đi” quá sớm?

 

Không, tôi tôn trọng quyết định của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ngay cả việc lỡ một vai trong bộ phim điện ảnh Đẹp từng centimet của anh, tôi cũng không buồn. Ban đầu anh Đãng dành cho tôi một vai rất hay, sau đó vì thời lượng quá dài, anh đành chỉnh sửa, và anh cứ nhè vào vai của tôi mà cắt. Cắt tới cắt lui một hồi không còn “hình hài” nguyên vẹn nữa nên anh xoá luôn, và hứa sẽ mời tôi vào những bộ phim sau.

 

Tôi nghĩ, anh em còn làm việc với nhau lâu dài, không việc gì phải vội vã hay buồn chán. Hơn nữa, dù tôi chỉ xuất hiện từ tập 2 đến tập 29 nhưng những tình cảm khán giả dành cho nhân vật cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

 

Anh đã chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào? Có quá khó đối với một diễn viên sân khấu mới bước sang điện ảnh không?

 

Mọi người nghĩ Hiều chỉ là một vai phụ nhưng với tôi đây là vai chính trong sự nghiệp điện ảnh còn mới mẻ của mình. Tôi biết ơn anh Đãng đã giúp tôi khám phá thêm một khía cạnh mới của bản thân. Trước đây, khi vào vai quần chúng trong Những cô gái chân dài, một vai rất nhỏ đứng bên cạnh Anh Thư trong vũ trường, tôi vẫn nhiệt tình nhảy nhót, la hét như thật. Có lẽ vì thế, đạo diễn nhận thấy tôi là người có nhiệt huyết.

Vừa nhận kịch bản Bỗng dưng muốn khóc, tôi “ngấu nghiến” trong 4 ngày, chỉ kịp trao đổi một chút với đạo diễn là đi lưu diễn với mẹ. Tôi ôm theo kịch bản sang Mỹ, buổi tối đi diễn về lại mở ra nghiền ngẫm. Để theo kịp tiến độ làm phim, tôi đã chia tay mẹ về nước trước một tháng. Tất cả những gì tôi thể hiện trong vai diễn giống như bản thân tôi ngoài đời. Tôi nghĩ mình diễn tốt một phần là do sự đồng cảm với lời thoại bình dị mà dí dỏm, xúc động của phim.

 

“Anh Hiều” bỗng dưng được... yêu - 1
 "Mọi người nghĩ Hiều chỉ là một vai phụ nhưng với tôi đây là vai chính trong sự nghiệp điện ảnh còn mới mẻ của mình".

 

Vai Hiều khiến anh bỗng dưng được… yêu. Anh có thể chia sẻ về cuộc sống của mình từ sau khi nổi tiếng? Trong cuộc sống có khi nào anh “bỗng dưng muốn khóc” không?

 

Sau bộ phim này khán giả nhận diện tôi với tư cách là nghệ sĩ Hiếu Hiền chứ không phải là “con trai Kim Ngọc” như trước kia. Điều khiến tôi xúc động nhất là mặc dù nhân vật của mình không xuất hiện nữa nhưng khán giả vẫn nhớ đến Hiều, mong chờ anh ấy sẽ quay trở lại vào cuối phim. Hôm trước, Lương Mạnh Hải vừa từ Hà Nội về đã gọi điện thoại cho tôi. Khán giả ngoài đấy cứ hỏi Lương Mạnh Hải về Hiếu Hiền khiến Hải hơi… ghen tị.

Tôi đang sống những ngày “trên mây” nên có lẽ chỉ khóc vì hạnh phúc thôi, khóc vì tình thương của khán giả, khóc vì thấy ba mẹ cứ xem đi xem lại những bài báo viết về tôi, mừng cho đứa con trai đã có chút thành công trong sự nghiệp.

 

Bỗng dưng muốn khóc là cú hích trong sự nghiệp của anh. Anh có ý định chuyển hẳn sang điện ảnh, từ giã sân khấu hài không?

 

Gia đình tôi có truyền thống làm nghệ thuật, ba là nhạc sĩ Đức Lang, mẹ là nghệ sĩ hài Kim Ngọc. Mẹ tôi năm nay đã ngoài sáu mươi mà bước ra sân khấu là khuôn mặt sáng ngời. Mỗi tối chở mẹ đi diễn, cùng mẹ "cù léc" khán giả là niềm vui không gì thay thế được.

 

Tôi nhớ cách đây mấy năm, mẹ đi diễn xa, còn mình tôi ở nhà, mấy tháng trời không được diễn, tôi như kẻ mộng du. Tối nào cũng đến sâu khấu, ngồi trong cánh gà để đắm mình vào không khí kịch trường. Đêm ngủ tôi cũng mơ mình đang diễn với mẹ. Tôi sẽ không từ bỏ tấu hài, sân khấu và khán giả nơi đó giống như máu thịt của tôi.

 

Theo Lưu Phương

VTV.vn