Album mới của Monica bị chê

(Dân trí) - Các nhà phê bình âm nhạc Mỹ nhận định rằng, nghe album New Life của ca sỹ R&B nổi tiếng Monica dễ mang lại cảm giác… buồn ngủ.

Nữ ca sỹ 31 tuổi Monica - người từng nổi tiếng với bản hit The boy is mine (song ca cùng Brandy) đã đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng một album mới toanh mang tên New Life.

Các nhà phê bình âm nhạc Mỹ cho rằng, album New Life không phải là “thứ mà chúng tôi mong đợi”.

New Life gồm 12 ca khúc và nó dường như là những câu chuyện tình buồn vui từng xảy ra với nữ ca sỹ da màu xinh đẹp này.
 
Album mới của Monica bị chê

Bìa album New Life của Monica

Tuy nhiên, dù hát về nỗi đau hay những niềm vui mới trong cuộc sống mới thì những giai điệu trong ca khúc mới của Monica chưa đủ “sức nặng” để cuốn hút người nghe. Ngay cả khi Monica hát về niềm vui thì người nghe cũng chưa cảm nhận được sắc thái hạnh phúc, hào hứng tới một mức cần thiết khi nghe cô hát.

It All Belongs to Me, bài hát mà Monica song ca cùng bạn thân thưở xưa Brandy được đánh giá là ca khúc “tốt nhất” trong album này. Tuy nhiên về cơ bản, ca khúc này bị cho là có nhiều điểm tương đồng với Irreplaceable - một bài hit của Beyonce được phát hành đã lâu.

Man Who Has Everything là một ca khúc khác - “nghe được” trong album này. Nhà sản xuất Rico Love thực sự đã có công lớn trong việc mang tới những giai điệu hấp dẫn cho ca khúc này.
 
Album mới của Monica bị chê

Take a Chance lại bị cho là nhạt nhẽo, vô vị - cùng với một số ca khúc khác trong album. Tóm lại, New Life bị nhận định là “không có gì mới” và hơi cổ điển, không phù hợp lắm với gu âm nhạc của khán thính giả ở thời điểm hiện tại khi mà R&B luôn gắn liền với Hip Hop, Rap và những giai điệu sôi động của nhạc điện tử.

Không thể phủ nhận là Monica đã hát từ chính tình cảm của cô, hát đúng những gì cô muốn hát, không cố gắng chạy theo trào lưu mới. Nhưng sự bình yên trong cuộc sống dường như đã khiến âm nhạc của cô quá bình lặng hay nói một cách khác là cổ điển và “khó bán”.
 
Lắng nghe ca khúc do Monica, Brandy thể hiện - It All Belongs To Me:

 

Vĩnh Ngọc