Ai là “Chiến binh Ninja Mỹ” thực thụ?

(Dân trí) - Geoff Britten và Isaac Caldiero cùng hoàn thành phần thi khó khăn nhất của American Ninja Warrior nhưng sau đó Isaac Caldiero giành được 1 triệu đô la còn Geoff Britten thì không có gì…

“Chiến binh Ninja Mỹ” Isaac Caldiero

 

Khi Geoff Britten trở thành người đầu tiên hoàn thành cửa ải khó khăn nhất trên đấu trường American Ninja Warrior, anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phải đối mặt với những trở ngại để được thừa nhận cho thành tích của mình.

Ngày 14/9, Geoff Britten trở thành người đầu tiên của 7 mùa giải American Ninja Warrior vượt qua cả 6 phần thi trong đó có thử thách cuối cùng vô cùng khó khăn đó là leo bằng tay không trên một sợi dây thừng có chiều dài đến hơn 22m để nhấn tay vào nút kết thúc. Geoff Britten hoàn thành kỳ tích này trong thời gian chưa đầy 30 giây. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, Isaac Caldiero cũng leo trên sợi dây này và hoàn thành với thời gian ngắn hơn Geoff Britten 3,6 giây.


Isaac Caldiero

Isaac Caldiero

Isaac Caldiero đã được vinh danh là “Chiến binh Ninja Mỹ” vì anh leo dây nhanh hơn Geoff Britten. Isaac giành giải thưởng 1 triệu đô la trong khi Britten không được bất cứ giải thưởng gì thậm chí không được gọi là “Chiến binh Ninja Mỹ”.

Britten, 36 tuổi, một nhà quay phim thể thao tự do tới từ Olney, Maryland chia sẻ sau cuộc thi rằng anh nghĩ mình cũng xứng đáng được vinh danh vì những thành tích đã đạt được.

“Tôi không tham dự chương trình này vì tiền bởi nếu giải thưởng chỉ là 5.000 đô la thì tôi vẫn tham dự. Luật chơi là ai hoàn thành phần thi nhanh nhất sẽ giành giải thưởng nhưng tôi cảm thấy Caldiero và tôi là hai người đồng chiến thắng vì 2 chúng tôi là những người duy nhất hoàn thành các thử thách của cuộc thi,” Britten chia sẻ với tờ The Huffington Post.


Geoff Britten

Geoff Britten

Geoff Britten và phần thi xuất sắc

 

Sam Sann - một thí sinh từng dự cuộc thi này cũng cho rằng Britten phải được coi là nhà vô địch thực thụ. “Geoff xứng đáng với danh hiệu “Chiến binh Ninja Mỹ” hoặc nhận tiền thưởng. Tôi nghĩ ai hoàn thành được tất cả các thử thách của chương trình thì xứng đáng nhận 1 triệu đô la và Britten là người duy nhất hoàn thành cả 6 vòng thi. Đó là cách chương trình được tổ chức tại Nhật Bản, ai không trải qua tất cả các vòng thi thì không được vào chung kết.”

Isaac Caldiero đã không hoàn thành được tất cả các phần thi trong vòng chung kết của thành phố nhưng sau đó lại được mời thi chung kết tại Las Vegas và ở đây, anh là người giành chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn tờ International Business Times, Isaac Caldiero chia sẻ: “Bức ảnh tôi cầm cúp đã nói lên tôi là “Chiến binh Ninja Mỹ” đầu tiên. Tôi nghĩ ban tổ chức cũng muốn trao cơ hội cho Geoff vì anh ấy xứng đáng nhưng luật lệ đã rõ, chỉ có 1 giải thưởng! Đây là cuộc chơi “được ăn cả, ngã về không”. Nếu bạn theo dõi các môn thể thao khác, bạn có thể thấy, ví dụ như Michael Phelps đánh bại tất cả mọi người trong Thế vận hội chỉ bằng một phần nhỏ của giây thì vẫn là người chiến thắng dù tất cả mọi người cùng hoàn thành phần thi với anh ấy.”

Một thí sinh của chương trình là Dustin McKinney cho biết, anh lo ngại là tình hình này sẽ biến chương trình từ một gameshow vốn tập trung vào các “chiến binh” thi đấu để vượt qua các thử thách trở thành cuộc đua giữa chính các “chiến binh” với nhau.

“Tôi không muốn phủ nhận thành tích của Isaac nhưng Geoff rõ ràng là người duy nhất có kết quả hoàn hảo, tuyệt đối. Britten có thể coi là “Chiến binh Ninja Mỹ” còn Isaac là “quán quân đêm chung kết”.

Thí sinh Ryan Stratis thì tỏ ra thông cảm với các thí sinh và anh nói, luật lệ chương trình đã được đưa ra từ đầu: “Geoff là người đầu tiên vượt qua các thử thách, anh ấy xứng đáng có giải. Bạn cũng không thể nói về những chiến tích của Isaac mà không đề cập tới Geoff.”

Nhiều fans của chương trình đã cố gắng để tôn vinh thành tích của Britten bằng việc kêu gọi ủng hộ cho anh thông qua quỹ GoFundMe. Tính tới ngày 22/9 vừa qua, chiến dịch đã quyên góp được 9.000 đô la.

Martin, ông chủ cửa hàng đồ lưu niệm thể thao ở Buffalo, New York, người đứng ra thực hiện chiến dịch quyên góp online này cho biết: “Geoff đã làm được những điều mà không ai làm được nhưng không có giải gì. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng nhận tiền thưởng cho thành tích của mình. Chúng tôi chưa kêu gọi quyên góp được nhiều nhưng đây cũng có thể coi là sự công nhận với những nỗ lực của anh ấy.”

Britten chia sẻ: “Tôi tự hào rằng vì tôi đã nhận được hàng ngàn lá thư từ những người ủng hộ tôi bởi tôi cổ vũ một người đã đánh bại tôi ra khỏi một triệu đô la.” Bên cạnh đó Geoff Britten nói, bất kể điều gì xảy ra, anh sẽ trở lại trong mùa giải tới.

Một số đối thủ cạnh tranh như McKinney muốn luật chơi được làm rõ hơn để đảm bảo rằng tất cả những người hoàn thành mọi vòng thi đều có giải thưởng gì đó cho những nỗ lực của họ. Tuy nhiên Stratis thì tin rằng những “chiến binh Ninja” đều sẵn lòng trải qua một hành trình dài để được tham gia vào chương trình. “Tất cả chúng ta đều có thể thay thế.”

Thu Hằng

Theo Huffington post