Á hậu Thuỵ Vân: “Sóng gió tình cảm là khó tránh khỏi”

(Dân trí) - Thuỵ Vân đã vội vã lên tiếng khi nghe tin đồn chuyện tình cảm giữa mình và bạn trai đang trục trặc. “Chocolate còn có vị đắng huống chi là sự hờn giận của những người đang yêu…”, nàng Á hậu xinh đẹp giãi bày.

 
Á hậu Thuỵ Vân: “Sóng gió tình cảm là khó tránh khỏi” - 1
Á hậu Thuỵ Vân (Ảnh NV cung cấp)
 
Cho đến thời điểm này, mỗi khi nghĩ về danh hiệu mình đạt được, cảm giác của Thuỵ Vân có thay đổi?

Hạnh phúc và cũng có chút áp lực! Tôi hạnh phúc bởi vì đó là thành quả hiện hữu ngay trước mắt. Nó biểu hiện cho những cố gắng của tôi trong thời gian đó. Danh hiệu chính là sự ghi nhận của mọi người dành cho mình mà không phải ai cũng có vinh dự này.

Tôi cũng cảm thấy áp lực bởi lẽ mình sẽ phát huy sự ghi nhận đó như thế nào? Mình sẽ làm gì để mọi người gật đầu mà nói rằng đã không yêu quí và kỳ vọng nhầm người?

Chịu không ít áp lực cũng như lời đồn thổi sau khi giành ngôi Á hậu, có tin đồn nào khiến chị “đau” nhất?

Tin đồn khiến tôi “đau” thì chưa nhưng buồn thì có. Tôi buồn vì có người cho rằng: “cái Vân nó diễn quá!”

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, mình giỏi còn có người giỏi hơn mình gấp trăm lần thì việc gì phải diễn? Sống thật còn khó huống hồ là diễn!

Có thể là không cố tình nhưng cách cư xử của chị lại khiến người ta nghĩ… không thật?

Có lẽ nhược điểm của tôi chính bởi mình quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và luôn tham lam muốn mọi người yêu quí và hài lòng về mình. Trong 10 người, chắc sẽ có đôi ba người tôi không chu đáo hết được nên thành ra như thế. Tôi hi vọng mình sẽ học hỏi và rút kinh nghiệm nhiều hơn trong cách cư xử với mọi người để một lúc nào đó người ta bảo: “Ừ, công nhận cái Vân sống được”.
 
Á hậu Thuỵ Vân: “Sóng gió tình cảm là khó tránh khỏi” - 2
Thuỵ Vân phì cười trước tin đồn mình có "đại gia",  có người o bế

Còn “thông tin sai sự thật” khiến chị phải… phì cười?

Ôi, nhiều lắm! Tin đồn rằng Thuỵ Vân có "đại gia" này, rằng Thuỵ Vân có người o bế này… Và buồn cười nhất là có tin đồn tôi “chi” mười ngàn USD để trang bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa rồi. Tôi cứ nghĩ, sao họ không nói tôi bỏ ra một trăm ngàn USD hay một triệu USD cho… bõ.

Vậy, chị sẽ phản ứng ra sao trước thông tin Á hậu Thuỵ Vân vừa chia tay bạn trai?

(Im lặng)… Tình yêu mà, có những lúc thật ngọt ngào, nhưng cũng có lúc là sự xung đột của hai người đến từ hai hành tinh khác nhau: “đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim”...

Nói như thế, chỉ là sự hờn giận nhất thời chứ không hề có chuyện “tình đã bay xa”?

(Cười) Tình vẫn ở thật gần, chỉ là chocolate còn có vị đắng huống chi là sự hờn giận của những người đang yêu!
 
Á hậu Thuỵ Vân: “Sóng gió tình cảm là khó tránh khỏi” - 3

Danh tiếng, sự quan tâm quá mức của dư luận tới Á hậu đã khiến chuyện tình cảm riêng tư bị ảnh hưởng?

Với tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là phải xuất phát từ sự cảm thông, tôn trọng lẫn nhau. Chính vì thế, danh tiếng cũng như sự quan tâm quá mức của dư luận cũng không ảnh hưởng nhiều tới chuyện tình cảm của mình. Có lẽ sóng gió và sự hờn giận đến từ sự khác biệt của hai giới nhiều hơn.

Chị cần nhất điều gì ở “một nửa” của mình?

Sự tâm lý! Bởi vì khi mình đặt mình ở vị trí người khác mới có thể hiểu họ cần gì và tại sao họ làm như vậy.

Có khi nào chị nghĩ rằng sự đòi hỏi của mình sẽ khiến người đàn ông cảm thấy bị áp lực khi yêu một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng?

Đúng là yêu một người được công chúng quan tâm là một khó khăn. Khó khăn tôi nói ở đây không phải sự thiếu tin tưởng ở người yêu mình mà là khó khăn ở thời gian dành cho nhau, chăm sóc nhau.

Còn nói áp lực thì tình yêu lúc nào chẳng vậy, yêu một cô gái nổi tiếng hay không thì việc mong muốn ở nhau sự cảm thông, mong người yêu mình yêu luôn những gì mình yêu vẫn là “áp lực” muôn đời.
 
Á hậu Thuỵ Vân: “Sóng gió tình cảm là khó tránh khỏi” - 4
 
 
Bạn diễn trong chương trình “Lựa chọn cuối tuần”, MC Minh Tiệp có nói rằng không muốn lấy một Á hậu về làm vợ. Là một Á hậu, khi nghe câu này chị nghĩ sao?

Tôi thấy tủi thân một chút. Nhưng tôi cũng hiểu ý anh Minh Tiệp rằng, anh muốn yêu một người có đời sống bình dị, có thể không phải là người nổi tiếng, với một cuộc sống và công việc ổn định. Có lẽ anh ấy sợ ai “dòm ngó” vợ mình rồi khó giữ chăng? (Cười).

Thế (giả sử thôi nhé), chị có muốn lấy một người chồng như nam diễn viên kiêm MC điển trai này?

Chắc tôi không đủ dũng cảm để lấy một người đẹp trai, hào hoa, ăn nói có duyên như anh Tiệp. Nói vui vậy thôi, chứ thực lòng tôi đã hoạt động trong công tác xã hội nhiều rồi nên cũng muốn người chồng của mình có cuộc sống thâm trầm hơn một chút, gọi là để “cân bằng” với mình…

Nguyễn Hằng