Á hậu Tâm Thanh tiết lộ về “người ấy”

(Dân trí)- “Người yêu tôi cũng là một viên chức nhà nước. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi muốn làm một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình”, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 Tâm Thanh chia sẻ.

Sau ba năm theo học trường múa, ra trường, Á hậu Tâm Thanh lại quyết định từ bỏ nghiệp múa để xin vào Đài tiếng nói Việt Nam, chuẩn bị công việc của VOVTV. Tâm Thanh cho biết “Học múa 3 năm, để nói lời từ bỏ, tôi đã phải suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều. Bản thân cũng thấy tiếc. Nhưng tuổi trẻ thường muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi muốn cuộc sống của mình năng động hơn.
 
Bước sang công việc mới, chắc chắn tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khó khăn sẽ giúp tôi trưởng thành, giúp tôi biết phấn đấu, nỗ lực. Tôi đang rất hứng khởi với công việc mới. Tôi muốn có một công việc ổn định để tập trung chăm lo cho cuộc sống”.
 
Á hậu Tâm Thanh tiết lộ về “người ấy” - 1

Tốt nghiệp trường múa vào tháng 6/2008, Tâm Thanh được mời về Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN. Tâm Thanh không lập nhóm múa riêng, không chạy “sô” nhiều mà chỉ tham gia một số chương trình của nhà hát. Tháng 9/2008, có được cơ hội mới về Đài tiếng nói Việt Nam, Tâm Thanh quyết định chuyển nghề, giã từ hẳn với múa.

Người yêu đặc biệt ủng hộ cho quyết định chuyển nghề của Tâm Thanh. Mối tình đầu đã kéo dài suốt hơn 2 năm đến giờ vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Tâm Thanh. Từ Tuyên Quang xuống Hà Nội học, Tâm Thanh quen và yêu anh. “Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau như những người bạn. Anh cũng nói, nghề múa nay đây mai đó, không ổn định và lại có những điều tiếng. Anh vui khi tôi có công việc mới trong một cơ quan nhà nước.

Người yêu tôi cũng là một viên chức nhà nước. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi muốn làm một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình. Người yêu tôi vẫn bảo, nếu lúc nào em muốn cưới chồng thì hãy nói với anh! (cười). Nhưng tôi mới 20 tuổi (Tâm Thanh sinh năm 1988), tôi muốn làm được nhiều việc hơn nữa trước khi cưới chồng. Tại thời điểm này, tôi muốn dành thời gian cho công việc”.
 
Á hậu Tâm Thanh tiết lộ về “người ấy” - 2
 
Hiện tại, Tâm Thanh thuê nhà ở một mình trên phố Lạc Long Quân ngày ngày đi làm, tối trở về với góc riêng bình yên. Ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu thể thao VN 2007 đã làm xáo trộn ít nhiều cuộc sống của Tâm Thanh. Có thêm nhiều lời mời quảng cáo, nhưng Tâm Thanh đều từ chối.
 
“Mọi người thường nghĩ sinh viên trường múa “thế này thế kia”, nhưng suốt bao năm qua, tôi vẫn sống và làm việc để những ai có thành kiến thấy rằng, tôi không phải là người như vậy. Danh tiếng và tiền bạc không đủ hấp dẫn tới mức khiến tôi phải chạy theo. Công việc và tình yêu hiện tại đã đủ cho tôi nỗ lực hết mình”.
 
Á hậu Tâm Thanh tiết lộ về “người ấy” - 3

 

Bài và ảnh: Ly Lan