Á hậu Huyền My: “Tôi là người trẻ con, cố chấp và nặng tình khi yêu…”

(Dân trí) - Đây là lần đầu tiên Á hậu Huyền My trải lòng một cách chân tình về chuyện tình yêu cũng như những quan niệm tình yêu. Á hậu sinh năm 1995 thú nhận mình là người trẻ con, cố chấp và nặng tình khi yêu… nhưng khi nhận ra được những gì mình nhận được không hề xứng đáng cô sẽ vô cùng lí trí.

Thích nụ cười của Hoa hậu Hoà bình

Là đại diện duy nhất của Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Áp lực lớn nhất của bạn là gì?

Áp lực lớn nhất đối với tôi khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 có lẽ chính là tiếng Anh. Chính vì vậy tôi đã nỗ lực hoàn thiện bản thân để tự vượt qua cái bóng của chính mình và để chứng minh rằng, các người đẹp Việt Nam hề thua kém các quốc gia khác. Tôi là người cầu toàn, luôn phấn đấu tới sự hoàn hảo… vì vậy thời gian qua tôi đã dành thời gian học hỏi rất nhiều.

Á hậu Huyền My và Top 5 Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2016.
Á hậu Huyền My và Top 5 Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2016.

Ngoài tiếng Anh, bạn đã chuẩn bị những hành trang khác như thế nào?

Tôi đang bàn thêm về trang phục gồm trang phục dạ hội và dân tộc. Khoảng 4, 5 tháng nay tôi đã và đang trau dồi thêm kỹ năng catwalk và học tiếng Anh.

Vừa qua bạn được tiếp xúc với Top 5 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Bạn cảm nhận gì về họ?

Top 5 gồm: Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi (Indonesia), Á hậu 1 - Nicole Cordoves (Philippines), Á hậu 2 - Susaporn Malisorn (Thái Lan), Á hậu 3 - Madison Anderson (Puerto Rico), Á hậu 4 - Michelle Leosn (Mỹ) ai cũng xinh đẹp và toát lên thần thái riêng. Trong buổi gặp gỡ, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều thứ và họ đã truyền cho tôi một số kinh nghiệm trong cuộc thi, cũng như góp ý cho tôi những điều tôi còn thiếu sót. Tôi vô cùng quý mến và trân trọng họ.

Bạn thích vẻ đẹp của ai nhất trong 5 người đẹp đó?

Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, nhưng cá nhân tôi rất thích nụ cười của Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi.

“Tôi đang độc thân…”

Thời gian qua, bạn vướng phải khá nhiều nghi án về chuyện tình cảm nhưng bạn đều chọn giải pháp im lặng. Vì sao vậy?

Tôi thật sự chưa bao giờ muốn công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội, phần vì muốn giữ cho mình một chút riêng tư, phần vì không muốn hiểu nhầm là dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi. Tôi muốn mọi người nhìn vào những gì tôi đóng góp và cống hiến cho cộng đồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng không nên im lặng quá lâu dễ gây hiểu nhầm quá sâu (cười). Tôi chỉ muốn khẳng định, bây giờ tôi đang độc thân.

Huyền My nhận mình đang độc thân.
Huyền My nhận mình đang độc thân.

Mỗi khi đề cập đến chuyện tình cảm, các người đẹp thường nhận mình độc thân, kể cả khi đó họ đang yêu. Bạn nghĩ sao nếu việc bạn chia sẻ mình đang độc thân không mấy ai tin?

Nhưng không phải ai cũng giống ai đúng không? Nhất là khi tôi thường giữ kín chuyện tình cảm cho riêng mình. Thật ra, tôi cũng từng có câu chuyện tình yêu cho riêng mình, cũng từng hy sinh hết mình cho tình yêu đó. Nhưng đến thời điểm nào đấy, khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra cuộc sống đôi khi không như mình muốn. Và những thứ từng đẹp đẽ sẽ không thể đẹp mãi được bởi cái gì rồi cũng thay đổi. Tôi từng tiếc quãng thời gian 2 năm cho tuổi thanh xuân của mình vì những thứ lẽ ra không nên có. Nhưng cũng phải cám ơn thời gian đã giúp tôi trưởng thành hơn. Giúp tôi mạnh mẽ nhìn thẳng vào vấn đề và nhìn mọi thứ sâu rộng hơn, không nông nổi như trước. Tôi giờ đã lý trí hơn rất nhiều!

Khi còn trẻ, tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu thôi và chỉ cần hết mình thì sẽ nhận lại điều tương tự. Nhưng hai năm qua, trải qua nhiều va vấp trong công việc, tôi hiểu ra nhiều lắm.

Nghĩa là quan niệm về tình yêu trong bạn bây giờ đã thay đổi rất nhiều?

Tất nhiên. Ngày trước, tôi chỉ muốn bên cạnh ai đấy khiến tôi có thể vui vẻ trò chuyện cả ngày, người đó trông thật "Hàn Quốc" nhưng giờ tôi cần một ai đấy khiến tôi không cần nói gì vẫn hiểu tôi, một ai đấy khiến tôi thấy bình an và tin tưởng. Tôi không cần một người con trai tập làm đàn ông, tôi cần một người đàn ông thật sự. Tôi cần một người đàn ông thật sự để yêu.

Ở tuổi mà bạn bè trang lứa đang có nhiều trải nghiệm đẹp với tình yêu thì bạn lại phải “giam mình trong giới hạn”. Bạn có nghĩ mình thiệt thòi?

Tôi từng thấy mình thiệt thòi khi bạn bè được hưởng thụ cuộc sống tuổi trẻ, được công khai tình yêu lên mạng xã hội… Nhưng nghĩ lại, mỗi người hưởng thụ cuộc sống theo cách của riêng mình. Tôi cũng có cuộc sống nhiều người mơ ước và đây là con đường tôi chọn. Tôi không có gì hối tiếc với quyết định của mình. Tôi không vắt kiệt tuổi thanh xuân của mình với công việc, tôi vừa làm, vừa hưởng đấy chứ. Tuy nhiên, tôi nghĩ riêng chuyện tình yêu không cần quá công khai, thời đại nhiều sự cám dỗ, tôi không muốn công khai chuyện tình cảm cũng là để bảo vệ và giữ lâu bền.

“Dù không gặp được “hoàng tử” tôi cũng phải sống như “nữ hoàng”

Nhiều người bảo, từ khi đăng quang, bạn luôn có rất nhiều “vệ tinh” vây quanh nhưng vì bạn là người giỏi giấu chuyện riêng nên không mấy người biết về chuyện đó. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Người bình thường còn nhiều lời đồn nữa là người làm giải trí được nhiều người quan tâm chú ý thì làm sao tránh khỏi.

Huyền My cùng bố mẹ và em trai trong một sự kiện.
Huyền My cùng bố mẹ và em trai trong một sự kiện.

Bạn có nghĩ độc thân lâu quá sẽ khiến mình khó mở lòng để đón nhận một ai đó hoặc bị lười yêu?

Cái này còn tuỳ thuộc vào từng người. Có những người sau chia tay sẽ độc thân để ổn định lại, suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng cũng có người muốn tìm người mới ngay để lấp chỗ trống. Tôi tin vào duyên số, duyên đến có chối cũng chẳng được.

Nhiều người bảo, mẹ bạn suốt ngày “kè kè” bên con gái khiến nhiều người e ngại khi đến với bạn. Bạn nghĩ sao?

Đúng là từ ngày tôi đăng quang, mẹ luôn bên cạnh tôi như một người “quản lý đặc biệt”. Mẹ giúp lo mọi việc bên ngoài để tôi hoàn thành tốt công việc, nhưng mẹ không bao giờ can thiệp sâu vào cuộc sống của tôi, nhất là chuyện tình cảm. Tôi nghĩ, người ta nhìn vào sẽ thấy an toàn khi tôi luôn có bố mẹ bên cạnh, giúp tôi giữ hình ảnh. Tôi nghĩ gốc gác và nền tảng gia đình cũng là yếu tố quan trọng trong việc chọn bạn đời.

Đã bao giờ bạn có suy nghĩ chọn người bạn đời giống bố mình?

Tôi cũng mong bạn đời tôi sẽ là ng có trách nhiệm với gia đình, luôn ưu tiên con cái và sâu sắc như bố tôi.

Đã bao giờ bố mẹ phản đối chuyện tình cảm nào đó của bạn hay chưa, hoặc góp ý cho bạn phải chọn người như thế này, như thế kia?

Có chứ, bố mẹ tôi góp ý nhiều. Người lớn thì sẽ nhìn ra vấn đề sâu sắc hơn bọn trẻ chúng tôi. Nhưng chuyện tỉnh cảm đâu thể nói trước được điều gì. Đôi khi biết là không thể nhưng vẫn lao vào mong là mình có thể thay đổi kết quả, đôi khi cũng là do không biết. Nhưng khi đã nhận ra rồi thì nên thức tỉnh, không nên vì tiếc kỷ niệm, tiếc quá khứ mà tốn thời gian ở hiện tại và tương lai. Tôi là người trẻ con, cố chấp và nặng tình khi yêu… nhưng khi nhận ra được những gì mình nhận được không hề xứng đáng, tôi tỉnh ngay và vô cùng lí trí.

Bạn thường kìm nén cảm xúc như thế nào khi xem những bộ phim về tình yêu lãng mạn?

Đôi khi xem phim tôi thấy tủi thân lắm. Ví dụ khi xem “Hoàng hậu Ki” cứ ước gì Hoàng thượng là có thật, ước gì có người yêu mình bằng tất cả những gì họ có như vậy. Nhưng giờ này tôi nghiệm ra, dù không gặp được “hoàng tử” tôi cũng phải sống như “nữ hoàng”.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Hà Tùng Long