Á hậu Hoàng Điệp: “Tôi tự hào vì được tài trợ bởi… bạn trai”

(Dân trí) - “Sở dĩ tôi có thể thênh thang bước vào các cuộc thi với tinh thần thoải mái là bởi luôn được bạn trai ủng hộ. Anh ấy hiện là tổng giám đốc một công ty…”, người đẹp Hoàng Điệp chia sẻ trước giờ bay sang Trung Quốc dự thi Người đẹp quốc tế 2009.

Á hậu Hoàng Điệp: “Tôi tự hào vì được tài trợ bởi… bạn trai” - 1
Á hậu Biển 2007 sẵn sàng cho cuộc thi Người đẹp quốc tế tại Trung Quốc (Ảnh NV cung cấp)
 
Nhận được tin mình đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi Người đẹp quốc tế 2009 tại Trung Quốc, hẳn Hoàng Điệp thấy bất ngờ?

Tôi nhận được tin vui trước ngày đi khoảng một tuần. Cảm giác rất hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên Hoàng Điệp được đại diện cho sắc đẹp Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Với thời gian quá ngắn ngủi (một tuần), chị đã kịp chuẩn bị những gì để “đọ sắc” tại cuộc thi khá dài hơi (diễn ra từ ngày 4 - 28/7) như thế?

Dù phải chuẩn bị quá nhiều thứ trước khi đi nhưng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng và thoải mái. Tôi sẽ mang theo hành trang là dạ hội của NTK Sơn và Văn Thành Công, BST bikini của Tuấn Anh. Ngoài ra, tôi đem theo những chiếc nón lá để tặng cho các bạn thí sinh.

Nếu có cơ hội tham dự phần thi tài năng, tôi sẽ trổ tài múa Lý mùa thương với nón lá và áo dài Thuận Việt. Về phần giao tiếp cũng không đáng ngại lắm vì tôi đã có bằng B tiếng Anh.

Hầu như người đẹp Việt Nam nào cũng chọn múa để “đấu đá” với  tài năng người đẹp các nước, chị không cảm thấy… nhàm?

Cá nhân tôi chọn múa để trổ tài là vì  không muốn mình bị lẫn với các thí sinh quốc tế khác. Người đẹp các nước thường chọn hát, nhảy hoặc ảo thuật…
 
Á hậu Hoàng Điệp: “Tôi tự hào vì được tài trợ bởi… bạn trai” - 2
Hoàng Điệp thoải mái khi nói ra được những lùm xùm phía sau hậu trường cuộc thi HHVN 2008

Có người tỏ ra không tin tưởng khi Hoàng Điệp tham gia khá nhiều cuộc thi trong nước mà chưa đoạt giải “có tầm” thì mong gì giật giải quốc tế, chị có chạnh lòng không?

Tôi từng tham gia 3 cuộc thi sắc đẹp trong nước và đã đạt được thành công hơn sự mong đợi: Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Biển 2007, Hoa hậu được yêu thích nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Tôi nghĩ đó là thành công và niềm may mắn quá lớn!

Và ngày hôm nay, khi tôi nhận được lời mời tham dự cuộc thi Người đẹp quốc tế thì tôi đã là người chiến thắng. Vì đâu phải ai cũng được đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi mang tầm vóc quốc tế chứ?

Nhớ lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, sau bài báo Hoàng Điệp “chia sẻ” những lùm xùm phía sau hậu trường, nói Thuỳ Dung không xứng đáng giành vương miện, có nhiều ý kiến (kể cả thí sinh dự thi HHVN) chỉ trích chị không ít, cảm giác lúc đó của chị thế nào?

Cảm giác của tôi là thích thú khi được nói ra những điều trong lòng và đó là sự thật. Tôi chỉ cần những người thân bên cạnh, nhất là những bạn bè người mẫu ủng hộ nhiệt tình. Sự thật từ bao nhiêu lâu hôm nay cũng được lộ ra ánh sáng cho tất cả mọi người cùng biết. Tôi đã rất mong muốn thi một cuộc thi sắc đẹp không dính dáng đến tiền và quyền.

Muốn trở thành người nổi tiếng và được công chúng yêu mến nhưng Hoàng Điệp có nghĩ phát ngôn của mình đã tác dụng ngược?

Cho đến ngày hôm nay, tôi ngày càng được yêu mến và nổi tiếng hơn rất nhiều. Tôi vui vì điều đó. Tôi hài lòng với những điều mình đã làm. Và những điều tôi đã làm luôn luôn đúng.
 
Á hậu Hoàng Điệp: “Tôi tự hào vì được tài trợ bởi… bạn trai” - 3
Hoàng Điệp khen bạn trai  là người thông minh, biết chuyện

Chị nói thế không sợ người ta bảo kiêu ngạo?

Tôi không kiêu ngạo. Tôi chỉ thẳng thắn nói ra sự thật. Mà người thẳng tính, chân thật thường bị thiệt thòi dù đó là đức tính tốt. Tôi nghĩ ông trời có mắt, sớm muộn gì kẻ làm sai cũng bị trừng phạt.

Người ta cũng nói, sở dĩ Hoàng Điệp “thênh thang” đến với các cuộc thi sắc đẹp là nhờ sự hậu thuẫn của bạn trai "lắm của nhiều tiền", chị nghĩ sao?

Đúng, và tôi tự hào về điều đó. Sở dĩ tôi có thể thênh thang bước vào các cuộc thi với tinh thần thoải mái là bởi luôn được bạn trai ủng hộ và làm tất cả vì sự nghiệp của người yêu. Tôi rất mừng là mình có được người đàn ông thông minh và biết chuyện.

Chúng tôi vừa có bữa tiệc vui vẻ bên gia đình trước ngày tôi bay sang Trung Quốc. Bạn trai tôi vừa là nhà tài trợ vừa là người ủng hộ tôi nhiệt tình nhất. Sau khi đi thi, nếu thành công tôi sẽ chiêu đãi tất cả những người đã yêu thương, giúp đỡ mình (Cười).

Có người đàn ông vì chị như thế, sao chưa nghĩ đến chuyện kết hôn?

Anh ấy đang là tổng giám đốc một công ty. Anh ấy là người đàn ông khó tính nhưng cực kỳ tốt bụng. Đó là người đầu tiên khiến cho tôi khâm phục. Tôi muốn gắn bó cả cuộc đời với người đàn ông tốt bụng, biết thương yêu mọi người xung quanh và yêu tôi say đắm. Còn về đám cưới, khi nào tổ chức tôi sẽ thông báo tới  tất cả mọi người.

Nguyễn Hằng