Á hậu Đặng Minh Thu: “Có người bảo tôi… quê!”

(Dân trí) - “Nhìn thấy tôi vận quần bò áo phông, đi xe buýt, nhiều người bảo sao Hoa hậu mà ăn mặc xuềnh xoàng thế? Sao không nói bố mẹ mua cho xe đẹp mà lại đi xe buýt?”, Á hậu Đặng Minh Thu “hồn nhiên” tâm sự.

Sau khi tên Đặng Minh Thu được xướng lên trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt với danh hiệu Á hậu 2, rất nhiều khán giả bất ngờ vì trước đó ít người dự đoán Thu “lọt” vào top 5. Cảm giác của riêng Thu thế nào?

 

Bản thân tôi cũng quá bất ngờ! Danh hiệu này trên cả sức tưởng tượng của tôi. Trong dự đoán, chưa bao giờ tôi nghĩ mình được đứng trên bục cao này. Khi nghe thấy tên mình được xướng lên, tôi đã phải “dừng” lại mấy giây để trấn tĩnh, để biết mình không… nghe nhầm. Tôi thấy không những hài lòng mà quá…thoả mãn về kết quả của mình. Tôi quả đã gặp may mắn!.

 

Bạn “thoả mãn” về kết quả của mình nhưng nhiều người không “thoả mãn” lắm với phần trả lời câu hỏi ứng xử của bạn. Có người nói rằng bạn đã diễn, mà lại diễn hơi… sâu. Thu nghĩ sao?

 

Tôi không phải diễn vì đấy hoàn toàn là cảm xúc thật của tôi. Tôi đã nghĩ đến người bà đang bệnh nặng và không kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt. Có thể người ta chưa hiểu về tôi, không thích tôi thì họ nói về tôi như thế. Tôi không quan trọng người khác nói về mình như thế nào. Họ nói tôi diễn, tôi đóng kịch cũng chẳng sao, miễn bản thân tôi biết lúc đó là chính tôi. Tôi tự hào với chính mình.

 

 

Á hậu Đặng Minh Thu: “Có người bảo tôi… quê!” - 1
 Minh Thu duyên dáng trong phần thi trang phục dạ hội

 

Nhiều người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt có nhận xét rằng những thí sinh gốc Việt sống ở nước ngoài nổi trội hơn về nhan sắc, cởi mở và biết giới thiệu hình ảnh hơn. Với cá nhân người trong cuộc, bạn có ý kiến nào khác?

 

Tôi nghĩ cái đó tuỳ thuộc vào cảm nhận, con mắt của từng người. Cá nhân tôi thấy mỗi người một vẻ đẹp riêng, khó mà so sánh. Không chỉ các bạn sống ở nước ngoài mà các bạn trong nước cũng rất cởi mở, tự tin. Có thể, nhiều người chú ý hơn đến các bạn sống ở nước ngoài mà “quên” các bạn trong nước chăng?

 

Cũng phải khẳng định một điều rằng, các bạn sống ở nước ngoài bộc lộ tính cách hồn nhiên, chân thật. Lần đầu về thăm quê hương, các bạn không tránh được cảm giác vừa mới lạ vừa thân thương, bồi hồi và cả những xúc động…

 

Vừa trở về từ cuộc thi sắc đẹp, nhiều người đã trông thấy Thu có mặt tại buổi casting cho hai bộ phim “Đoạn tuyệt”  và “Ma trận” của công ty Việt Nữ. Bạn muốn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh?

 

Không chỉ muốn đóng phim mà tôi còn muốn trở thành MC truyền hình nữa. Từ lâu tôi đã thích xuất hiện trên truyền hình như MC Diễm Quỳnh. Sau cuộc thi sắc đẹp, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim và làm người mẫu. Điều đó khiến tôi kỳ vọng hơn con đường dẫn tôi tới nghệ thuật.

 

Nhận lời mời casting cho hai bộ phim của chị Chiều Xuân, tôi rất hứng thú và đã đi thử để khám phá khả năng của bản thân. Hiện chưa có kết quả cuối cùng về vai diễn nhưng tôi cũng thấy thú vị lắm.

 

Á hậu Đặng Minh Thu: “Có người bảo tôi… quê!” - 2
 Minh Thu tạo dáng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia để thể hiện hết vẻ đẹp của cô trong phần thi Hoa hậu Ảnh.

 

Ngoài những lời mời chụp hình, quảng cáo, đóng phim… sau cuộc thi Hoa hậu Biển tại Hải Phòng cũng như cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, Thu có nhận được “lời mời khiếm nhã” nào không?

 

Nói chung, có những cuộc gọi khiến tôi khó chịu nhưng tôi không phải người dễ bị mua chuộc, sống thực dụng. Tôi chưa bao giờ có trong đầu cụm từ “chân dài cặp với đại gia” Tôi chỉ dùng một số điện thoại thôi. Để tránh bị làm phiền bởi những cuộc gọi khó chịu, tốt nhất là không nghe, không nhắn lại những số máy lạ.

 

Nghe nói, Thu bị bạn bè bảo là “quê” vì “hoa hậu đi… xe buýt”. Chuyện này thực hư thế nào?

 

Có rất nhiều người nói, không phải nói tôi giản dị mà dùng từ “nhà quê”. Nhìn thấy tôi vận quần bò áo phông, đi xe buýt, nhiều người bảo sao Hoa hậu mà ăn mặc xuyềnh xoàng thế? Sao không nói bố mẹ mua cho xe đẹp mà lại đi xe buýt?

 

Tôi nói thẳng, “tôi hơi quê”. Bản thân tôi sinh ra ở quê - Nam Định chứ không phải gốc Hà Nội. Tôi không thích sắm quần áo đẹp vì tôi không thích ra đường nổi trội. Tôi mặc những gì tôi cảm thấy thoải mái, thấy thích như quần bò, áo phông, áo sơ mi. Tôi không đi xe máy mà đi xe buýt vì tôi sợ… tai nạn.

 

Tôi đã từng bị tai nạn xe máy vài lần. Nặng nhất là năm lớp 12, tôi bị gẫy tay, đầu đập xuống đất. Nhà xa, đường đông, lại vội, qua Ngã Tư Sở tôi đã tránh không kịp. Mới đầu tôi tưởng mình không “qua” nổi tốt nghiệp vì tay băng bó nặng quá. Trước ngày thi, tôi tự tháo bột để đi thi, may là mọi chuyện ổn. Từ đó, bố mẹ rất lo và bản thân tôi cũng sợ, không dám đi xe máy. Có lẽ khi nào hết cảm giác sợ, tôi sẽ đi xe máy.

 

Á hậu Đặng Minh Thu: “Có người bảo tôi… quê!” - 3
 Người đẹp trong phần thi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt - phần thi của Minh Thu "gây nhiều tranh cãi" nhất.

 

Tò mò một chút, Á hậu Minh Thu đã có bạn trai chưa nhỉ?

 

(Cười) Tôi chưa. Nói nhiều người không tin, có lẽ “nhà quê” quá nên chưa có người yêu…

 

Cảm ơn Minh Thu về cuộc trò chuyện!

 

Á hậu Đặng Minh Thu sinh năm 1988, cao 1m68, nặng 50 kg với số đo ba vòng: 85 - 63 - 90. Bố mẹ Thu từng sống nhiều năm ở Nga. Bố cô làm nghề vệ sỹ, mẹ cô mở ki- ốt bán hàng. 3 tuổi,Thu sang Nga sống cùng bố mẹ và 7 tuổi cô về nước sống cùng bà ngoại tại quê Nam Định. Hiện tại Thu sống cùng bố mẹ, cậu em trai kém Thu… 16 tuổi tại Hà Nội. Cô đang học năm thứ nhất khoa Tiếng Anh - trường Đại học Mở Hà Nội.

 

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Hữu Nghị