Thủy Triều Đỏ lúc nào cũng thấy mình trẻ

“Chúng tôi cũng đã nếm đủ những thành công lẫn thất bại để biết rằng phải vượt lên trên thất bại chúng ta mới là người thắng cuộc”, ban nhạc Thủy Triều Đỏ tâm sự về 10 năm hoạt động của mình.

Thành lập từ năm 1998, Thủy Triều Đỏ là ban nhạc tuy “tuổi cao” trong số các rockband hiện nay của Hà Thành nhưng vẫn giữ được phong độ tốt và một đội hình khá ổn. Không đồng hành cùng tất cả các chặng đường của Rockstorm, nhưng Thủy Triều Đỏ luôn là tâm điểm trong mỗi chặng dừng của bão.

Với những sáng tác mang hơi thở gần gũi với cuộc sống về tình yêu, bạn bè, xã hội và con người, Thủy Triều Đỏ luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn fans hâm mộ. Năm chàng trai với năm công việc khác nhau, không ai đi theo sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng Thủy Triều Đỏ đã gặp nhau tại “điểm giao nhau” Rock để được thăng hoa, say sưa quên đi mọi lo toan của cuộc sống.

Không ngần ngại khi nhận lời tham gia Rockstorm do Mobifone tổ chức, Thủy Triều Đỏ (TTĐ) đã trình diễn sung hơn bao giờ hết, thêm một lần nữa “ghi điểm” trong lòng mỗi khán giả. Chúng tôi đã có cuộc trò chuỵện ngắn cùng các anh ngay sau show diễn Rockstorm tại Sân vận động Tự Do - Huế mới đây.

Thủy Triều Đỏ lúc nào cũng thấy mình trẻ - 1

Trong khi một số ban nhạc cùng thời Thủy Triều Đỏ phải dừng cuộc chơi với rock bởi nhiều lý do khác nhau, động lực gì giúp các anh “chiến đấu” đầy sung sức đến bây giờ?

 

Chúng tôi may mắn có được một đội hình ổn định và khi có sự thay đổi thì thành viên mới hòa nhập với đội nhanh đến không ngờ.

 

Sau một thời gian, đội hình TTĐ có vẻ mới hơn, đặc biệt ở khả năng khuấy động và lôi kéo khán giả. Dường như phong cách biểu diễn của TTĐ càng ngày càng... teen hơn thì phải?

 

Nếu đó là nhận xét của các rockfan thì chúng tôi rất lấy làm vui mừng vì sự trẻ trung của Rock luôn tồn tại trong từng thành viên TTĐ. Có lẽ 10 năm nữa phong cách của chúng tôi vẫn vậy!

 

Hiện nay có lẽ chương trình rock được nhắc đến nhiều nhất chính là Rockstorm. Đồng hành cùng Rockstorm ngay từ chương trình đầu tiên, điều gì khiến các anh nhớ nhất?

 

Chúng tôi cảm thấy tự hào vì được đứng trên sân khấu Rockstorm ngay từ chương trình đầu tiên, được chứng kiến những nỗ lực bền bỉ trong nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua của đạo diễn cùng êkip thực hiện trương trình. BTC Mobifone đã tạo điều kiện tốt nhất cho các Rockband được tỏa sáng. Rockstorm mang lại cho chúng tôi một sự trải nghiệm thú vị với niềm đam mê âm nhạc của mình.

 

Thủy triều thì có lúc lên lúc xuống, còn các anh lúc nào... xuống, lúc nào... lên?

 

 “Sông có khúc, người có lúc”. Chúng tôi cũng đã nếm đủ những thành công lẫn thất bại để biết rằng phải vượt lên trên thất bại chúng ta mới là người thắng cuộc.

 

Phần thưởng lớn nhất của các anh là gì sau 10 năm tồn tại?

 

Là có vô số những trải nghiệm tuyệt vời trong việc cống hiến và được công nhận từ những bước đi đầu tiên của Rock Việt đến tận bây giờ.

 

TTĐ không định tạo dựng một “bản trường ca” cho mình?

 

Qua tất cả những gì chúng tôi đã làm, có thể một lúc nào đó, một ai đó sẽ nhắc đến chúng tôi như một “bản trường ca”.

 

Tuấn Đạt