Festival Huế 2012:

Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

(Dân trí) - Tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhờ vào hàng ngàn ngọn lửa tạo quanh vật thể, lẫn tự tạo ra lửa trên nhiều đồ vật khác nhau và sắp đặt ở vị trí dễ thấy nhất, đoàn Carabosse (Pháp) đã làm du khách choáng ngợp trong “biển” lửa đầy chất nghệ thuật.

“Nhạc trưởng” của đoàn này là nghệ sĩ Gerald Court với bộ râu quai nón rậm và chỉa ra như chiến binh Viking. Ông luôn quần quật với những tác phẩm của mình đến từng chút một. Luôn chỉ đạo các đồng nghiệp làm chỉnh chu, không được phép sai sót, cả mùa Festival Huế, dường như thấy ông không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay vào đêm khai mạc Festival tối 7/4, vẫn mặc áo dài Việt nhưng ông cứ chạy qua chạy lại bên các tác phẩm để kiểm tra cho đến phút kết thúc chương trình.

Nghệ thuật mà đoàn tạo ra đã gây 1 ấn tượng mạnh mẽ với những ngọn lửa mạnh mẽ, đầy đam mê. Lửa được ông giăng thành hàng trăm dây cáp kéo dài từ đỉnh Kỳ đài (trước Ngọ Môn) - nơi treo ngọn cờ tổ quốc lớn nhất ở Huế xuống đất. Từng bình lửa được gắn chặt vào sợi dây và tỏa ánh sáng lung linh trong suốt đêm. Nhờ lửa mà Kỳ đài trong đêm hiện rõ ra hình dạng đầy sức quyến rũ.

Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse
Nhìn từ xa, lửa như những ngọn đèn vàng sáng

Và cả 2 quả cầu lửa tròn, 1 quả để trên tầng cao nhất Kỳ đài, quả kia được kéo đi qua khán đài đang biểu diễn như là 1 điểm nhấn khó phai trong cách tạo hình với khán giả. Sẽ còn 1 tác phẩm sắp đặt của đoàn nghệ thuật này vào tối 11,12,13/4 tại cửa Hiển Nhơn mà Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin đến bạn đọc.

Đây cũng là lần đầu tiên đoàn đến Huế và được đánh giá rất cao bởi nghệ thuật dùng lửa để thắp sáng đền đài cổ kính trong đêm tại đất cố đô.

Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Quả cầu lửa được đoàn bắt đầu thắp trên Kỳ đài trước Ngọ Môn
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Lửa đã được thắp đủ 3 tầng Kỳ đài
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Châm lửa vào những "giỏ lửa" cuối cùng
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Quả cầu lửa đã rực sáng làm điểm nhấn cho Kỳ đài
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Đẹp lung linh
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse
Không cần điện nhưng chỉ lửa thôi cũng đã làm sáng một vùng
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Những giỏ lửa treo như cờ phướn
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse
Dây lửa trông rất mềm mại
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Các giỏ lửa treo tận xuống đất
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Phía trong mỗi giỏ là loại chất lỏng làm mồi cho lửa cháy suốt mấy tiếng đồng hồ liền
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse
Các dây lửa giăng lên cột cờ tạo nên 1 hình thù mới ấn tượng
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Kỳ đài hiện lên lung linh trong đêm
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse
Nghệ sĩ Gerald Court (thứ 2 từ trái vào, râu quai nón) đang lắng nghe đồng nghiệp trình bày về tác phẩm sắp đặt cuối cùng trong đêm Khai mạc
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Quả cầu lửa thứ 2 dưới khán đài gần sân khấu bắt đầu được châm sáng
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Hàng nghìn người theo dõi
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Diễu hành qua sân khấu đang diễn
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse

Cầu lửa làm tăng thêm độ uy nghi của cửa Ngọ Môn
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse
Nghệ thuật sắp đặt lửa trứ danh của đoàn Carabosse
Những tác phẩm lửa của đoàn Carabosse cháy cả đêm, tỏa sáng khắp một vùng

Đại Dương

Dòng sự kiện: Festival Huế 2012