Bật cười với triển lãm “Nhật ký Euro bằng tranh”

(Dân trí) Cơn lốc da cam lừng danh một thời với những cao thủ như Van Persie bại 3 trận liên tiếp trở thành Van Per… “xì”, về chăn bò giúp vợ sản xuất sữa cô gái Hà Lan. Gà trống Gô loa bị vặt sạch lông cho vào lò nướng bởi nhà hàng TBN Del Bosque…

Sau hơn 3 tuần phát động, cuộc thi vẽ Nhật ký Euro bằng tranh nhằm tạo một sân chơi Euro sôi động đã kết thúc với hơn 120 tranh dự thi. Hơn 50 bức tranh nổi bật nhất đã được tuyển chọn trưng bày trong cuộc triển lãm cùng tên vào chiều ngày 29/6 tại 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Những bức tranh không chỉ khiến ta bật cười trước các tình huống trên sân, hay vỡ òa cùng niềm vui của người chiến thắng, mà có thể khóc cho những anh hùng gục ngã tức tưởi trên sân cỏ.
 
Tranh biếm Thụy Điển 2- Pháp ) của họa sĩ NOP
Tranh biếm Thụy Điển 2- Pháp ) của họa sĩ NOP

Các biểu tượng cho đội tuyển quốc gia như Gà trống Gô Loa, Xe tăng Đức, Gấu Nga, Sư tử Anh, Đại bàng trắng Ba Lan, Bò tót Tây Ban Nha, bánh pizza Ý… Các sao như Ronaldo, Rooney, Robben, Benzema, Ibrahimovic, Balotelli…Rồi các huấn luyện viên lão luyện, các cổ động viên máu lửa…, tất cả được các họa sĩ biếm nhào lặn, chế biến thể hiện đầy màu sắc, lung linh trên trời cao lúc thăng hoa thắng trận, rồi rơi xuống vực sâu khi thất trận với bao cung bậc cảm xúc.

Cơn lốc da cam lừng danh một thời với những cao thủ như Van Persie bại 3 trận liên tiếp trở thành Van Per… “xì”, về chăn bò giúp vợ sản xuất sữa cô gái Hà Lan. Gà trống Gô loa bị vặt sạch lông cho vào lò nướng bởi nhà hàng Tây Ban Nha Del Bosque. Thần linh Hy Lạp rào khung thành của mình tầng, lớp lớp bằng dây thép gai vẫn bị xe tăng Đức bắn thủng. Gấu Nga hung hổ giương oai nhưng rồi phải lủi thủi cuốn gói về Siberia sớm…
 
Tranh biếm trận Đức 4- Hy Lạp 2 của họa sĩ Hữu Lộc
Tranh biếm trận Đức 4- Hy Lạp 2 của họa sĩ Hữu Lộc

Các họa sĩ biếm không những vẽ tranh về kết quả các trận đấu mà còn có tranh dự đoán ai sẽ thắng. Trận bán kết Đức – Italia ai mà chả nghĩ Đức “xơi tái” Italia, họa sĩ DAD vẽ Đức đang cho thêm tí tương ớt vào món Spaghetti ngon lành, nào ngờ Đức bị Italia cho ăn trái đắng…

Với tư cách giám khảo, họa sĩ Lý Trực Dũng không tham gia dự thi, nhưng những "chiến binh" xuất sắc từ hồi vẽ "Nhật ký World Cup 2010 bằng tranh" cách đây 2 năm như các họa sĩ NOP, Nhốp, LAP... vẫn tham gia tích cực.

Có những trận cầu vừa kết thúc chưa đầy 30 phút khi các nhà báo viết còn chưa hoàn thành xong bài, ảnh chụp trận đấu còn chưa xử lý xong, thì tranh của họa sĩ NOP đã "thần tốc" gửi vào email của BTC cuộc thi.
 
Tranh biếm trận Đức 4- Hy Lạp 2 của họa sĩ Hữu Lộc
Tranh biếm trận Italia 4- Anh 2 của họa sĩ NOP dự thi "Nhật ký Euro bằng tranh" do báo Thể thao & Văn hóa kết hợp tổ chức

Bên cạnh đó, rất nhiều những gương mặt biếm họa mới cũng đã xuất hiện từ cuộc thi này, trong đó có những người còn rất trẻ. Cuộc thi này đã đánh thức sự quan tâm của họ với biếm họa, và họ đã tham gia bằng tình yêu vô bờ với môn thể thao vua, bởi có lẽ chỉ có biếm họa mới giúp họ thể hiện hoàn hảo tình yêu đó.

Được biết, sau khi kết thúc triển lãm vào ngày 6/7, Lễ công bố và trao giải thưởng sẽ diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm ngày báo Thể thao &Văn hóa ra số báo đầu tiên (21/8/1982 – 21/8/2012).

N.Hằng