Những tấm gương vượt khó trong kỳ thi ĐH

Dân trí cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về dòng sự kiện Những tấm gương vượt khó trong kỳ thi ĐH . Mời các bạn đón đọc các bài viết về Những tấm gương vượt khó trong kỳ thi ĐH và chia sẻ thông tin Những tấm gương vượt khó trong kỳ thi ĐH trên Dân trí.

Thí sinh cao 80cm thích làm công tác xã hội

(Dân trí) -Với chiều cao khiêm tốn, chỉ khoảng 80cm, Vũ Thị Hằng (quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) đăng ký thi vào ngành Công tác xã hội Trường ĐH Lao động-Xã hội. Hằng cho biết em muốn làm công tác xã hội để giúp đỡ được nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
 >>  Gieo ước mơ trên đôi nạng gỗ
 >>  Bị bại liệt bẩm sinh, 2 lần vượt “vũ môn”
 >>  Vừa mổ ruột thừa vẫn đến trường thi
Xem tiếp

Gieo ước mơ trên đôi nạng gỗ

(Dân trí) - Nhọc nhằn nhích từng bước trên đôi nạng gỗ nhưng các thí sinh này không hề nản chí, vẫn đi thi đại học để thực hiện ước mơ của mình.
 >>  Bị viêm cột sống dính khớp, vẫn quyết tâm thi lại ĐH
 >>  Bị bại liệt bẩm sinh, 2 lần vượt “vũ môn”
 >>  Nén nỗi đau bố mất, gắng đi thi ĐH
Xem tiếp

Bị viêm cột sống dính khớp, vẫn quyết tâm thi lại ĐH

(Dân trí) - Đó là trường hợp đáng cảm phục của thí sinh Nguyễn Tấn Uy (quê ở Huế). Từng là SV Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, TPHCM nhưng do sức khỏe yếu, Uy phải nghỉ học. Năm nay, Uy quyết định lại thi ĐH khi bệnh tình thuyên giảm.
 >>  Bị bại liệt bẩm sinh, 2 lần vượt “vũ môn”
 >>  Vừa mổ ruột thừa vẫn đến trường thi
Xem tiếp

Bị bại liệt bẩm sinh, 2 lần vượt “vũ môn”

(Dân trí) - Dù bị bại liệt bẩm sinh nhưng em Đinh Thị Hà, quê ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa vẫn quyết tâm đi thi đại học. Kỳ thi đại học năm 2011, em chưa đạt được ý nguyện. Năm nay, Hà tiếp tục nộp hồ sơ dự thi với quyết tâm thi đỗ.
 >>  Vừa mổ ruột thừa vẫn đến trường thi
 >>  Vừa phẫu thuật u não vẫn quyết tâm đi thi
 >>  Gãy chân vẫn quyết không bỏ thi
Xem tiếp

Nén nỗi đau bố mất, gắng đi thi ĐH

(Dân trí) - Chỉ 10 tiếng đồng hồ sau khi người bố thân thương qua đời, Đoàn Thị Hiền Ngân đành phải nén nỗi đau thương qua một bên để cất bước tới trường thi, chỉ mong sao mình thực hiện mong ước nhỏ nhoi của người bố là muốn con mình vào đại học.
Xem tiếp

Vừa mổ ruột thừa vẫn đến trường thi

(Dân trí)- Lên bàn mổ ruột thừa lúc 2h sáng 9/7, thí sinh Nguyễn Chúc Thị (ngụ Cà Mau) vẫn nén đau để 6h sáng đi đến trường dự thi môn Văn khối C.
Xem tiếp

Vừa phẫu thuật u não vẫn quyết tâm đi thi

(Dân trí) - Đó là trường hợp thí sinh Lê Thị Duyên (HS lớp 12B9, Trường THPT Krông Nô, Đắk Nông) số báo danh TTNB 011.227 thi ngành Y đa khoa - Trường ĐH Tây Nguyên tại Hội đồng thi Trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Xem tiếp

Chống nạng vượt vũ môn

(Dân trí) - Đó là trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo, dự thi khối D1 vào ngành GD tiểu học, ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Thảo bị tai nạn giao thông, phải chống nạng đi lại rất khó khăn nên được cả bố và em trai đưa đến trường thi.
 >>  Tai nạn gãy xương đùi vẫn quyết tâm thi múa
 >>  Đứt gân bàn chân vẫn quyết tâm đi thi
Xem tiếp

Gãy chân vẫn quyết không bỏ thi

(Dân trí) - Dù đang gãy xương mắt cá chân bó bột trắng muốt nhưng thí sinh Tạ Thị Hồng (SN 1994, quê xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai) số báo danh TTNB 129.40 vẫn đến trường thi khiến nhiều người tại Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An khâm phục.
 >>  Đứt gân bàn chân vẫn quyết tâm đi thi
Xem tiếp

Cô thí sinh cao 1,2m muốn thi ngành Dược

(Dân trí) - Bành Thị Hà sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lúc mới lọt lòng chỉ có nặng 1,5kg, ốm đau liên miên khiến em không lớn theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Sau 12 năm học phổ thông, cô học sinh cao 120cm tự tin bước vào kỳ thi đại học.
 >>  Thí sinh cao 70 cm quyết tâm thi ĐH
 >>  Bố đẩy xe lăn đưa con đi thi
Xem tiếp