Tôi đã suýt làm kẻ thứ ba
Nguyen thy dung (11/3/2010 4:14:00 AM) - Người đàn ông, họ như cây gậy mù, nếu cô gái ấy không cố ý mở lòng, thì không bao giờ giữa họ xảy ra thứ tình vô đạo đức đó.
 >> Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi
Xem tiếp
Người thứ ba cũng biết đau
Mai (3/10/2010 9:35:00 AM) - Bạn Nttdung hơi xúc động hay quá bất mãn khi nghe tâm sự vậy? Bạn đang mang cái cảm xúc cá nhân khi bị lừa dối để đổ lên đầu cô gái trẻ kia cơn giận giữ của mình.
 >> Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi
 >> Tiếc cho những kẻ thứ ba
Xem tiếp
Ai cũng có quyền yêu và được yêu
hổ xinh_dịu dàng (10/3/2010 10:44:00 AM) - Đúng là người phụ nữ luôn phải chịu đau khổ, thiệt thòi đủ đường, dù đó là người yêu chồng kẻ khác hay là người phụ nữ bị chồng phản bội.
 >> Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi
Xem tiếp
Đàn ông ham của lạ
Vietlinh (9/3/2010 7:44:00 PM) - Cô bé khờ khạo, bạn nói rằng bạn 25 tuổi khi bắt đầu câu chuyện. Hơn 1 năm có mối quan hệ đồng nghiệp, 2 năm yêu người đàn ông đó, vậy là bạn đã gần 30.
 >> Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi
Xem tiếp
Tiếc cho những kẻ thứ ba
Nttdung (10/3/2010 8:48:00 AM) - Lại thêm một cô gái nữa đang tự cho mình là người đau khổ khi tin vào lời nói đường mật của một người đã có vợ, và tin vào cái gọi là cảm nhận của bản thân!
 >>  Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi
Xem tiếp
Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi
Moonlight (9/3/2010 4:12:41 PM) - Tôi từng chỉ trích những người con gái chưa chồng nhưng lại yêu thương, sống chung với đàn ông đã có gia đình, rằng “thế gian này hết đàn ông hay sao mà lại lao đầu vào những chỗ ấy”...
Xem tiếp