Thân xác mình là cha mẹ cho, đừng để ai đày đọa
Em cũng là đàn bà, theo cách nghĩ của em thì bố mẹ sinh mình ra, nuôi mình lớn để mình trở thành một con người. Vì vậy, mình phải gắng sống cho tốt để đền đáp công ơn cha mẹ chứ không phải để người ta chèn ép, đánh đập như vậy.
 >> Chịu mất con vì không sống được trong gia đình chồng?
Xem tiếp
Nên để con lại nhà chồng
Là phụ nữ, chúng ta luôn chịu phần thiệt thòi. Nhưng câu chuyện của bạn thì quả rất đáng buồn.
 >>  Chịu mất con vì không sống được trong gia đình chồng?
Xem tiếp
Bằng mọi giá, hãy giành quyền nuôi con
Với phụ nữ, đứa con quan trọng lắm, là khúc ruột của mình, sao bạn nỡ để nó ở lại trong cái gia đình đầy cạnh tranh thủ đoạn như vậy.
 >>  Chịu mất con vì không sống được trong gia đình chồng?
Xem tiếp
Nên suy nghĩ kỹ cho "vẹn cả 3 đường"
Mình rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn! Nhưng bạn phải biết rằng gia đình chồng và chồng của bạn không hề thương bạn. Vậy thì tiếp tục duy trì liệu có ý nghĩa gì không? Điều đó tùy bạn quyết định.
 >> Chịu mất con vì không sống được trong gia đình chồng?
Xem tiếp
Hãy vững tin làm lại
Chào chị hoanocuoimua! Tôi đã đọc qua lời tâm sự của chị. Theo tôi chị nên ly dị chứ không nên năn nỉ bố mẹ sang tên căn nhà đó. Với loại người như gia đình chồng chị thì chắc chắn khi chị sang tên rồi họ vẫn đuổi chị ra khỏi đường bất cứ lúc nào.
 >> Chịu mất con vì không sống được trong gia đình chồng?
Xem tiếp
Chịu mất con vì không sống được trong gia đình chồng?
(Dân trí) - Tôi không thích học. Hết cấp 3, tôi ở nhà phụ mẹ bán hàng ăn. Công việc tẻ nhạt, hàng ngày bưng đồ ra cho khách. Gần một năm trời như thế, tôi dần cảm nhận cuộc sống thật vô nghĩa. Tôi quyết định… lấy chồng sau đúng 3 tháng quen biết anh.
Xem tiếp