(Dân trí) - Hiện nay, rất nhiều người còn hoài nghi về việc bà Mỳ có phải là mẹ ruột của cháu Hảo hay không. Liệu một người mẹ ruột có thể nhẫn tâm hành hạ con mình như vậy hay không? Thiết nghĩ để chứng minh việc này cũng không quá khó.
(Dân trí) - Về vụ việc cháu Hảo bị bạo hành, chủ tịch và cán bộ tư pháp xã phải chịu trách nhiệm chính về sự buông lỏng quản lý tại địa phương. Tại sao một bà mẹ lại hành hạ con mình như thế? Câu trả lời đang chờ ngành công an, tư pháp giải đáp. >> Một xã có 200 trẻ em “vô danh”
(Dân trí) - Ngày 27/9, một phụ nữ đã đến Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước thăm và tự nhận mình là mẹ nuôi cháu Nguyễn Thị Hảo.
(Dân trí) - Chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Mỳ về tội “Cố ý gây thương tích” với con đẻ của mình là bé Nguyễn Thị Hảo. >> Tỉnh Bình Phước nhận chăm nuôi bé Hảo >> “Mẹ” bé Hảo khai nhận hành vi tàn độc >> Sự đớn đau của cháu bé bị cắt gân chân tay
(Dân trí) - “Mẹ ơi, mẹ đừng mua cá cảnh nữa nhé. Mẹ dành tiền đấy giúp em Hảo nhé”. “Mẹ ơi, gửi búp bê này cho em Hảo nhé?” - Qua hoàn cảnh đáng thương của cháu Hảo, nhiều em nhỏ đã cảm nhận được sự may mắn khi có tình yêu thương của bố mẹ.
(Dân trí) - "Mặc dù ở nơi xa xôi cách biệt, chưa một lần được gặp con, Hảo à! nhưng cô sẽ luôn cầu mong và dõi theo cuộc sống của con, mong cho con mau chóng bình phục", một bạn đọc gọi điện tâm sự với Dân trí.
(Dân trí) - Ngày 25/9, lời khai của một số người dân xuất hiện những tình tiết mới như: nghi vấn việc cháu Hảo từng ăn xin, vùng kín có một vết xước. Qua xác minh, bé Hảo chính là con đẻ của Mỳ. Cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án.
(Dân trí) - Thấy bé Hảo cầm kéo nghịch tờ tiền, Nguyễn Thị Mỳ giật kéo cắt ngón tay của bé. Và khi thấy Hảo leo cây dâu bị trượt chân té, sẵn con dao Thái Lan đang cầm trên tay, người “mẹ” này đã phạt một nhát vào gót chân “con gái của mình”.
(Dân trí) - Từ 8h sáng đến 18h30, cả hai đầu Quỹ Nhân Ái ở Hà Nội và TPHCM liên tục tiếp nhận sự ủng hộ và chia sẻ của độc giả trong và ngoài nước dành cho cháu Hảo. Tổng số tiền nhận được qua Quỹ cho Hảo hôm nay là 16,6 triệu đồng.
(Dân trí) - Chiều tối 23/9, bé Nguyễn Thị Hảo đã qua cơn nguy kịch, hết sốt, chiều hướng hồi phục tốt. Có 4 cá nhân đã ngỏ ý nhận bé làm con nuôi. Trong khi đó, người thân cháu bé tiếp tục có nhiều biểu hiện không bình thường. >> Tình người với cháu bé bị hành hạ dã man >> Sự đớn đau của cháu bé bị cắt gân chân tay