(Dân trí) - Ngày đầu tiên của năm 2009, chúng tôi về Trung tâm nuôi dưỡng người già và Trẻ mồ côi Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thăm cháu bé bị mẹ bạo hành - Nguyễn Thị Hảo. Thoáng thấy những người “lạ mà quen”, Hảo tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên... >> Sắp xét xử vụ bạo hành bé Hảo
(Dân trí)- Nguồn tin từ VKSND huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước hôm qua cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển cáo trạng sang tòa án cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi, ngụ Đức Hạnh, Phước Long, Bình Phước) về tội: “Cố ý gây thương tích”. >> “Mẹ” bé Hảo khai nhận hành vi tàn độc >> Sự thật về quan hệ của cháu Hảo với ông Tước, bà Mỳ >> Một ngày với bé Hảo tại trại trẻ mồ côi
(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Mỳ - người mẹ đã nhẫn tâm cắt gân chân, tay con gái mình không bị tâm thần. Đó là kết quả của Viện giám định pháp y Tâm thần Trung ương - phân viện phía Nam vào ngày 23/10.
(Dân trí) - Chúng tôi đến Lộc Ninh vào một buổi chiều cuối tháng 10 trong cơn mưa tầm tã và gió lốc kinh hoàng. Hai bên đường, cây ngã chắn lối đi. Khoảng 19 giờ tối, chúng tôi mới vào tới Trung tâm trẻ mồ côi.
(Dân trí) - Ngày 14/10, Ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo lên văn phòng Chính phủ kết quả xác minh ban đầu về vụ cháu Nguyễn Thị Hảo. Theo đó, cháu Hảo sinh năm 2004 chính là con ruột của ông Tước và bà Mỳ.
(Dân trí) - Theo kế hoạch, lúc 16 giờ chiều nay (9/10), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước sẽ ký giấy xuất viện cho bé Hảo. Tuy nhiên, bé sẽ được chăm sóc tại bệnh viện cho đến hết đêm nay. >> Bé Hảo tập đi và hồn nhiên cười đùa >> Tỉnh Bình Phước nhận chăm nuôi bé Hảo >> Sự đớn đau của cháu bé bị cắt gân chân tay
(Dân trí) - “Hiện nay, tình hình sức khỏe bé Hảo đã ổn định và có thể xuất viện được”, các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho hay. Bé đã ăn được nhiều cơm, tự đi được vài bước dài mà không cần phải nhờ các cô hộ lý dìu nữa.
(Dân trí) - Vừa nhìn vào cuốn truyện tranh, bé Hảo cười nói: “em bé đi xe đạp”, “con chó kêu gâu gâu”… Và khi tôi hỏi, chú chở con về nhà nhé, Hảo lắc đầu: “Con không muốn về nhà…”.
Mấy hôm trước, đọc báo thấy thông tin là công an đã xác định được bé Hảo chính là con đẻ của bà Mỳ, người đã hành hạ bé một cách tàn độc, thực sự tôi rất bất ngờ.
(Dân trí) - Ngày 1/10, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã cắt bỏ hoại tử để khâu lại đầu ngón tay bị cắt của bé Hảo. Theo các bác sỹ, căn cứ vào việc thay răng, tuổi xương thì có thể bé Hảo phải được 6 tuổi. >> “Mẹ” bé Hảo khai nhận hành vi tàn độc >> Khởi tố, bắt tạm giam “bà mẹ nhẫn tâm”