Nghìn lẻ một cách… gây ấn tượng

(Dân trí) - Có người thích nổi bật, ồn ào trong việc tặng quà nhưng cũng có người thích nhẹ nhàng tinh tế. Sự đa dạng đó đã tạo nên một ngày của thế giới phụ nữ 8/3 đa dạng và đầy ý nghĩa.

Sinh viên Hà Nội "trúng quả" buôn hoa

(Dân trí) - Không quá nhộn nhịp như mọi năm, sinh viên ở Hà Nội tranh thủ kiếm tiền vào dịp 8/3 năm nay có phần vắng vẻ hơn. Với những sinh viên đã “vào cuộc” thì đó là một tín hiệu vui vì thị trường sẽ bớt được sức cạnh tranh.

Ngày con gái “quậy”

(Dân trí) - “Cả năm chỉ có mấy ngày của con gái, nên tranh thủ quậy một tý cũng chẳng sao” - đó là một phát biểu hùng hồn của một teen nữ.

Quà “độc” cho ngày 8/3

(Dân trí) - Hoa, mỹ phẩm, trang sức… đã bị coi là “cũ” và không còn là sự lựa chọn của người đàn ông “sành sỏi” nữa. Hãy tham khảo một số món quà lạ, không cầu kỳ, tốn kém nhưng rất ý nghĩa bởi bạn đã đặt được “dấu ấn cá nhân” của mình vào đó nhé!

Blog dịp 8/3: Náo nhiệt!

(Dân trí) - Không kể hành lá hay hoa hồng... Quan trọng là bạn gửi lòng yêu thương!... (blog nguoivietre).

Nỗi lòng nàng “kém xinh”

(Dân trí) - “Kém xinh á? Nói thẳng là… xấu, thiệt thòi đủ thứ. Chẳng ai thèm chú ý, ra đường còn có người nói chọc: “Cá sấu kìa”. Trước đây, ngày 8/3 cũng là cực hình với mình nhưng giờ thì… quen rồi”, Lam, cô nàng thuộc tốp “vịt con” tự tin nói thẳng, nói thật.
 >> “Mì chính cánh” tất bật với... 8/3

“Mì chính cánh” tất bật ngày 8/3

(Dân trí) - Mới đầu tháng ba, bốn anh chàng "mì chính cánh" lớp K11G, Khoa Tiếng Anh, ĐH Mở HN đã lên kế hoạch cho ngày 8/3. “Lớp ít con trai nên phải chuẩn bị từ sớm” Hùng Cường chia sẻ.