Cô gái bị hành hạ 13 năm thảo sẵn đơn kháng án

(Dân trí) - Suốt nửa buổi sau của phiên tòa, Bình lại thành tâm điểm của phòng xử án. Cô gái không giấu vẻ gay gắt, lạnh lùng khi đưa ra những phán quyết của bản thân đối với vợ chồng Đức - Phương. Câu cửa miệng “cô chú cháu” không còn một lần phát ra trên môi…
 >>  Vợ chồng Đức Phương chịu mức án nhẹ nhàng
 >>  Vợ chồng hàng phở tranh nhau nhận phần 424 vết sẹo

Vợ chồng Đức Phương chịu mức án nhẹ nhàng

(Dân trí) - Hành hạ cô bé giúp việc suốt 13 năm với nhiều nhục hình dã man, bà chủ quán phở Hạnh Phương chỉ phải nhận mức án 45 tháng tù, còn ông chủ được hưởng án treo. Mức bồi thường vật chất cũng chỉ 50,2 triệu so với mức 206 triệu mà luật sư đưa ra.
 >>  Vợ chồng hàng phở tranh nhau nhận phần 424 vết sẹo

Vợ chồng hàng phở tranh nhau nhận phần 424 vết sẹo

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử vợ chồng Đức - Phương suốt hơn 10 năm đánh đập, hành hạ cô gái làm thuê bắt đầu lúc 8h30 sáng nay, tại TAND quận Thanh Xuân. Cả hai lần lượt “điểm” lại những trận đòn lớn trong số hơn 400 vết sẹo đã gây ra trên cơ thể Bình.
 >>  Bắt tạm giam vợ chồng hàng phở dùng “nhục hình” hành nhân viên
 >>  Một em gái bị đầy đoạ, nhục hình suốt 10 năm

Sắp đưa vụ em gái bị ngược đãi 13 năm ra xét xử

(Dân trí) - Ngày 7/1, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tống đạt quyết định đưa vụ án em gái Nguyễn Thị Bình bị cặp vợ chồng bán phở ngược đãi và hành hạ suốt 13 năm ra xét xử sơ thẩm vào ngày 21/1 tới đây.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ em gái bị hành hạ 13 năm

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi UBND TP Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Nội vụ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc em Nguyễn Thị Bình bị đánh đập, hành hạ suốt 13 năm tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3% thương tật của em Bình do bị mẹ đánh

(Dân trí) - Hai vết sẹo lớn ở đỉnh trán và bên hông của cô gái bị chủ quán phở “nhục hình” được xác nhận là do bị mẹ đánh từ bé. Cả vợ chồng chủ quán phở lẫn em Bình đều đã xác nhận chi tiết này. Tỷ lệ thương tật vì thế được “trừ” 3%.

Cô gái bị hành hạ tâm sự về cuộc sống mới và tình yêu

Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi tại Nhà dưỡng thiện Nguyên Hương (Hải Dương), Nguyễn Thị Bình vừa đi chợ về, mang theo một bó hồng rực rỡ. Cô cười bẽn lẽn: “Dạo này em béo thêm 4 cân. Mà em có “người ấy” rồi đấy, anh ấy là nông dân thôi, ở Ninh Sơn, Hoà Bình”.

Nguyễn Thị Bình về sống ở Hải Dương

Sáng 23/11, cô gái bị vợ chồng chủ quán phở hành hạ nhiều năm đã được ông Đoàn Văn Đạt, chủ cơ sở bánh đậu xanh Nguyên Hương (Hải Dương), nhận về nuôi dưỡng.

Khoản bồi thường cho em Bình sẽ đến hàng trăm triệu

(Dân trí) - Sau khi có kết quả giám định thương tích của Nguyễn Thị Bình với tỷ lệ thương tật 37%, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố bổ sung tội “cố ý gây thương tích” đối với vợ chồng Đức - Phương. Các luật sư thì khẳng định, khoản tiền vợ chồng này phải bồi thường cho Bình sẽ đến hàng trăm triệu đồng.
>> Chuyện cô bé 13 năm bị tra tấn bằng “nhục hình”

Người giải cứu cô bé 13 năm “nô lệ” bị doạ trả thù

(Dân trí) - Liên tiếp những cuộc điện thoại gọi đến gia đình mắng chửi, uy hiếp tinh thần, đe doạ “lấy mạng” con cháu... đã nhắm tới bà Hà Thị Bình trong vài ngày nay. Người đã cứu cô bé Mắt Trâu khỏi cảnh “nhục hình” của vợ chồng hàng phở vẫn rất bình tĩnh.

  [ Trang Sau ]