Vẻ đẹp ghê rợn đến ma mị của những công trình bị bỏ hoang

(Dân trí) - Những tòa nhà bị mục nát dưới sự tàn phá của thời gian nhưng vẫn ẩn sâu đó là vẻ đẹp ghê rợn đến ma mị. Đến những nơi như thế, người xem có cảm giác thời gian như đang ngưng lại.

Vẻ đẹp ghê rợn đến ma mị của những công trình bị bỏ hoang

Mang trong mình niềm đam mê riêng, Romain Veillon, nhiếp ảnh gia 32 tuổi người Pháp, lại hứng thú với những công trình bị bỏ hoang. Ngay từ nhỏ, anh bị ám ảnh rồi mê hoặc trước những tòa nhà bị mục nát theo thời gian. Để rồi sau này, khi lớn lên, nhiếp ảnh gia người Pháp không ngại đi tới nhiều vùng đất xa xôi ở Nam Mỹ hay châu Phi để ghi lại những hình ảnh ấn tượng nhất.

Romain Veillon, nhiếp ảnh gia đến từ Paris, Pháp, đã đi khắp thế giới để ghi lại hình ảnh những tòa nhà bỏ hoang. Hình ảnh được chụp tại một ngôi nhà ở Bỉ
Romain Veillon, nhiếp ảnh gia đến từ Paris, Pháp, đã đi khắp thế giới để ghi lại hình ảnh những tòa nhà bỏ hoang. Hình ảnh được chụp tại một ngôi nhà ở Bỉ

Veillon cho biết, anh được truyền cảm hứng này khi còn là cậu nhóc. Khi ấy, anh thường chơi trong những tòa nhà bỏ hoang ở gần nhà ông bà ngoại. Lúc trưởng thành, cộng thêm niềm đam mê du lịch ưa khám phá, chàng trai 32 tuổi đã lên đường. Anh chụp hình tất cả những nơi bỏ hoang, từ công trình không người ở cho tới những con tàu, sòng bạc bị bỏ rơi hay nhà tù trống rỗng.

Nhiếp ảnh gia 32 tuổi chụp ảnh một cầu thang nằm trong ngôi nhà đổ nát trong chuyến đi của mình tới Bồ Đào Nha
Nhiếp ảnh gia 32 tuổi chụp ảnh một cầu thang nằm trong ngôi nhà đổ nát trong chuyến đi của mình tới Bồ Đào Nha

Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Tôi luôn thích đi đâu đó và thường tưởng tượng ra những câu chuyện hay cách người ta từng ở đó ra sao. Bộ sưu tậm các bức hình của Veillon được anh tổng hợp lại trong cuốn sách ảnh bìa cứng đầu tiên của mình với tựa đề “Hỏi cát bụi”. Anh cho biết, bản thân hi vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghé thăm nhiều tòa nhà bỏ hoang ở châu Á làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình.

Một ngôi nhà cũ ở Pháp với phần trần và tường sụp đổ thành lỗ rộng, để lại những mảnh vỡ trên giường và sàn nhà.
Một ngôi nhà cũ ở Pháp với phần trần và tường sụp đổ thành lỗ rộng, để lại những mảnh vỡ trên giường và sàn nhà.

Qua ống kính nghệ thuật của tác giả, người xem chìm đắm trong vẻ đẹp rất riêng của những công trình hoang vắng không còn bóng người. Mỗi tác phẩm mang lại sự cuốn hút riêng, vừa ghê rợn, vừa có sức cuốn hút kỳ lạ. Thường bí mật đến các tòa nhà, nhiếp ảnh gia Pháp không tiết lộ địa chỉ chính xác những nơi mình từng đặt chân tới. Anh lo sợ sau khi nổi tiếng, chúng sẽ trở thành “thùng rác” của những kẻ phá hoại và mất đi vẻ đẹp nguyên sơ ban đầu.

Vẻ đẹp ghê rợn đến ma mị của những công trình bị bỏ hoang - 4

Veillon chụp hình ảnh nhiều tòa nhà bị bỏ hoang khi anh đến thăm Romania. TRong số đó, có thể thấy, nhà thờ này thậm chí không còn mái.

Vẻ đẹp ghê rợn đến ma mị của những công trình bị bỏ hoang - 5

Có thể với những người khác, hình ảnh này thật đáng sợ. Nhưng với Veillon, đây là những điểm đến bình yên để tác nghiệp.

Vẻ đẹp ghê rợn đến ma mị của những công trình bị bỏ hoang - 6

Những bức tranh ấn tượng tô điểm cho cảnh đổ nát. Hình ảnh chụp tại Ý nhưng nhiếp ảnh gia không tiết lộ địa chỉ chụp chính xác.

Sở dĩ anh không muốn tiết lộ địa điểm chính xác vì muốn giữ cho nó vẻ hoang sơ vốn có.
Sở dĩ anh không muốn tiết lộ địa điểm chính xác vì muốn giữ cho nó vẻ hoang sơ vốn có.
Một dinh thự sang trọng bị bỏ hoang ở Scotland với lò sưởi và những bức tường ốp gỗ.
Một dinh thự sang trọng bị bỏ hoang ở Scotland với lò sưởi và những bức tường ốp gỗ.
Trong cuốn sách ảnh của mình, nhiều tác phẩm của anh được thực hiện tại Pháp
Trong cuốn sách ảnh của mình, nhiều tác phẩm của anh được thực hiện tại Pháp

Việt Hà

Theo DP