Sòng bạc xa hoa một thời giờ là nơi ở của mèo và chim

(Dân trí) - Từng là điểm đến xa hoa một thời, sòng bạc nằm bên bờ biển Đen với lối kiến trúc ấn tượng, thường đón tiếp những vị khách sang trọng, hơn 20 năm trôi đi, nơi này đã bị bỏ hoang, là nơi ở của mèo hoang và chim bồ câu.

Sòng bạc xa hoa một thời giờ là nơi ở của mèo và chim

Sòng bạc Constanta nằm bên bờ biển Đen ở Romania từng lẫy lừng một thời. tòa nhà có lối kiến trúc nghệ thuật độc đáo do chính Vua Carol I xây dựng vào khoảng năm 1900. Nơi này mở cửa đón công chúng 10 năm sau đó, vào năm 1910. Hầu hết khách tới đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, đến tiêu khiển tại một trong những biểu tượng xa hoa của thành phố.

Sòng bạc Constanta có vị trí đắc địa nằm bên bờ biển Đen
Sòng bạc Constanta có vị trí đắc địa nằm bên bờ biển Đen
Kiến trúc lộng lẫy bên trong tòa nhà xa hoa một thời
Kiến trúc lộng lẫy bên trong tòa nhà xa hoa một thời

Constanta từng là công trình mang tính biểu tượng của Romania. Năm 1914, trong chuyến thăm của Hoàng gia Nga tới Romania, người ta còn tổ chức buổi yến tiệc Hoàng gia ngay tại đây. Trong khoảng thời gian ngắn ở Thế chiến thứ II, nơi này còn được sử dụng như bệnh viện dã chiến, rồi sau đó biến thành nhà hàng khi kết thúc chiến tranh.

Nơi này từng là điểm đến ưa thích của giới thượng lưu những năm 1900
Nơi này từng là điểm đến ưa thích của giới thượng lưu những năm 1900
Trải qua chiến tranh, sòng bạc từng là bệnh viện dã chiến, nhà hàng
Trải qua chiến tranh, sòng bạc từng là bệnh viện dã chiến, nhà hàng

Tuy nhiên, chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động tòa nhà. Năm 1990, nơi này chính thức bị đóng cửa và bỏ hoang. Kể từ đó, sòng bạc lẫy lừng một thời lại là nơi cư ngụ của mèo hoang và chim bồ câu.

Kể từ năm 1990 đến nay, công trình bị bỏ hoang
Kể từ năm 1990 đến nay, công trình bị bỏ hoang

Năm 2012, chính phủ Romania công bố bản kế hoạch nhằm khôi phục lại tòa nhà mang tính biểu tượng cho ngành du lịch Quốc gia. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ trên giấy tời. Sòng bạc vẫn bị bỏ hoang không người tới sửa chữa.

Nét vàng son một thời vẫn còn hiện hữu
Nét vàng son một thời vẫn còn hiện hữu

Roman Robroek, nhiếp ảnh gia người Hà Lan có dịp ghé thăm công trình tuyệt đẹp này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh bị ấn tượng hoàn toàn bởi lối kiến trúc nguy nga, tráng lệ của “một thời vang bóng”. Tuy nhiên, tàn tích của thời gian khiến nơi này trở thành công trình hoang phế. “Khi tôi bước chân vào trong, một con chim chết rơi từ lan can xuống và mèo nhảy vào để chiến đấu. Khung cảnh tiêu điều và mục nát hiện hữu khắp nơi”, anh nói.

Hiện tại, nơi này lại là chốn ở của mèo hoang và chim bồ câu
Hiện tại, nơi này lại là chốn ở của mèo hoang và chim bồ câu
Sòng bạc xa hoa một thời giờ là nơi ở của mèo và chim - 8

“Tòa nhà ở vị trí rất đẹp. Đáng lẽ ra, nơi này phải là điểm đến tuyệt vời. Nhưng việc sửa chữa rất tốn kém và không hề đơn giản”, nhiếp ảnh gia nhận định.

Huy Hoàng

Theo APt