Sốc với cảnh hàng ngàn người đu bám lên tàu hỏa về quê đón lễ

(Dân trí) - Vào dịp ngày lễ lớn nhất trong năm của tín đồ Hồi giáo, hàng chục ngàn người Bangladesh từ khắp nơi ùn ùn đổ ra các bến tàu xe để về quê đón lễ.

Trong những ngày này, hàng tỷ tín đồ Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới về quê đón mừng một trong những ngày lễ hội lớn nhất trong năm - lễ Eid al-Fitr. Đây cũng là thời điểm đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan thiêng liêng của cộng đồng Hồi giáo. 

Sốc với cảnh hàng ngàn người đu bám lên tàu hỏa về quê đón lễ
Các chuyến tàu luôn chật cứng khách. Vì thiếu chỗ, nhiều người sẵn sàng mạo hiểm ngồi trên nóc tàu hay đu bám theo các khoang chứa.

Vào dịp nghỉ lễ 3 ngày, những tín đồ đạo Hồi hối hả về quê chuẩn bị đón lễ. Đây là dịp những người làm ăn xa quê trở về đoàn tụ cùng gia đình, cầu nguyện cho may mắn và thịnh vượng. Ở Bangladesh trong những ngày này, sân ga, bến tàu phà, trạm xe luôn trong tình trạng chật cứng người. Do điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, tình trạng ùn tắc và leo trèo trên nóc tàu nhằm trốn vé xảy ra thường xuyên.

Nhiều thanh niên chọn cách bám theo tàu để về quê.
Nhiều thanh niên chọn cách bám theo tàu để về quê.

Lễ Eid al-Fitr, còn gọi là Bayram, là ngày lễ tôn giáo trọng đại của những người theo đạo Hồi, được tổ chức vào ngày 1 Shawwal (tháng thứ 10 theo lịch Hồi giáo). Ngày lễ thường kéo dài từ 3 ngày tới 1 tuần. Cũng giống như âm lịch của người Việt hay người Hoa, thời điểm diễn ra lễ Eid al-Fitr không cố định mà thay đổi tùy từng năm.

Nhiều thanh niên chọn cách bám theo tàu để về quê.
Dù Chính quyền các địa phương tại Bangladesh xếp thêm nhiều tuyến tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng nhìn thêm một số hình ảnh người dân Bangladesh chen chúc nhau trong những chuyến tàu xe để về quê.

Nóc tàu chật cứng người.
Nóc tàu chật cứng người.

Quang cảnh chờ đợi tàu xe của hàng ngàn người.

Quang cảnh chờ đợi tàu xe của hàng ngàn người.
Quang cảnh chờ đợi tàu xe của hàng ngàn người.

Các bến tàu phà không còn chỗ trống.
Các bến tàu phà không còn chỗ trống.

Nhiều người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để về quê đoàn tụ cùng gia đình.
Nhiều người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Nhiều người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để về quê đoàn tụ cùng gia đình.
Gương mặt phấn khởi của một trong số những hành khách may mắn khi có chỗ ngồi trong khoang chứa chật cứng.

Huy Hoàng
Theo ChinaNews