Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét

(Dân trí) - Nếu bạn sợ độ cao thì bạn đừng bao giờ bước chân lên cây cầu này: nó có thể là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời bạn.

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của những người có chứng sợ độ cao đã trở thành sự thật. Cây cầu cao 1.403 mét không chỉ gây kinh hãi vì nó nằm vắt cheo leo bên cạnh sườn núi mà còn vì nó được làm bằng thủy tinh. Với hàng trăm người đang bước đi trên nó, bạn chắc hẳn sẽ có suy nghĩ: điều gì xảy ra nếu mặt cầu xuất hiện những vết nứt khi bạn đang ở trên?

Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét - 1

Cây cầu được xây ngay ven sườn núi Tianmen của công viên rừng quốc gia Zhangjiajie, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét - 2

Cầu đi bộ dài 100 mét, rộng 1,6 mét. Nó có hình dáng giống như rồng cuộn cheo leo giữa lưng chừng trời.

Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét - 3

Chỉ cần nhìn qua ảnh, bạn cũng biết rằng đây không phải lối đi dành cho những người nhút nhát

Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét - 4

Nhưng nếu bạn đủ can đảm để đối đầu, bạn sẽ nhận được món quà tuyệt vời đó là cái nhìn hoàn toàn khác biệt ra thiên nhiên - một trải nghiệm không phải ai cũng có.

Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét - 5

Công viên rừng quốc gia Zhangjiajie trên thực tế có đến 3 cây cầu bằng thủy tinh như thế này. Vì thế nếu bạn đang đi tìm một cuộc phiêu lưu, hay đơn giản chỉ là một bức ảnh selfie khiến lũ bạn hoảng hốt, bạn biết rằng mình cần phải đi đến đâu.

Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét - 6
Rùng mình đi trên cây cầu kính cao 1.400 mét - 7

H. Nguyên

Theo B-P