Nữ hành khách đột nhiên... cởi bỏ đồ vì bức xúc

(Dân trí) - Thất vọng vì phải chờ đợi lâu trước chuyến bay, một nữ hành khách người Ireland đột nhiên cởi bỏ đồ tại khu vực hải quan để phản đối.

Eimear Ni Ghiallgairrh, 29 tuổi, nữ hành khách đến từ Ireland bị phạt giam trong 12 tiếng vì hành vi quấy rối trật tự công cộng và nhận mức phạt 240 bảng Anh.

Vì nóng giận, nữ hành khách đã lột đồ ở khu vực hải quan và bị giam giữ suốt 12 tiếng
Vì nóng giận, nữ hành khách đã lột đồ ở khu vực hải quan và bị giam giữ suốt 12 tiếng

Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Stansted, London, Anh. Theo đó, nữ hành khách này chuẩn bị đáp chuyến bay tới Barcelona để tham dự cuộc phỏng vấn tìm kiếm việc làm. Cô đến sân bay trước khoảng 1,5 tiếng với một vali hành lý. Phải đứng chờ khá lâu vì quy trình kiểm soát an ninh chặt chẽ, cô gái 29 tuổi không giữ được bình tĩnh và đã lột đồ để phản đối.

Rất nhanh sau đó, các nhân viên an ninh đã ngăn Eimear không để cô tiếp tục cởi thêm nữa. Trong quá trình giằng co, cô bị viên cảnh sát làm gẫy ngón tay cái. Karen Phillips, công tố viên người phụ trách vụ việc phân trần trước tòa: “Cô ấy trở nên nóng nảy và bị kích động, đập bàn làm việc một cách giận dữ. Trong khi đó, hành khách xung quanh cảm thấy khó chịu khi phải thấy cảnh Eimear cởi đồ”.

Cô bị gẫy một ngón tay khi giằng co với cảnh sát
Cô bị gẫy một ngón tay khi giằng co với cảnh sát

Về phần mình, Eimear cho biết bản thân thấy thất vọng với cách hành xử của nhân viên sân bay và nỗ lực trong tuyệt vọng để chứng minh sự vô tội. “Một nhân viên cảnh sát đến sát bên và tuyên bố tôi đang say thuốc. Anh ta còn đe dọa có mang súng. Sau đó, anh ta còng tay tôi lại và tôi chỉ biết thét lên trong đau đớn”.

Ngay sau đó, Eimear bị đưa tới đồn cảnh sát ở Stansted và bị giam giữ trong vòng 12 tiếng trước khi được thả ra. Cô tuyên bố không được quan tâm về y tế trong suốt quá trình bị giam giữ. Hiện cô đang sống trong ngôi nhà nhỏ với 1 phòng ngủ ở Huntingdon, Cambs.

Cô dự kiến tới Barcelona để kiếm một công việc liên quan tới ngành kiến trúc, nhưng chuyến đi bị hủy hoàn toàn
Cô dự kiến tới Barcelona để kiếm một công việc liên quan tới ngành kiến trúc, nhưng chuyến đi bị hủy hoàn toàn

4 năm trước, cô từng là giáo viên tiểu học và làm công việc này tới tận tháng 9 năm ngoái. Cô rời bỏ công việc và muốn quay trở lại nghề kiến trúc. Trong chuyến đi dự kiến tới Barcelona, cô định tham dự buổi phỏng vấn. Tuy nhiên kế hoạch đã bị hủy. “Tôi thấy mình là nạn nhân và đang trong tình trạng không lối thoát. Tôi không thể trả các hóa đơn và làm việc. Rõ ràng tôi bị cảnh sát lạm dụng”, cô chia sẻ.

Huy Hoàng

Theo MR, TL