Những khoảnh khắc hiếm về Afghanistan qua tay máy của nhiếp ảnh gia người Mỹ

(Dân trí) - Không là cái tên xa lạ với giới nhiếp ảnh gia thế giới, Steve McCurry rong ruổi tới nhiều vùng đất xa xôi để ghi lại những thước hình yên bình. Đọng lại cho người xem là khoảnh khắc vất vả, vật lộn với cuộc sống sinh tồn của người lao động. Một Afghanistan đã hiện lên như thế.

Kabul Afghanistan thanh bình những năm 1960

Steve McCurry, nhiếp ảnh gia người Mỹ sinh tại Philadenphia. Kể từ khi trở thành phóng viên của tờ báo địa phương, ông quyết tâm gắn bó với nghiệp nhiếp ảnh. Năm 1979, khi được National Geographic cử sang Afghanistan đưa tin về chiến sự, kể từ đó, nhiếp ảnh gia sinh năm 1950 bắt đầu dấn thân ở những miền đất thường xuyên xảy ra xung đột.

Từng có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng danh giá của các cuộc thi nhiếp ảnh lớn nhỏ trên thế giới, Steve McCurry được chú ý nhiều hơn với bức hình “Afghanistan Girl” (Cô gái Afghanistan) gây chấn động thế giới. Giản dị mà gần gũi, các tác phẩm của McCurry đưa người xem bước vào thế giới những vùng đất hẻo lánh. Tại đó, cuộc sống mưu sinh người địa phương dẫu có chật vật, nhưng vẫn phảng phất chút gì đó nên thơ.

Afghanistan là một trong những vùng đất không bình yên nhưng McCurry cũng gắn bó khá lâu. Bất chấp cuộc sống khốn cùng, thậm chí trong những hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, nhiếp ảnh gia người Mỹ vẫn cố gắng ghi lại thước hình đẹp mà không nhuốm màu đau thương. Cuộc triển lãm ảnh của ông sẽ mở cửa tới đây tại phòng tranh Beetles + Huxley ở London, Anh. Tại đây, người xem có dịp chiêm ngưỡng những khoảnh khắc khó quên của các nhiếp ảnh gia khi tác nghiệp ở Afghanistan.

Cùng nhìn lại một số tác phẩm ở Afghanistan khiến McCurry tâm đắc nhất.

Những đứa trẻ trên cánh đồng thuốc phiện ở Badakhshan. Ảnh chụp năm 1992.
Những đứa trẻ trên cánh đồng thuốc phiện ở Badakhshan. Ảnh chụp năm 1992.
Những người du mục đang ngồi cầu nguyện ở gần Kandahar. Ảnh chụp năm 1992.
Những người du mục đang ngồi cầu nguyện ở gần Kandahar. Ảnh chụp năm 1992.
Hình ảnh chụp tại một khu vực thuộc miền nam Afghanistan năm 1981. Khi đó, hầu hết là con đường đất, chỉ thích hợp những đoàn lạc đà đi qua.
Hình ảnh chụp tại một khu vực thuộc miền nam Afghanistan năm 1981. Khi đó, hầu hết là con đường đất, chỉ thích hợp những đoàn lạc đà đi qua.
Cha và con. Ảnh chụp ở tỉnh Helmand năm 1980.
Cha và con. Ảnh chụp ở tỉnh Helmand năm 1980.
Một người tị nạn Afghanistan với một con mắt bị hỏng. Ảnh chụp tại Balochistan, Pakistan năm1981.
Một người tị nạn Afghanistan với một con mắt bị hỏng. Ảnh chụp tại Balochistan, Pakistan năm1981.
Thánh đường hồi giáo Hazrat Ali ở Mazar i Sharif. Ảnh chụp năm 1992.
Thánh đường hồi giáo Hazrat Ali ở Mazar i Sharif. Ảnh chụp năm 1992.
Một bé trai với khẩu súng vác trên vai. Ảnh chụp năm 1979.
Một bé trai với khẩu súng vác trên vai. Ảnh chụp năm 1979.
Một người đàn ông trong thánh đường hồi giáo Bamian. Ảnh chụp năm 2006.
Một người đàn ông trong thánh đường hồi giáo Bamian. Ảnh chụp năm 2006.
Những khoảnh khắc hiếm về Afghanistan qua tay máy của nhiếp ảnh gia người Mỹ - 9

Thánh đường hồi giáo Blue ở Mazar i Sharif. Đây là thánh đường cổ từ thế kỷ 15, gần biên giới Uzbekistan, được đặt với tên gọi như vậy theo màu xanh coban và ngọc lam ở phần tháp, mái vòm. Ảnh chụp năm 1991.

Một ngôi làng nằm giữa Nairobi và Kabul. Ảnh chụp năm 1992.
Một ngôi làng nằm giữa Nairobi và Kabul. Ảnh chụp năm 1992.

Huy Hoàng

Theo P