Mát lịm trong sóng nước Cù Lao Chàm

(Dân trí) - Cách phố cổ Hội An gần một tiếng đi tàu hoặc 15 phút chạy cano, đảo xanh Cù Lao Chàm hấp dẫn du khách bởi những bãi biển nước xanh trong vắt, cuộc sống giản dị và món cua đá ngon hảo hạng.

Tàu ra đảo Cù Lao Chàm bắt đầu chạy vào lúc 8h sáng, khi đãn đông khách. Vì thế, khi đã ăn sáng xong, bạn nên chọn một chỗ có bóng mát, ngả lưng để chuyến hành trình một tiếng đồng hồ không bị quá nóng vì cái nắng gắt mùa hè. Ra đảo chơi 2 ngày 1 đêm thì nên đi tàu, vì sáng 8h đi ra đảo mà tàu về là 13h chiều. Còn nếu bạn định ra đảo chơi trong ngày hãy chọn cách đi bằng cano. Mất 15 phút đi, có thể bắt đầu khởi hành từ bất cứ lúc nào và trở về với chuyến muộn nhất lúc 5h chiều. Giá đi tàu là 30.000 đồng/lượt còn cano là 150.000 đồng/lượt.
Nắng vàng, biển xanh tuyệt đẹp.
Nắng vàng, biển xanh tuyệt đẹp.

Sau một giấc ngủ ngắn, đảo Cù Lao Chàm đã xuất hiện ở xa xa. Tàu thuyền tấp nập, nước biển xanh biếc trong vắt in nền trời xanh thẳm và ánh nắng chói chang. Háo hức, ai cũng muốn xuống ngay đảo, nhảy ngay xuống biển mà tắm cho thỏa. Nhưng phải vào làng tìm chỗ nghỉ và cất đống đồ đạc trước đã.

Bãi Làng nằm ngay gần cầu cảng với những ngôi nhà ven biển, nép mình dưới bóng mát của những cây mận (quả roi) sai trĩu cành. Tìm chỗ nghỉ không khó vì hầu như nhà nào cũng có dịch vụ homestay. Giá cả khoảng 50.000 đồng/người trở lên. Dịch vụ ngủ còn đi kèm với ăn uống. Nên bạn có thể nhờ gia đình chủ nhà đi chợ hay tự tay ra chợ mua hải sản về nhờ họ làm. Chợ Tân Hiệp nằm ngay ngoài cầu cảng, bán đủ các món hải sản ngon lành. Một điều thú vị khi đi chợ là bạn không nên mang theo túi nilon, người dân Cù Lao Chàm với ý thức bảo vệ vùng biển đã nói không với túi nilon từ vài năm nay. Vì thế, hãy mượn chủ nhà chiếc làn, xách làn đi chợ.

Nhà nào cũng có một cây roi sai quả trĩu trịt.
 Nhà nào cũng có một cây roi sai quả trĩu trịt.

Trời buổi trưa rất nắng nên có muốn ra biển cũng phải tầm 3h trở đi mới được. Giờ bạn có thể tranh thủ ngả lưng dưới tán cây xanh trong vườn nhà, đung đưa chiếc võng. Một dịch vụ khác mà các nhà nghỉ kiêm luôn là chở tàu đưa khách đi lặn ngắm san hô ngoài biển. Nếu thu xếp được đủ người với mức giá hợp lý, bạn nên đi một chuyến.

Cù Lao Chàm nói không với túi nilon.
Cù Lao Chàm nói không với túi nilon.

Để khám phá hòn đảo, không gì bằng sắm một chiếc xe máy, xếp đủ thứ lỉnh kỉnh như nước, đồ ăn nhẹ cùng đồ bơi, mũ kính… rồi cứ thế lòng vòng theo con đường nhỏ lắt léo quanh đảo mà chơi, mà bơi. Con đường nhỏ ấy dẫn bạn đến với chùa Hải Tượng, ngôi chùa có tuổi đời gần 500 năm nằm giữa những cánh đồng xanh, rồi xe len lỏi đến Bãi Ông, Bãi Hương, nơi bạn thỏa thích đắm mình trong làn nước trong xanh quyến rũ chẳng muốn về cho đến tận khi ông mặt trời tắt nắng.

 Khách du lịch nào đến Cù Lao Chàm cũng ghé thăm chùa Hải Tượng.
 Khách du lịch nào đến Cù Lao Chàm cũng ghé thăm chùa Hải Tượng.

Ốc vú nàng và cua đá là hai món phải có trong bữa ăn của bạn khi đến Cù Lao Chàm. Đó là hai món hải sản ngon nổi tiếng của đảo. Nếu bạn thích có thể ngồi trên bậc thềm ăn tối, hay đã hơn thì mang cả ra ngoài biển vừa ngồi vừa đón gió mát lồng lộng, vừa lắng nghe tiếng sóng biển ầm ào vang vọng. Đêm Cù Lao Chàm đầy sao giăng, gió lộng và tiếng sóng vỗ về.
Món ngon tuyệt hảo không thể chối từ.
Món ngon tuyệt hảo không thể chối từ.

Ở Cù Lao Chàm không có những khách sạn nhiều sao, không có những quán hàng cao sang nhưng vô cùng hấp dẫn với cuộc sống yên bình giản dị, những bãi biển tuyệt đẹp và tấm lòng hồn hậu của những người dân biển chất phác.

Bài và ảnh: Lam Linh