Lý Sơn đẹp mê hồn qua ống kính nhiếp ảnh gia Thanh Tùng

Được mệnh danh là đảo Jeju của Việt Nam hay “đảo tiên” giữa biển, Lý Sơn không chỉ làm mê đắm lòng người mà còn tuyệt đối thích hợp cho dân mê chụp hình. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nguyễn Thanh Tùng khi “độc hành” tới đây cũng đã phóng tác một bộ hình đẹp tới ngẩn ngơ chỉ với ống kính đơn giản của chiếc điện thoại cầm tay.


Lý Sơn đẹp mê hồn qua ống kính nhiếp ảnh gia Thanh Tùng
Những người may mắn có mặt tại buổi triển lãm nhỏ của Thanh Tùng, nếu không được chính anh diễn giải sẽ dễ dàng nhầm tưởng những thành phẩm nhiếp ảnh xuất sắc lần này của anh là từ chiếc máy ảnh chuyên nghiệp DSLR. Thực tế, Thanh Tùng đã có có một chuyến đi săn ảnh chưa bao giờ nhẹ nhõm, thảnh thơi tới vậy, chỉ với một chiếc điện thoại thuộc dòng cao cấp nhưng lại giúp anh có những trải nghiệm sử dụng ở đẳng cấp thực sự khác biệt.
 
Những đứa trẻ Lý Sơn hồn nhiên chơi đùa trong một buổi sáng ở đảo
Những đứa trẻ Lý Sơn hồn nhiên chơi đùa trong một buổi sáng ở đảo

Bộ ảnh tuyệt vời này Thanh Tùng đã thực hiện trong thời gian hơn một tuần anh trở lại Hội An và khám phá đảo ngọc Lý Sơn (Quảng Ngãi), cùng sống và sinh hoạt như một người dân thực sự của nơi đây. Vùng đất đã trở thành nguồn cảm hứng và làm say mê không biết bao nhiêu người này vẫn hiện lên một cách đầy sức sống và rất mới mẻ dưới góc nhìn giản dị mà tài hoa của nhiếp ảnh gia – người luôn dành tình yêu đặc biệt cho thiên nhiên hoang sơ và những con người bình dị trong cuộc sống.

Một người dân ở phố cổ Hội An đẹp hồn hậu qua lăng kính G4 của Thanh Tùng
Một người dân ở phố cổ Hội An đẹp hồn hậu qua lăng kính G4 của Thanh Tùng

Từ một phóng viên ảnh tới người sáng lập trang web Vnphoto.net đình đám, Thanh Tùng đã đi tới gần như mọi miền đất nước thế nhưng khi nói về Lý Sơn, anh vẫn có những ấn tượng đầy cảm xúc: “Không thể ngờ vùng đất này lại cho tôi nhiều cảm hứng đến như vậy. Lên đường nhẹ tênh, không đồ nghề gì, thế nhưng từ thiên nhiên hoang sơ, trong lành đến những bữa ăn giản dị, đầy tình cảm của người dân, từ bãi biển dài, tĩnh lặng, đến vườn cây bình yên, hay những mái nhà dựng tạm ven đường mộc mạc… cái gì cũng làm tôi phải lôi điện thoại để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào”.

Đảo ngọc đẹp tĩnh lặng trong buổi hoàng hôn
Đảo ngọc đẹp tĩnh lặng trong buổi hoàng hôn

Điều bất ngờ nhất trong chuyến hành trình của Thanh Tùng, rong ruổi từ tờ mờ sáng tới hoàng hôn rồi đêm Lý Sơn và Hội An, hai người bạn đồng hành duy nhất của anh là chiếc balo nhỏ đựng nước uống và chiếc smartphone G4 cong nhẹ nằm gọn chắc trong bàn tay người nghệ sĩ. Vốn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ có “tình yêu chung thủy” với DSLR, mỗi chuyến đi của Thanh Tùng trước đây đều lỉnh kỉnh nhiều cân đồ nghề. Chính anh khi chia sẻ lại câu chuyện lần này, cũng không giấu nổi sự bất ngờ, có phần mê say khi lần đầu tiên được ngắm chụp bình minh tươi rạng, những mỏm đá gập ghềnh hiểm trở, những sóng nước dập dềnh trong nắng hay những buổi hoàng hôn màu sắc sống động, chân thực và tuyệt đẹp tới vậy chỉ với một chiếc điện thoại cầm tay.

Đảo ngọc đẹp tĩnh lặng trong buổi hoàng hôn
Những tính năng chụp ảnh cao cấp cho phép LG G4 tạo ra những bức ảnh với chất lượng không thua kém hình ảnh được chụp bởi các máy ảnh chuyên nghiệp 

Ngắm nhìn thành quả của Thanh Tùng, người xem không chỉ nể phục cái tài, cái tâm của nhiếp ảnh gia trong việc bắt trọn những khoảnh khắc đắt giá mà còn thán phục ống kính khẩu độ lớn nhất hiện nay – F/1.8 mang tới những góc ảnh rộng, sáng rõ và trung thực tới ngỡ ngàng. Cũng thật dễ dàng nhận thấy, Thanh Tùng đã tự mình len lỏi qua các ghềnh đá, trèo lên những mỏm đá cao hay những vùng hoang sơ đặc biệt ít du khách lưu tới để quan sát Lý Sơn chuyển mình qua từng thời khắc của ngày. Chiếc điện thoại được tối ưu hóa khả năng giảm rung tay đồng thời tăng tốc độ lấy nét và công nghệ màn hình Quantum IPS độc quyền giúp nhiếp ảnh gia vẽ nên bức tranh Lý Sơn thật hoàn thiện và có hồn.

Thanh Tùng vẫn say sưa kể về chuyến đi tới Lý Sơn của anh qua bộ ảnh chụp bằng LG G4, thảnh thơi và nhiều rung động. Anh hy vọng, trong cuộc sống bộn bề, mỗi người đều có thể thu xếp những chuyến “dịch chuyển” ngắn ngày cùng gia đình hoặc cho riêng mình và lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp để tái tạo nhiều năng lượng sống.

Khánh Tâm