"Lưỡi quỷ" ở Na Uy - nơi chạm đến tiên cảnh

(Dân trí) - Địa danh "Lưỡi quỷ" của Na Uy từng được "The Bucket List" liệt vào danh sách trải nghiệm những điều nên làm trước khi qua đời.

Địa danh "Lưỡi quỷ" trong tiếng Anh là Troll’s Tongue. Nơi đây là một vách đá nằm ở độ cao 1100m so với mặt nước biển. Vỉa đá này nổi tiếng nhất Na Uy có góc nhìn tuyệt đẹp ra phía hồ Ringedalsvatnet thuộc vùng Skjeggedal miền nam đất nước.

Lưỡi quỷ ở Na Uy - nơi chạm đến tiên cảnh
Lưỡi quỷ ở Na Uy - nơi chạm đến tiên cảnh

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với tên gọi kỳ lạ của địa danh này. Được biết vỉa đá này còn được gọi là "Trolltunga". Vì hình dạng nhô ra đặc biệt nên được đặt tên mô phỏng theo một câu chuyện cổ dân gian của Na Uy. Nhìn từ xa, vỉa đá như một chiếc lưỡi thè ra rất ấn tượng. Đứng trên mỏm đá có thể nhìn bao quát được toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Lưỡi quỷ ở Na Uy - nơi chạm đến tiên cảnh

Để tới được đây, du khách phải đi qua một thác nước, vượt qua thảm thực vật xanh và rặng núi dốc. Nhưng đến nơi sẽ là một phần thưởng xứng đáng để đền bù cho những nỗ lực vừa trải qua. Đứng trên mỏm núi cao, du khách thỏa sức ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ xung quanh.

Lưỡi quỷ ở Na Uy - nơi chạm đến tiên cảnh

Ở độ cao chót vót nên "Lưỡi quỷ" còn được coi là "đỉnh cao của thế giới" hay "nơi chạm đến tiên cảnh". Dù xung quanh không hề có rào chắn an toàn nhưng ước tính có khoảng hàng ngàn người đã chạm chân lên "Lưỡi quỷ" mỗi năm. Đặc biệt hơn, rất nhiều nhóm du khách đã trải nhiệm những màn nhào lộn, nhảy cao lý thú trên "chiếc lưỡi" thè giữa không trung. Tuy nhiên, địa danh này được cảnh báo không dành cho những người sợ độ cao.

Ngắm thêm một số hình ảnh của "Lưỡi quỷ"

Việt Hà
Việt Hà
Việt Hà
Việt Hà
Việt Hà

Việt Hà
(Tổng hợp)