Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh

Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài khiến người dân Tây Tựu thấp thỏm lo hoa không nở kịp phục vụ Tết Nguyên Đán

Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 1

Cách trung tâm Hà Nội tầm 20km, Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là làng hoa lớn nhất thủ đô, không trồng đào, quất nhưng nơi đây được coi là “thủ phủ” của những loài hoa khác như cúc, lưu ly, thược dược...
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 2

Mọi năm dịp gần Tết, làng hoa Tây Tựu tấp nập khách buôn tới. Tuy nhiên năm nay, thời tiết giá lạnh kéo dài khiến người dân Tây Tựu lại quanh quẩn với nỗi lo “mất mùa, được giá“.
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 3

Anh Hoàng Văn Quyến, đã có kinh nghiệm trồng hoa cúc gần 20 năm cho biết: “Năm nay, hoa trượt nhiều, đợt vừa rồi rét, mưa quá nên mầm chết nhiều, dân năm nay mất mùa. Giá hoa năm nay lại tăng cao chưa từng có nhưng cũng không có hoa để bán. Vì chết nhiều, số lượng hoa nở kịp vụ Tết không cao nên dù tăng giá nhưng vẫn không đủ phục vụ khách“.
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 4

Những luống hoa không kịp nở trước Tết coi như người dân mất trắng
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 5

Không chỉ đối với hoa cúc, anh Quyến cũng thở dài khi nhìn luống hoa hồng khi cả luống hoa chỉ lác đác vài bông trổ nụ
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 6

Với hoa ly cũng không khá khẩm hơn, ông Đỗ Thanh Bình (tổ 8, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gần như năm nào người dân cũng như đánh bạc với thời tiết và phải chuẩn bị hai phương án trồng hai luống hoa với thời gian khác nhau nếu không muốn mất trắng vụ hoa Tết.
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 7

Cũng chính vì mất mùa nên giá hoa tăng cao. Đối với hoa cúc giá trung bình là 6 nghìn đồng/ bông trong khi năm ngoái chỉ 4 nghìn/ bông. Anh Quyến dự kiến có thể giá hoa sẽ tăng nữa vào ngày 29-30 Tết nếu rét vẫn kéo dài.
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 8

Dù được giá nhưng người dân không mấy vui vẻ vì hoa không kịp nở khá nhiều còn lượng hoa bán được chẳng đáng là bao
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 9

Chỉ còn một tuần nữa là dịp Tết nhưng làng hoa Tây Tựu vẫn chưa thể rực rỡ sắc hoa như mọi năm
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 10

Chị Đinh Thị Hạnh cho biết mỗi vụ đầu tư khoảng 100 triệu đồng, Năm ngoái dân lỗ nhiều, năm nay trồng ít hơn nên giá hoa tăng cao so với mọi năm. Tuy nhiên hoa cũng không nở kịp để bán.
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 11

Hoa ly có giá trung bình 200 nghìn/ 10 cành
Làng hoa Tây Tựu "đánh cược" vụ Tết vì giá lạnh - 12

Có vẻ như “canh bạc” của người dân vẫn còn dài nếu như cứ trông chờ vào ông trời.