Hình ảnh Sơn Đoòng gây ấn tượng trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế

(Dân trí) - Trong hơn 10.000 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh quốc tế Big Picture do Nikon tổ chức, hình ảnh về hang động lớn nhất thế giới - Sơn Đoòng để lại nhiều ấn tượng.

Những hình ảnh hùng vỹ của hang Sơn Đoòng trên báo quốc tế

 

Cuộc thi nhiếp ảnh thường niên Big Picture do Nikon tổ chức đã bước sang mùa mới. Trong 7 năm qua, hơn 10.000 tác phẩm của hàng ngàn nghiếp ảnh gia trên toàn thế giới gửi ảnh về dự thi. Trong số những bức hình của cuộc thi năm nay, hình ảnh về Sơn Đoòng của nhiếp ảnh gia Matthias Hauser nhận được nhiều sự chú ý. Trước đó, tác phẩm này cũng xuất hiện trong bài giới thiệu những hình ảnh xuất sắc của cuộc thi ảnh National Geographic Photo Contest.

Cùng khám phá những bức hình ấn tượng trong cuộc thi năm nay:

Tác phẩm đạt giải quán quân của cuộc thi năm ngoái thuộc về nhiếp ảnh gia Andrew Beales. Với tên gọi “Chiến binh”, hình ảnh chụp một ngư dân trên dòng sông ở Quế Lâm, Trung Quốc.
Tác phẩm đạt giải quán quân của cuộc thi năm ngoái thuộc về nhiếp ảnh gia Andrew Beales. Với tên gọi “Chiến binh”, hình ảnh chụp một ngư dân trên dòng sông ở Quế Lâm, Trung Quốc.
Hang động lớn nhất thế giới - hang Sơn Đoòng thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình của tác giả Matthias Hauser.
Hang động lớn nhất thế giới - hang Sơn Đoòng thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình của tác giả Matthias Hauser.
“Lễ hội Carnival” chụp tại một con đường thuộc khu phố Pelourinho lịch sử ở Salvador, Brazil, được trang hoàng lộng lẫy trước khi diễn ra ngày hội. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Agnieszka Kurzeja đến từ Cambridge.
“Lễ hội Carnival” chụp tại một con đường thuộc khu phố Pelourinho lịch sử ở Salvador, Brazil, được trang hoàng lộng lẫy trước khi diễn ra ngày hội. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Agnieszka Kurzeja đến từ Cambridge.
“Người leo núi đơn độc” miêu tả hình ảnh cô đơn của một người leo núi đang một mình trên ngọn đồi Lion Rock ở Kowloon, Hong Kong. Tác giả: Nicholas Seymour Surrey
“Người leo núi đơn độc” miêu tả hình ảnh cô đơn của một người leo núi đang một mình trên ngọn đồi Lion Rock ở Kowloon, Hong Kong. Tác giả: Nicholas Seymour Surrey
“Nửa đêm ở Tokyo” với khung cảnh khu phố Shibuya sầm uất. Tác giả: Christian Moss
“Nửa đêm ở Tokyo” với khung cảnh khu phố Shibuya sầm uất. Tác giả: Christian Moss
Hình ảnh Sơn Đoòng gây ấn tượng trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế - 6

“Nước xanh lục” là tác phẩm chụp tại hang động Blue Water ở Quezon, Philippines. Tác giả: Stu Gardiner of Bristol

“Chú voi dưới ánh hoàng hôn” chụp lại khoảnh khắc hai con voi đang uống nước bên bờ sông Chobe ở Botswana. Tác giả: John Trevor Platt
“Chú voi dưới ánh hoàng hôn” chụp lại khoảnh khắc hai con voi đang uống nước bên bờ sông Chobe ở Botswana. Tác giả: John Trevor Platt
“Người ngư dân đánh bắt cá” mô tả hình ảnh hai người đàn ông đang đánh cá ở con thuyền trên hồ Vembanad tại Kerala. Đây cũng là hồ nước dài nhất tại Ấn Độ. Tác giả: Wayde Gradwell
“Người ngư dân đánh bắt cá” mô tả hình ảnh hai người đàn ông đang đánh cá ở con thuyền trên hồ Vembanad tại Kerala. Đây cũng là hồ nước dài nhất tại Ấn Độ. Tác giả: Wayde Gradwell
“Hang động được che giấu” là hình ảnh một hang động hẻo lánh gần làng Benagil ở Algarve, Bồ Đào Nha. Tác giả: Tristan Milner
“Hang động được che giấu” là hình ảnh một hang động hẻo lánh gần làng Benagil ở Algarve, Bồ Đào Nha. Tác giả: Tristan Milner
Vẻ đẹp hùng vỹ của thác nước Skógafoss thuộc phía nam của Iceland. Tác giả: Szabolcs Ivan
Vẻ đẹp hùng vỹ của thác nước Skógafoss thuộc phía nam của Iceland. Tác giả: Szabolcs Ivan
“Đi trên mặt nước” là hình ảnh siêu thực tại cánh đồng muối khổng lồ ở Uyuni, Bolivia, nơi được ví bầu trời và mặt đất như hòa thành một. Tác giả: Jenny Bailey
“Đi trên mặt nước” là hình ảnh siêu thực tại cánh đồng muối khổng lồ ở Uyuni, Bolivia, nơi được ví bầu trời và mặt đất như hòa thành một. Tác giả: Jenny Bailey
Nhiếp ảnh gia Rafal Kirstein chụp lại khoảnh khắc những đám mây màu tím mộng mơ trên bầu trời xung quanh khu vực Great Gable và Scafell Pike.
Nhiếp ảnh gia Rafal Kirstein chụp lại khoảnh khắc những đám mây màu tím mộng mơ trên bầu trời xung quanh khu vực Great Gable và Scafell Pike.
“Khách sạn bị bỏ hoang”. Nhiếp ảnh gia Rick Elliott đến từ Scotland đặt chân tới thành phố Nice, Pháp, để ghi được khoảnh khắc một khách sạn ven biển bị bỏ hoang.
“Khách sạn bị bỏ hoang”. Nhiếp ảnh gia Rick Elliott đến từ Scotland đặt chân tới thành phố Nice, Pháp, để ghi được khoảnh khắc một khách sạn ven biển bị bỏ hoang.

 

Hình ảnh Sơn Đoòng gây ấn tượng trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế - 14

“Cuộc di cư khổng lồ” mô tả khung cảnh vượt sông Mara ngoạn mục của đàn linh dương đầu bò xanh. Cuộc di cư diễn ra hàng năm ở vùng Serengeti của Tanzania của tác giả Julian Smith.

Hoàng Hà

Theo telegraph