Hình ảnh chân thực về miền quê nông thôn Triều Tiên

(Dân trí) - Những bức hình về cuộc sống ở nông thôn Triều Tiên được nhiếp ảnh gia chụp bằng thiết bị di động hiện lên khá chân thực và sắc nét. Qua đó, người xem hiểu thêm phần nào về nhịp sống thường nhật của người dân lao động ở quốc gia “bí ẩn nhất thế giới”.

Vào tháng 8/2015, nhiếp ảnh gia Xiaolu Chu của hãng Getty đã có cuộc hành trình dài tời thăm Triều Tiên. Nếu như các du khách Trung Quốc thường đến Triều Tiên bằng đường không tới Bình Nhưỡng, hay đi tàu hỏa qua Sinuiju, thì phóng viên ảnh Chu tới đây qua cảng Tumagang. Chuyến tàu tới thủ đô Bình Nhưỡng kéo dài khoảng 1 ngày. Sau đó, anh có dịp ghé thăm những ngôi làng xa xôi của Tumagang, nơi nằm ở phía đông bắc của Triều Tiên.

Một buổi sáng trong lành ở Tumangang. Trẻ em diện đồng phục gọn gàng tới lớp.
Một buổi sáng trong lành ở Tumangang. Trẻ em diện đồng phục gọn gàng tới lớp.
Nhà ga ở Tumangang, nơi có treo bức chân dung của hai vị lãnh đạo Triều Tiện tại vị trí trang trọng nhất.
Nhà ga ở Tumangang, nơi có treo bức chân dung của hai vị lãnh đạo Triều Tiện tại vị trí trang trọng nhất.

Với cơ hội hiếm có khám phá cuộc sống người dân bên ngoài Bình Nhưỡng, nhiếp ảnh gia Chu chụp lại nhiều khoảnh khắc bằng điện thoại di động. Anh cho biết, điều kiện cơ sở vật chất ở Tumangang nghèo nàn lạc hậu hơn nhiều so với Bình Nhưỡng. Thậm chí ở đây không xuất hiện nhiều các công trình kiến trúc hiện đại.

Hệ thống nhà ga xe lửa mới hoàn thành gần đây nhất vào năm 2013. “Khi đêm xuống, các ngôi nhà quanh đây đều chìm trong bóng tối, thì bức chân dung hai vị lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong II được chiếu sáng cùng dòng chữ ‘Sống mãi’ bên dưới”, anh nói.

Toàn bộ hình ảnh trong máy ảnh của Chu đều bị nhân viên hải quan kiểm tra rất kỹ lưỡng. Có những tấm hình bị xóa bỏ.
Toàn bộ hình ảnh trong máy ảnh của Chu đều bị nhân viên hải quan kiểm tra rất kỹ lưỡng. Có những tấm hình bị xóa bỏ.
Khi đêm xuống, nhà cửa xung quanh đều chìm trong bóng tối, thì bức chân dung hai vị lãnh đạo vẫn sáng đèn.
Khi đêm xuống, nhà cửa xung quanh đều chìm trong bóng tối, thì bức chân dung hai vị lãnh đạo vẫn sáng đèn.

Nhiếp ảnh gia cho biết thêm: “Người dân ở đây đều rất gầy, nhưng họ làm việc chăm chỉ, cần mẫn. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy học sinh ở đây đều mặc đồng phục gọn gàng tới trường”. Sở dĩ Chu phải dùng điện thoại chụp hình bởi máy ảnh quá lộ liễu và người dân trong làng dường như khá cảnh giác.

Người dân lao động nghỉ ngơi bên đường.
Người dân lao động nghỉ ngơi bên đường.
Một trong những ngôi làng nhiếp ảnh gia có dịp ghé qua.
Một trong những ngôi làng nhiếp ảnh gia có dịp ghé qua.
“Người dân ở đây đều gầy gò, nhưng họ làm việc rất chăm chỉ”, nhiếp ảnh gia nhận xét.
“Người dân ở đây đều gầy gò, nhưng họ làm việc rất chăm chỉ”, nhiếp ảnh gia nhận xét.
Một em bé Triều Tiên ngồi chơi bên hông nhà.
Một em bé Triều Tiên ngồi chơi bên hông nhà.
Cửa hàng tạp hóa lớn nhất ở Tumangang.
Cửa hàng tạp hóa lớn nhất ở Tumangang.
Một góc nhà ga Tumangang.
Một góc nhà ga Tumangang.
Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.
Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.
Tumangang không có nhiều công trình kiến trúc hiện đại. “Cơ sở vật chất tại đây còn thiếu thốn và nhiều hạn chế”, nhiếp ảnh gia nhận định.
Tumangang không có nhiều công trình kiến trúc hiện đại. “Cơ sở vật chất tại đây còn thiếu thốn và nhiều hạn chế”, nhiếp ảnh gia nhận định.

Việt Hà

Theo MA