Giáp Tết, mưa lạnh nhiều người vẫn rủ nhau lên Mộc Châu

(Dân trí) - Gạt bỏ những công việc bận rộn cuối năm, bất chấp mưa lạnh, lượng người từ Hà Nội rủ nhau lên Mộc Châu ngắm hoa vẫn tấp nập hàng ngày…

Anh Đỗ Văn Tuân, Giám đốc Công ty Du lịch Mộc Châu cho biết, những ngày gần đây, khi thông tin về 'thiên đường hoa' Mộc Châu nở rộ lượng khách từ Hà Nội đổ lên Mộc Châu tăng đột biến. Hầu như ngày nào công ty cũng đón đoàn từ Hà Nội lên Mộc Châu ngắm hoa, trải nghiệm cuộc sống văn hóa vùng đất này.

Đến Mộc Châu ngắm hoa mận vào thời điểm này là hợp lý nhất
Đến Mộc Châu ngắm hoa mận vào thời điểm này là hợp lý nhất

“Khác với mùa hoa mận các năm trước, năm nay rất nhiều khách không đi theo lịch trình do các công ty chào bán mà họ đi theo nhu cầu. Khách “đặt hàng” chúng tôi sẽ tổ chức tour theo đúng yêu cầu của khách. Đoàn ít khoảng dưới 20, đoàn đông chiếm tới trên 30 người” – anh Tuân chia sẻ.

Mặc dù là thời điểm áp Tết, ai cũng bận cho công việc cuối năm, nhưng theo lý giải của một số người làm du lịch. Đây lại là quãng thời gian rất nhiều người muốn tranh thủ khoảng thời gian này đi du lịch trước kỳ nghỉ Tết, và quan trọng hơn họ muốn được ngắm những đồi hoa mận trắng muốt trên núi rừng mù sương.

Nắm được nhu cầu này, ngay từ trước đó có khá nhiều doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour đi ngắm hoa mận Mộc Châu vào thời điểm cuối năm. Giá tour 2 ngày 1 đêm khám phá Mộc Châu khởi hành vào cuối tuần đang được các công ty chào bán với mức 1, 2triệu đồng/ người. Mức giá khá mềm này cũng là điều khiến nhiều người dân rủ nhau lên thảo nguyên hoa mận trắng trong dịp này.

Mùa này, không chỉ Mộc Châu có hoa mận mà ở nhiều nơi khách trên vùng núi Tây bắc đều có Mận nhưng theo các nhà tổ chức tour thì thời điểm cận Tết muốn đi ngắm hoa mận thì nên đi Mộc Châu sẽ gần hơn rất nhiều so với lặn lội lên tận vùng núi xa xôi Bắc Hà (Lào Cai)…

Vẻ đẹp Mộc Châu mùa hoa mận luôn có sức hút mê đắm nhiều người.
Vẻ đẹp Mộc Châu mùa hoa mận luôn có sức hút mê đắm nhiều người.

Không chỉ khách du lịch lên Mộc Châu theo tour, các nhóm phượt trẻ cũng náo nức rủ nhau lên đường mặc cho thời tiết mấy ngày gần đây mưa lạnh. “đi giữa sương mù dày đặc và mưa dầm ngồi trên xe máy gần 10 tiếng đồng hồ nhưng được ngắm khoảnh khắp đẹp nhất của Mộc Châu mùa này là một điều không phí” – bạn trẻ tên H. trong một nhóm phượt chia sẻ.

Trên các diễn đàn nhiều bạn trẻ còn chia sẻ: “Đẹp mê li”, “đẹp mê hồn”, “ngất ngây” hay “ thơ mộng”…là những mỹ từ mà rất nhiều bạn trẻ dùng để miêu tả cho vẻ đẹp của Mộc Châu thời điểm hoa mận nở dịp này. “Nếu ai chưa đến Mộc Châu thì nên đến một lần”

Có lẽ, cả ở khu vực vùng núi phía Bắc, không ở đâu nhiều mận bằng Mộc Châu. Rất nhiều năm qua, cứ mỗi độ tết, nạn chặt phá đào rừng, đào cổ thụ đem về xuôi bán đã diễn ra khắp nơi nhưng thật lạ những rừng mận Mộc Châu vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Ở Mộc Châu mận trồng thành những cánh đồng, có khi là phủ kín cả một bản làng. Nên khi mận ra hoa, không còn loài hoa nào dám đọ sắc nữa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, so với vài năm về trước hiện tại các cơ sở lưu trú ở đây khá phát triển, nhiều khách sạn mọc lên đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Tại đây cũng đã xuất hiện các dịch vụ homestay nếu du khách ưa thích loại hình du lịch trải nghiệm cùng với người dân.

Dự đoán trong thời gian từ nay đến Tết lượng khách lên Mộc Châu sẽ tiếp tục đông vì thời điềm này rơi vào dịp lễ tình nhân 14/2 cùng với Tết Nguyên Đán.

H. Thắng

Ảnh: Internet