Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông

(Dân trí) - Những ngày qua thời tiết ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) khá nóng, nhiệt độ đo được có thời điểm lên đến 40 độ C. Do thời tiết nắng nóng nên hàng ngàn người dân đã đổ xô ra dòng sông Mê Kông để tắm mát.

Những ngày đắm say trong lễ hội té nước (Tết Lào) của Lào với hàng vạn người dân và du khách tại thủ đô Viêng Chăn tôi được cô em tên Đào từng làm ăn, buôn bán và sinh sống tại đây hơn 15 năm bảo rằng: Anh có đi tắm “biển” ở Lào không?. Em đưa đi?.

Tôi bảo: “Em bị điên à. Lào mần chi có biển”. “Anh không tin à. Em đưa anh đi nhé. “Biển” thật mà, người dân đang đổ xô đi tắm đó”. Dù biết Lào không có biển, nhưng tôi vẫn tò mò thực hư “biển” của Lào là gì và để em dẫn đi.

Mất hơn 30 phút lòng vòng trong phố chụp ảnh lễ hội té nước rồi chúng tôi gửi xe và vượt qua một bờ đập lớn. Phía xa xa là biển người đang tắm, em chỉ tay về phía trước bảo: “Biển” đó anh à. Mọi người đang tắm đó.

Tôi cùng cô em tiến ra gần bờ và đúng là "biển" hiện ra trước mặt với một bãi cát trắng trải dài cùng hàng loạt lều quán như ở bãi biển ở Cửa Lò (Nghệ An) tôi từng đi.

Đào nói: “Biển của người Lào là thế đó! Cứ chiều đến là người dân thủ đô Viêng Chăn đổ ra để tắm mát. Mùa này thời tiết nóng lắm. Anh ở đây mấy ngày cũng cảm nhận được thời tiết đó”.

Theo Đào, thì "biển" của người Lào là dọc ven sông Mê Kông. Mùa này, đang là mùa khô, nên nước sông Mê Kông ít và cạn. Men theo triền sông là một bãi cát dài hàng cây số.

“Mùa này, ở Lào đang trong giai đoạn nắng nóng nên cứ chiều đến là dòng người đổ ra sông để tắm dày đặc. Cũng từ đó, người Việt cũng như người Lào thường gọi sông Mê Kông thành "biển" là vậy đó”, Đào chia sẻ.

Còn theo ghi nhận của PV Dân trí, dọc bãi “biển” ở triền sông Mê Kông có đầy đủ các dịch vụ, từ cho thuê quần áo, phao tắm, tắm nước ngọt và đặc biệt là ăn nhậu.

Vào dịp Tết Lào hằng ngày bãi “biển” nằm ở thủ đô Viêng Chăn đã đón hàng vạn lượt người ghé tắm và ăn chơi.

“Mọi người ở đây mong có bãi biển như ở Cửa Lò (Nghệ An) mình đó anh. Vì vậy, mùa này người Lào họ gọi dòng Mê Kông là “biển” đó. Còn bọn em làm ăn ở đây cứ xế chiều là ra tắm để tận hưởng không khí “biển” như ở nước Việt Nam”, Đào chia sẻ.

Hiện nay, toàn lãnh thổ nước Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng thời tiết khá nắng nóng, oi bức… cũng vì thế hằng ngày dọc theo triền sông Mê Kông hàng vạn người dân đổ xô đi tắm để tận hưởng không khí mát mẻ của con sông này.

Một số hình ảnh tắm "biển" trên dòng Mê Kông do PV Dân trí ghi lại:

Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 1
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 2
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 3
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 4
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 5
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 6
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 7
Người dân được dịp chụp ảnh kỷ niệm.
Người dân được dịp chụp ảnh kỷ niệm.
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 9
Người người tận hưởng không khí mát lạnh của dòng Mê Kông.
Người người tận hưởng không khí mát lạnh của dòng Mê Kông.

Một khung hình với dãy hoa đẹp được làm ngay dưới dòng nước sông Mê Kông để du khách chụp ảnh làm kỷ niệm.
Một khung hình với dãy hoa đẹp được làm ngay dưới dòng nước sông Mê Kông để du khách chụp ảnh làm kỷ niệm.

PV Dân trí có mặt ở biển trên sông Mê Kông của đất nước Lào.
PV Dân trí có mặt ở "biển" trên sông Mê Kông của đất nước Lào.

Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 13
Ghé tựa được du khách thuê nằm nghỉ ngơi.
Ghé tựa được du khách thuê nằm nghỉ ngơi.

Mọi người được dịp chơi cát.
Mọi người được dịp chơi cát.

Dịp này PV của đài truyền hình Lào thực hiện phóng sự du khách.
Dịp này PV của đài truyền hình Lào thực hiện phóng sự du khách.

Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 17

Người dân đổ xô ra biển trên dòng Mê Kông để tắm.
Người dân đổ xô ra "biển" trên dòng Mê Kông để tắm.

Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 19
Đi tắm "biển" trên dòng Mê Kông - 20
Du khách đổ xô đi tắm.
Du khách đổ xô đi tắm.

Nguyễn Duy