Đến thăm ngôi làng không bao giờ… khoá cửa

(Dân trí) - Bạn hãy thử tưởng tượng xem một căn nhà không có khóa cửa, phải chăng chỉ là trong tưởng tượng? Thế nhưng điều đó lại có thật, không chỉ ở một ngôi nhà mà là cả một ngôi làng ở Ấn Độ.

Đó là ngôi làng Shani Shingnapur ở bang Maharashtra của Ấn Độ, nơi mà người dân sống trong các ngôi nhà không hề có khóa cửa bởi họ có niềm tin bất diệt vào Chúa Shani, thần Saturn, người được coi là người giám hộ của làng.

Đến thăm ngôi làng không bao giờ… khoá cửa - 1

Niềm tin này bắt nguồn từ một truyền thuyết cách đây khoảng 300 năm. Một cơn mưa lớn mang theo lũ lụt tràn qua ngôi làng. Một phiến đá đen nặng nề bị lũ cuốn trôi dạt vào bờ sông Panasnala. Khi người dân dùng một cây gậy để chạm vào phiến đá, lập tức một dòng máu chảy ra từ nó.

Phiến đá đen, được tin là nơi trú ngụ của vị thần Shani
Phiến đá đen, được tin là nơi trú ngụ của vị thần Shani

Đêm đó, vị trưởng làng khi ngủ đã mơ thấy vị thần Shani. Ngài xuất hiện và nói với vị trưởng làng phiến đá chính là hiện thân của ngài và nó nên được giữ gìn bảo vệ trong làng. Vị thần này sẽ che chở và bảo vệ ngôi làng tránh khỏi mọi tai ương, hiểm họa.

Dân làng đặt phiến đá trên một khoảng đất rộng không có mái che nằm ở trung tâm ngôi làng, và họ quyết định loại bỏ hết tất cả các cánh cửa và ổ khóa ở nhà mình. Lúc này họ không cần chúng nữa, họ đã có sự che trở của vị thần Shani.

300 năm trôi qua, truyền thống này vẫn được gìn giữ và duy trì qua các thế hệ. Có một vài gia đình lắp cánh cửa, nhưng để chắn gió bụi hoặc ngăn những chú chó không chạy ra bên ngoài, nhưng nó cũng không thực sự là một cánh cửa, chỉ là một tấm gỗ đủ để che được khung cửa. Họ không có sự lo lắng sẽ mất cắp đồ quý giá hay xảy ra rủi ro nào. Ngay cả những nhà vệ sinh công cộng tại quảng trường lớn cũng chỉ có một bức màn mỏng để che đi sự riêng tư.

Ngân hàng chỉ lắp cửa kính đơn giản
Ngân hàng chỉ lắp cửa kính đơn giản

Những công trình mới xây dựng trong những năm gần đây cũng tôn trọng truyền thống này. Đồn cảnh sát địa phương chỉ mới được mở cửa từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng dù vậy cảnh sát cũng chưa từng nhận được bất cứ một đơn khiếu nại nào của người dân liên quan đến vấn đề an ninh. Trong khi đó ngân hàng mở ở đây từ năm 2011 cũng chỉ lắp một cửa kính đơn giản và cũng không gặp một rắc rối an ninh nào.

Những đứa trẻ vui chơi bên nhà của mình
Những đứa trẻ vui chơi bên nhà của mình

Người dân địa phương khá lãnh đạm và họ không hề quan tâm đến tình hình ngôi nhà của mình dù họ ra khỏi ngôi làng. Họ tin rằng những tên trộm sẽ phải đối mặt với vị thần bảo trợ của họ và không thể thực hiện được hành vi xấu.

Có lẽ bởi truyền thuyết và niềm tin kỳ lạ này mà Shani Shingnapur thu hút tín đồ từ khắp mọi nơi của Ấn Độ. Ít nhất có khoảng 40 000 du khách đổ về ngôi làng này để chiêm ngưỡng và cầu xin sự an lành, may mắn.

Đến thăm ngôi làng không bao giờ… khoá cửa - 5

Mặc dù ngôi làng được tin là sẽ không có sự trộm cắp nhưng vào năm 2010 một vị khách đến đây đã thông báo rằng mình đã bị mất tiền và đồ đạc trị giá 35 000 rupee. Năm 2011 một vụ mất cắp đồ trang sức bằng vàng trị giá 70 000 rupee. Tuy nhiên, dân làng cho rằng những vụ mất cắp đó xảy ra bên ngoài ngôi làng – nơi không còn nhận được sự bảo trợ của vị thần Shani nữa.

Những người bên ngoài thì cho rằng anh ninh ở đây được đảm bảo là do vị trí địa lý xa xôi của nó chứ không hề có một sự bảo vệ của thần linh nào. Cho dù lý do là gì, thì người dân nơi đây vẫn duy trì niềm tin của mình và hy vọng vị thần Shani sẽ luôn che chở họ.

Minh Hải