Chàng trai "giỡn với tử thần" khi thản nhiên chơi bóng ở Lưỡi Quỷ

(Dân trí) - Khoảnh khắc gây thót tim khi một chàng trai thản nhiên tâng bóng trên mỏm đá nổi tiếng có tên Lưỡi Quỷ ở Na Uy tại độ cao hơn 1000m so với mực nước biển.

Hành trình đến với Lưỡi Quỷ, Na Uy

Johannes Höhn, chàng trai 30 tuổi với niềm đam mê bóng đá và du lịch, đã mang theo 20kg hành lý, cùng 3 người bạn của mình chinh phục Lưỡi Quỷ Trolltunga - một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở Na Uy. Trước khi tới đỉnh cao, nhóm bạn mất hơn 5 tiếng đi bộ qua chặng đường dài. Cuộc hành trình của cả nhóm được đền đáp khi họ đặt chân tới đỉnh cao nhất, thỏa sức ngắm nhìn hồ nước Ringedalsvatnet hùng vỹ ở phía dưới.

Chàng trai thản nhiên chơi bóng trên đỉnh Lưỡi Quỷ
Chàng trai thản nhiên chơi bóng trên đỉnh Lưỡi Quỷ

Sáng sớm hôm sau, chàng trai người Đức sẵn sàng với màn trình diễn gây thót tim khi anh quyết định chơi bóng ngay trên mỏm đá chênh vênh. Höhn thể hiện khả năng tâng bóng khá điêu luyện ngay tại vị trí hiểm trở nhất - nơi cách mực nước biển hơn 1100m.

Chàng trai "giỡn với tử thần" khi thản nhiên chơi bóng ở Lưỡi Quỷ - 2

Trong khi Höh mải mê chơi bóng, những người bạn của anh tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Họ cố chụp lại những tấm hình để người xem cảm nhận rõ sự nguy hiểm ở Lưỡi Quỷ. "Tôi có khoảng 10 phút chơi bóng, trong khi bạn bè tranh thủ chụp lại. Tôi cũng cố gắng tạo dáng nhanh nhất có thể, bởi tâng bóng ở độ cao như thế này là điều không dễ dàng gì", Höh chia sẻ.

Nhiều người sởn da gà khi chứng kiến mức độ nguy hiểm của góc hình
Nhiều người sởn da gà khi chứng kiến mức độ nguy hiểm của góc hình

Được biết, cả nhóm đã tới đây cùng một hướng dẫn viên du lịch người bản địa. Họ dành một đêm nghỉ tại đây, trước khi chuyển sang khám phá những phần còn lại của đất nước Bắc Âu xinh đẹp này.

Vách đá Lưỡi Quỷ là điểm du lịch nổi tiếng ở Na Uy
Vách đá Lưỡi Quỷ là điểm du lịch nổi tiếng ở Na Uy

Lưỡi Quỷ Na Uy là vách đá nằm ở độ cao 1100m so với mực nước biển. Tại đây, du khách sẽ có góc nhìn tuyệt đẹp hướng về phía hồ Ringedalsvatnet thuộc vùng Skjeggedal miền nam đất nước. Sở dĩ mang tên gọi kỳ lạ bởi hình dáng của vỉa đá này nhô ra khá đặc biệt. Nhìn từ xa, vỉa đá như một chiếc lưỡi thò ra ấn tượng, do vậy, nó được đặt mô phỏng theo tên một câu chuyện cổ dân gian ở Na Uy. Từ trên mỏm đá, bạn có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh hùng vỹ xung quanh.

Để tới đây, du khách phải vượt qua hành trình trekking không hề dễ dàng
Để tới đây, du khách phải vượt qua hành trình trekking không hề dễ dàng
Do không có rào chắn an toàn, nên Lưỡi Quỷ từng chứng kiến nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra
Do không có rào chắn an toàn, nên Lưỡi Quỷ từng chứng kiến nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra

Để tới đây, du khách phải vượt qua hành trình trekking thử thách không dễ chinh phục. Tại đỉnh cao nhất không hề có rào chắn an toàn nhưng vẫn thu hút hàng ngàn du khách mê khám phá tới chinh phục. Mặc dù vậy, tại đây đã chứng kiến khá nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy đến, khi du khách mải selfie chụp hình và quên mất sự an toàn cho bản thân.

Huy Hoàng

Theo PT, DM