Bơi “giữa không trung” với bể bơi vô cực nằm trên tòa cao ốc 42 tầng

(Dân trí) - Bể bơi vô cực nằm tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Houston mang tới cho du khách trải nghiệm cảm giác bơi lơ lửng giữa không trung.

Bơi “giữa không trung” với bể bơi vô cực nằm lơ lửng trên tòa cao ốc 42 tầng

Được mệnh danh là “bể bơi bầu trời”, một hồ bơi vô cực mang tới cho du khách cảm giác vô tận khi nằm trên tầng 42 của tòa nhà cao ốc Market Square thuộc thành phố Houston, Texas, Mỹ. Điểm khác biệt của bể bơi ở chỗ, nó được thiết kế một phần chìa ra bên ngoài với lớp kính đáy trong suốt, tạo cảm giác “bơi giữa không trung”. Được biết, lớp kính chịu lực làm bằng thủy tinh hữu cơ Plexiglass dày hơn 20cm.

Đi bộ giữa không trung
Đi bộ giữa không trung
Đáy bể được làm từ lớp kính hữu cơ chịu lực trong suốt, có độ dày lên tới 20 cm.
Đáy bể được làm từ lớp kính hữu cơ chịu lực trong suốt, có độ dày lên tới 20 cm.

Cách đây không lâu, một đoạn video quay cảnh vị khách du lịch đi bộ trên lớp kính trong suốt của bể bơi, gây sốt trên mạng xã hội. Cụ thể, vị khách này dường như đang bước qua lớp không khí mỏng, với hình ảnh của xe cộ đường phố nhỏ xíu ngay dưới chân, tạo cảm giác “đi trong không trung”.

Bể bơi nằm ở tầng 42 của tòa cao ốc, cũng là bể có vị trí cao nhất thành phố Hoston
Bể bơi nằm ở tầng 42 của tòa cao ốc, cũng là bể có vị trí cao nhất thành phố Hoston

“Bơi lơ lửng giữa trời, dưới các vì sao, mang lại cho bạn cảm giác đặc biệt như bay ở không trung. Những tiện nghi đặc biệt sẽ khiến bạn hoàn toàn được thư giãn”. Được biết, đây chính là bể bơi nằm ở vị trí cao nhất thành phố Houston, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng trong dịp hè sắp tới.

Bể được thiết kế có một phần chìa ra bên ngoài
Bể được thiết kế có một phần chìa ra bên ngoài
Du khách được phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao
Du khách được phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao
Bơi “giữa không trung” với bể bơi vô cực nằm trên tòa cao ốc 42 tầng - 6

Bể bơi vô cực (infinity pool) vốn được thiết kế đặc biệt, tạo cảm giác hồ nước như kéo dài tới vô tận. Ý tưởng này được cho là bắt nguồn từ Bali, Indonesia, nơi có những cánh đồng lúa trải ngút ngàn tầm mắt tới đường chân trời.

Hoàng Hà

Theo DM