7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan"

(Dân trí) - Không quan trọng bạn nghĩ thế nào là logic và dũng cảm, có ít nhất vài nơi trên thế giới sẽ khiến bạn rùng mình khi tiếp cận. Nhất là khi, mỗi địa danh này lại ẩn chứa đằng sau một câu chuyện đầy ám ảnh.

1. Đảo Poveglia - Ý

7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan" - 1

Một hòn đảo nhỏ gần Venice, đã từng là nơi để cô lập các nạn nhân bệnh dịch hạch với phần còn lại của thế giới. Ngay cả những người chỉ có dấu hiệu của căn bệnh này cũng bị đưa đến đây, vứt vào đống xác chết đã thối rữa và đốt cháy thành tro. Nếu như câu chuyện trên vẫn chưa khiến bạn phải ghê sợ thì năm 1922, hòn đảo này đã trở thành một bệnh viện tâm thần nơi đồn thổi câu chuyện rằng các bác sĩ thường xuyên tra tấn bệnh nhân. Đến năm 1968, đảo Poveglia bị bỏ hoang hoàn toàn và cho đến ngày nay, nó được coi là vị trí ám ảnh nhất nước Ý.

2. Lâu đài Miranda - Bỉ

7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan" - 2

Miranda là một lâu đài được xây dựng bởi gia đình Liedekerke-Beaufort. Trong chiến tranh thế giới thứ II, nó thuộc quyền quản lý của Công ty đường sắt quốc gia Bỉ để làm trại trẻ mồ côi. Do đó, người ta đồn rằng, ở đây luôn có hồn ma của trẻ con lang thang khắp nơi. Bị bỏ rơi vào năm 1991, lâu đài Miranda trở thành địa chỉ lui tới của những thanh thiếu niên bướng bỉnh và các thợ săn ma. Với những câu chuyện thêu dệt rùng rợn, đây trở thành một điểm đến cho các chuyến thám hiểm kinh dị ở Bỉ.

3. Cầu Overtoun - Scotland

7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan" - 3

Người ta tin rằng động vật có thể cảm nhận được các điều phi tự nhiên sắp xảy đến trước con người. Nằm gần làng Milton, Scotland, là một cây cầu luôn thu hút những con chó đến đây…. tự tử suốt từ những năm 60. Nhiều người đã chứng kiến các chú chó trèo lên thành cầu và nhảy xuống. Chắc chắn rằng chúng không hề có ý định tử tự, nhưng có điều gì đó khiến chúng bị mê hoặc và kéo chúng nhảy ra bên ngoài cây cầu trước khi chúng nhận ra chiều cao đáng e sợ ở đây. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật.

4. Hầm mộ Cappuccini - Ý

7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan" - 4

Lịch sử của hầm mộ Capuchin bắt đầu vào năm 1599 khi các nhà sư Capuchin phát hiện ra rằng các hầm mộ của họ có chứa chất bí ẩn giúp các xác chết được bảo quản như xác ướp. Đó là lý do tại sao hơn 8000 người Sicilia đã chọn đây làm nơi chôn cất. Du khách có thể lang thang dọc theo các hành lang tối, nơi được chia thành 7 khu vực chôn cất, bao gồm: nam giới, phụ nữ, trẻ em, trinh nữ, linh mục, tu sĩ và giáo sư. Các xác chết cuối cùng được chôn cất ở đây là một bé gái 2 tuổi vào năm 1920.

5. Rừng Aokigahara - Nhật Bản

7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan" - 5

Kể từ năm 1950, nhiều người đi vào rừng Aokigahara và ít nhất 500 người trong số họ không thấy trở ra. Được gọi với cái tên"địa điểm hoàn hảo để chết", đây là khu rừng rất nhiều người lựa chọn để treo cổ tự tử hoặc chết vì dùng thuốc quá liều. Gần đây, số ca tử vong đã tăng lên hơn hẳn, với kỷ lục 78 vụ tự tử trong năm 2002. Người ta nói rằng nếu cái xác nằm một mình, nó đi lang thang trong đêm với những tiếng hú đầy ghê rợn.

6. Nhà tù Eastern State Penitentiary - USA

7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan" - 6

Được đưa vào sử dụng năm 1829 ở Pennsylvania, đây là nhà tù đầu tiên thực hiện chế độ biệt giam với các tù nhân và cho phép quản tù được tra tấn tù nhân cho đến chết. Một án tù tại ESP không chỉ tách phạm nhân với thế giới bên ngoài và còn đóng chặt toàn bộ liên lạc của họ với con người. Nhà tù đóng cửa vào năm 1971, nhưng đã trở thành một trong những tòa nhà ám ảnh nhiều nhất ở Mỹ. Những người tin rằng hồn ma của các tù nhân bị ngược đãi vẫn đi lang thang tại những bức hành lang đổ nát.

7. Khu ổ chuột Kampung Monyet - Indonesia

7 điểm du lịch không dành cho những "kẻ nhát gan" - 7

Nằm ở phía đông của Jakarta là một khu ổ chuột nổi tiếng với việc những chú khỉ với dây xích buộc cổ, mặc quần áo trẻ con và đeo mặt nạ búp bê. Những con khỉ này sẽ nhảy múa trên đường phố để xin tiền. Năm 2011, chính phủ Indonesia đã cấm hoạt động vô nhân đạo này. Nhưng đâu đó vẫn còn các buổi biểu diễn lén lút hoạt động.


H.T (Tổng hợp)