4 trải nghiệm Tết tại “Trái tim châu Á”

Nhờ chính sách miễn visa có điều kiện ban hành từ tháng 9/2016, tôi có dịp đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này đúng dịp năm mới để tự mình giải mã về slogan du lịch nghe rất “nổ”: “Đài Loan – Trái tim của châu Á”.

Từ Hà Nội, vượt hơn 1.600km trong 3 giờ bay, tôi đến sân bay Đào Viên. Tiết trời Đài Loan cuối năm khá mát mẻ khoảng 20 độ nên trong đoàn Vietrantour ai cũng thấy khoan khoái. Rời sân bay, ấn tượng đầu tiên của tôi là trùng điệp núi đồi xanh ngắt một màu. Dường như ngoài các công trình xây dựng thì mỗi mét vuông đất còn lại đều được phủ kín bởi thảm thực vật. Không hổ danh là con rồng châu Á với những kỳ tích kinh tế những năm 80 làm kinh ngạc cả thế giới, Đài Loan khiến tôi bất ngờ với những đường cao tốc trên không đồ sộ sở hữu 8 làn xe lên xuống, hệ thống đường hầm xuyên núi nối liền giữa các thành phố.

Bắt ánh chiều tà cuối cùng của năm cũ…

Một trong những trải nghiệm khó quên trong hành trình du xuân Đảo ngọc là ghé thăm tháp Taipei tại Đài Bắc cao 509,2m. Dù đã nghe giới thiệu trước đó, nhưng khi đến tận nơi, tôi không khỏi trầm trồ trước sự uy nghi và kiến trúc ấn tượng. Tòa tháp gồm 101 tầng phía trên mặt đất cùng 5 tầng hầm thiết kế chồng lên nhau tựa những đốt của cây tre vươn thẳng lên trời tượng trưng cho sự phồn vinh. Điều khiến tôi kinh ngạc là tòa tháp có thể đương đầu với các cơn gió mạnh và động đất nhờ con lắc giảm chấn hình cầu lớn nhất thế giới, nặng hơn 600 tấn ở tầng 88.

Sau khi dạo quanh một vòng khu thương mại trong Taipei 101 bày bán vô số thương hiệu thời trang đẳng cấp, cả đoàn trải nghiệm thang máy nhanh nhất thế giới mất 37s để đi từ chân tháp lên tầng 89. Thay vì khám phá đài quan sát trong nhà tại đây, tôi đi tiếp lên tầng 91 để tận mục cảnh hoàng hôn ở khu vực quan sát ngoài trời. Thật may mắn khi đến vừa kịp lúc những tia nắng cuối của buổi chiều đang buông. Từ độ cao 391,8m, phóng tầm mắt ra xa, tôi chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố với nhịp sống sôi nổi của người dân bên dưới đang được “nhuộm” bởi những gam vàng, cam rực rỡ. Cảnh đẹp đến nao lòng khiến tôi chỉ dám lặng im ngắm nhìn vì sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Tự nhủ với lòng, thế là một năm cũng sắp trôi qua…

…và Mãn nhãn đại tiệc pháo hoa tại Taipei 101

Đêm đến, khá may mắn khi chúng tôi “xí” được vị trí tốt ngay dưới chân tháp để ngắm pháo hoa từ khoảng cách gần. Cũng như bao du khách, người Đài tụ tập ở đây từ sớm, chờ thu trọn “đại tiệc ánh sáng” trong khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa hai năm. Ngắm vẻ diễm lệ của Đài Bắc với vô số ánh sáng đủ sắc màu từ các tòa nhà cao tầng và cùng đếm ngược những giây cuối cùng của năm, niềm hân hoan trong tôi chợt trào dâng.

4 trải nghiệm Tết tại “Trái tim châu Á” - 1

Được CNN xếp hạng là 1 trong 10 điểm bắn pháo hoa đẹp nhất thế giới, nếu năm 2016 qua màn ảnh nhỏ xứ Đài khiến tôi choáng ngợp với 30 ngàn phát pháo hoa trong 238s với chủ đề về thiên nhiên tạo hình đủ loại cây cối, hoa cỏ, chim muông…thì lần này còn ngoạn mục hơn khi kết hợp các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật. Trong ánh sáng pháo bông lung linh, có người trong đoàn còn buột miệng xuýt xoa vì tiếc không có người thân ở đây cùng ngắm hình ảnh rực rỡ này.

Cầu phúc đầu năm ở Phật Quang Sơn

Ngay khi “chạm ngõ” Cao Hùng, chúng tôi đến Phật Quang Sơn để cầu nguyện năm mới. Điều khiến “thánh địa Phật giáo” này nức tiếng bốn phương là pho tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới tới 108m, nở nụ cười hiền từ, đặt giữa hai hàng bảo tháp cùng hàng trăm bức tượng dát vàng. Đi sâu vào bên trong, cả đoàn không giấu nổi sự thán phục khi chiêm ngưỡng 100 vạn bản Tâm kinh do hàng trăm người chép tay tại điện Kim thân Đại Phật, xá lợi răng Phật – báu vật trân quý cốt lõi hiếm có trên đời mà theo kinh điển ghi chép chỉ còn lại duy nhất 3 chiếc. Cũng như Việt Nam, người Đài tin rằng lễ chùa đầu năm sẽ mang đến nhiều may mắn, thịnh vượng nên chẳng khó để bắt gặp cảnh các Phật tử kính cẩn lạy trước bảo tháp hay ngồi thiền trong chánh điện đặt tượng Phật Niết Bàn bằng ngọc trắng.

4 trải nghiệm Tết tại “Trái tim châu Á” - 2

Dù chỉ vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ tham quan nhưng phải chăng vì gần Đức Phật mà tôi tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn đến lạ kỳ. Khá thú vị khi cả đoàn còn được tham gia các hoạt động tín ngưỡng sôi động đầu năm như: lễ rước kiệu Phật, múa lân tung kẹo lộc, xin sớ cầu bình an rồi thưởng thức vô số món chay đặc sắc trên dãy phố ẩm thực trong chùa.

Đi chợ đêm sắm Tết

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc Đài Loan phô ra sức cuốn hút của mình với những khu chợ đêm nhộn nhịp. Tôi biết được hòn đảo này có đến 300 chợ đêm trải rộng từ Bắc vào Nam bất chấp diện tích nhỏ hơn cả đất nước Thụy Sĩ. Để cảm nhận trọn vẹn không khí xuân Đài Loan và sắc màu văn hóa bản địa, chúng tôi dừng chân tại Lục Hợp – chợ đêm lâu đời nhất của thành phố Cao Hùng. Nghe anh HDV Vietrantour kể thông thường chợ đêm đã đông vui nhưng những ngày cuối năm trước Tết âm không khí lại càng sầm uất gấp nhiều lần. Quả thật, không chỉ khách du lịch mà nhiều cư dân xứ Đài cũng đến đây để sắm đồ dùng, thực phẩm cần thiết cho Tết cổ truyền. Xuyên suốt khu chợ chạy dài hơn 300m trên con phố Lục Hợp, tôi thấy ở các gian hàng vô số hàng hóa từ bánh mứt, trái cây, quần áo đến đồ trang trí ngập tràn sắc đỏ của những chiếc đèn lồng, tranh treo tường thêu chỉ đỏ vàng hay các bao lì xì mang nhiều may mắn, tài lộc.

Các chị em trong đoàn chẳng ai bảo nhau sà ngay vào các sạp hàng bán giầy dép, túi xách “made in Taiwan” chính hiệu với những kiểu dáng độc đáo, hợp thời mà thoải mái ngã giá. Mấy cô cậu tuổi teen thì đứng mê mẩn trước những gian hàng bán trái cây. Nào chuối, ổi, mãng cầu…, tôi để ý loại nào cũng phải to gấp rưỡi đồ của Việt Nam. Trong tiết trời đêm hơi se lạnh, các dãy hàng bán bánh bao Xiao Long Bao, hàu chiên trứng bốc hơi nghi ngút kèm theo tiếng xào xáo xì xèo đặc trưng của khu phố ẩm thực người Hoa khiến bụng tôi cũng kích thích theo.

4 trải nghiệm Tết tại “Trái tim châu Á” - 3

Hòa vào dòng người đang xếp thành hàng hai, ba dài ngoằng để chờ đến lượt vào mua món trà sữa đu đủ trứ danh và vài xiên que nướng, tôi càng thấy nể phục văn hóa của người Đài. Chẳng hề chen ngang chiếm chỗ hay cười nói ồn ào, họ còn nhắc nhau dồn hàng khi có người chưa kịp di chuyển chứ không tự ý “điền vào chỗ trống” như ở Việt Nam. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu mua sắm và ăn uống, Lục Hợp còn là nơi vui chơi giải trí lý tưởng cho nhiều lứa tuổi với các trò gắp thú bông, câu cá trong chậu, bắn bóng bằng súng hơi…

(Trích bút ký khách hàng Vietrantour)

THÔNG TIN CHO BẠN

1. Đài Bắc – Đài Trung (4 ngày)

Khởi hành:26/11 & 8/12

Giá trọn gói: 9.990.000 đ

2. Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng (5 ngày)

Khởi hành: 29/12 & 17/2/2018 (Mùng 2 Tết)

Giá trọn gọi từ 15.900.000 đ

3. Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc (5 ngày)

Khởi hành: 16 & 17/2/2018 (Mùng 1 & 2 Tết)

Giá trọn gói từ: 18.290.000 đ

===========================

VIETRANTOUR (Trụ sở)

Tel: 02473056789 | Hotline: 0935996789

Địa chỉ: 33 Tràng Thi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: www.vietrantour.com.vn

Facebook: www.facebook.com/Vietrantour.com.vn

CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Phòng 25.01, Tầng 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559

Website: http://taiwan.net.tw/