Người con đất Việt luôn hướng về nguồn cội

(Dân trí) - Sống và làm việc ở Pháp hơn nửa thế kỷ nhưng bác Đoàn Thu Phong luôn dành trọn tình cảm hướng về quê hương đất nước với những hành động thiết thực cho hội Việt kiều cũng như hội du học sinh tại xứ rượu nho Bordeaux, Pháp.

Nguyên là Giám đốc nghiên cứu trực thuộc trung tâm khoa học Pháp (CNRS), giảng viên của trường đại học Bordeaux I (Pháp) chuyên ngành vật lý hạt nhân, bác Đoàn Thu Phong được coi là chỗ dựa tinh thần trong mọi hoạt động phong trào cũng như đời sống của các DHS ở thành phố miền Tây Nam nước Pháp, đồng thời bác cũng là cầu nối giữa hội Việt kiều ở Bordeaux và các sinh viên Việt tại đây.

Người con đất Việt luôn hướng về nguồn cội
Bác Phong và các bạn thuộc hội du học sinh ở Bordeaux


Bác có thể chia sẻ cuộc sống của bác kể từ khi sang Pháp?

Là một Đảng viên lâu năm và có nhiều công lao với Cách mạng, bác Phong là người luôn hết lòng vì hội Việt kiều cũng như hội sinh viên ở Bordeaux, Pháp. Bác đã được nhà nước tặng thưởng huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Hai cùng nhiều huân huy chương, giải thưởng cao quý khác.

Bác sang Pháp từ hồi 1954, học cấp 3 rồi xuống Bordeaux học đại học và sinh sống cho đến nay. Bác được giao phụ trách phong trào Việt kiều ở vùng tây nam nước Pháp. Nhiệm vụ của bác khi đó là tập hợp các thành phần như trí thức, thương gia, công nhân, học sinh, sinh viên để cùng nhau lo cho phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước của kiều bào ta ở nước ngoài.

Sau khi đất nước độc lập, bác tập trung vào việc nghiên cứu, giúp đỡ học sinh, sinh viên tới thành phố Bordeaux học tập, cũng như nhận làm hướng dẫn bảo về luận án tiến sỹ cho nhiều sinh viên Việt Nam.

Vậy vì sao sau khi kết thúc việc học ở Pháp, bác không trở về Việt Nam?

Trong một bài báo mới đây, Giáo sư, Viện sĩ Bùi Huy Đường, người Việt Nam duy nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp với khoảng 350 thành viên đã chia sẻ rằng “Các nhà khoa học tùy theo phương tiện của mình, có thể giúp quê hương một cách trực tiếp và có hiệu quả. Không nhất thiết phải bảo người ta về nước rồi cho nhà, tiền lương cao, điều kiện tốt... Ngay cả ở bên Pháp, dù có học thật giỏi mà không có phương tiện, có thầy, có sở ... thì cũng không đi đến đâu cả”.

Đây cũng là suy nghĩ của bác. Chính vì thế mà bác không trở về Việt Nam mà tiếp tục ở lại Pháp, nơi có môi trường thuận lợi hơn cho công tác nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, ngành học của bác khi đó về Việt Nam phát triển thì quả thực không mấy khả quan.  Khoa học và công nghệ điện hạt nhân hiện nay ở Việt Nam chưa phát triển.

Người con đất Việt luôn hướng về nguồn cội
Các bác trong hội Việt kiều tại Bordeaux


Trong tương lai gần, Việt Nam cần phải đào tạo rất nhiều kỹ sư, tiến sĩ khoa học về ngành này, hoặc dựa vào hợp tác với nước ngoài . Bác nhận thấy rằng sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam, có rất nhiều người tiềm năng và giỏi trong một số lĩnh vực quan trọng trong phát triển ngành điện hạt nhân như cơ học chất rắn, xây dựng, toán ứng dụng, mô hình hóa... và họ cần được quan tâm đầu tư, đào tạo có chiến lược để có thể đóng góp hiệu quả cho chiến lược phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Vì thế, khi còn ở tại chức, bác đã cố gắng giúp đỡ, hướng dẫn các sinh viên Việt Nam thực hiện đồ án nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Không ai muốn rời xa Tổ quốc, đồng bào, xa những hình ảnh thân thuộc nhưng vì những mục đích khác thiết thực hơn, bác đã chọn con đường ở lại và tiếp tục sát cánh với bà con Việt kiều, các bạn du học sinh để hướng về dải đất hình chữ S.

Trường Sa, Hoàng Sa luôn ở trong tim mỗi người dân đất Việt

Ở Bordeaux hiện nay, bác đang cùng hội sinh viên Việt Nam ở Bordeaux (UEVBx) phát động phong trào ủng hộ các chiến sỹ, đồng bào ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?

Từ lời kêu gọi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp, đồng bào trong và ngoài nước kêu gọi ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa, Hoàng Sa đang ngày đêm bảo vệ biên giới biển đảo của Tổ quốc. Bác cùng UEVBx phát động các bác việt kiều và các bạn DHS đóng góp 1 suất ăn (mỗi suất 3e) và tổ chức bán hoa Muguet, loài hoa mang lại thông điệp của sự hạnh phúc vào ngày quốc tế lao động 1/5 để gửi tới đồng bào ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, những người lính - “những người giữ lửa” nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Đó không chỉ là mong muốn của riêng cá nhân bác mà còn là mong muốn của bao trái tim Việt đang hướng về Trường Sa, Hoàng Sa. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa thể hiện tình cảm của mình đối với đất nước, vừa giúp đỡ các đồng bào và giúp các bạn sinh viên thể hiện rõ hơn tình dân tộc, tình yêu Tổ quốc.

Người con đất Việt luôn hướng về nguồn cội
Bác Phong luôn gắn bó với mọi hoạt động của hội du học sinh Bordeaux

Vậy cộng đồng người Việt ở Bordeaux và UEVBx đã hưởng ứng phong trào này như thế nào ạ?

Tất cả mọi người đều háo hức tham gia phong trào vì nhận đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa và thiết thực. Tính thời điểm hiện tại đã được 500e và tiếp tục đến ngày sinh nhật Bác Hồ. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của những người con xa quê ở Bordeaux nói riêng mong muốn được ủng hộ, chia sẻ với những người con đang làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bác đã gắn bó với các bạn DHS trong một thời gian dài, vậy bác có thể chia sẻ những kỷ niệm của bác với các bạn sinh viên?

Kỷ niệm thì có nhiều. Vui có mà buồn cũng có. Bác vui nhất khi nhìn các cháu DHS thành đạt, đoàn kết với nhau và không quên những nghĩa tình dân tộc. Dù đôi lúc, các con còn chưa đoàn kết vì ai nấy đều nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình để rồi mọi thứ không đi đến đâu hết. Điều này làm bác buồn vì sống trong môi trường tập thể, lại ở xa nhà nên bác mong các con hãy coi nhau như anh em, máu mủ ruột thịt để cùng nhau phấn đấu, học hành để làm rạng danh Việt Nam.

Phương Tú (từ Pháp)