Ngày hội thể thao sinh viên Việt tại Nantes

(Dân trí) - Diễn ra trong hai ngày 9-10/11/2013, Đại hội thể thao mở rộng Tournoi de sports Nantes 2013 là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, tạo sân chơi để các bạn sinh viên Việt có dịp giao lưu thi đấu, học hỏi và tăng tình đoàn kết.

Với sự ủng hộ tích cực của các chi hội đến từ các vùng Le Mans, La Rochelle, Angers, Rennes, và đội chủ nhà Nantes, hai ngày đại hội thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ và có ý nghĩa đối với du học sinh Việt trên đất Pháp.

 

Khuôn khổ thi đấu bao gồm bốn nội dung chính: bóng đá, bóng bàn, cầu lông và tennis. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng các môn thi vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch và không khí các trận đấu luôn sôi nổi, gay cấn với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

 

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với tinh thần thể thao giao lưu, học hỏi

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với tinh thần thể thao giao lưu, học hỏi

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với tinh thần thể thao giao lưu, học hỏi



Mặc dù ai cũng bận rộn cho việc học hành, nhưng có một điều không thể thiếu là sự đóng góp nhiệt tình, sự ủng hộ tinh thần cho các động viên được phát huy hết khả năng. Mọi người đến đây không chỉ giao lưu về thể thao, mà còn giao lưu cả về cuộc sống du học, những khó khăn, những kỉ niệm vui buồn trên đất Pháp.

 

Một việc làm nhỏ nhưng chứa đầy ý nghĩa thiết thực

 

Năm nay chi hội sinh viên AEVN tổ chức hội thao mở rộng đúng vào lúc tại Việt Nam, nhân dân các tỉnh miền Trung đang phải đối mặt với hậu quả của cơn bão số 11. Chủ tịch BCH AEVN Trần Tho Vũ cùng các bạn trong hội sinh viên đã quyết định dùng số tiền bán bánh mì cho các VĐV để lập “quỹ ủng hộ cho nhân dân các tỉnh miền Trung”.

 

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với tinh thần thể thao giao lưu, học hỏi


Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với tinh thần thể thao giao lưu, học hỏi


Hoạt động này được đông đảo các bạn sinh viên nhiệt tình ủng hộ. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ trong giờ nghỉ trưa, số lượng bánh mì như dự kiến là hơn 60 chiếc đã bán hết sạch, số tiền thu lại được là 100 euros. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ thấy được tấm lòng của những người con đất Việt vẫn đang hướng về Tổ quốc, ở một nơi xa xôi nhưng vẫn ấm áp tình người.
 

Trung Nghĩa

Trung Nghĩa