Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa

(Dân trí) - Trong giờ phút thiêng liêng đón chào năm mới, các du học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nhiều quốc gia quây quần thưởng thức một cái Tết xa xứ nhưng ắp đầy hương vị truyền thống Việt Nam. Ở phương xa, các bạn trẻ dù bận rộn học tập nhưng mỗi người một cách, cố gắng xoay xở để có thể đón tết xa nhà đậm vị cổ truyền.

Khi tiếng pháo nổ vang trên bầu trời quê hương báo hiệu thời khắc chuyển giao đất trời cũng là lúc du học sinh Việt trên toàn thế giới hân hoan tổ chức đón Giao thừa trên đất khách.

Tại xứ sở kangaroo, Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Flinders (VSF) phối hợp cùng Hội sinh viên Việt Nam tại Adelaide (VISA) tổ chức chương trình “Tết xa quê” vào tối 30 Tết theo giờ Việt Nam. Chương trình thu hút 120 người tham dự bao gồm các bạn sinh viên Việt tại Nam Úc cùng bạn bè và người thân của họ.

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 1
Mâm ngũ quả đón giao thừa.
Chăm chút cho buộc tiệc đón Tết.
Chăm chút cho buộc tiệc đón Tết.

Tiệc ẩm thực ắp đầy phong vị truyền thống của Tết Việt.
Tiệc ẩm thực ắp đầy phong vị truyền thống của Tết Việt.

Đến với “Tết xa quê” các bạn sinh viên được tham gia vào nhiều hoạt động: Gói bánh chưng, bánh tét, sinh viên mới sang nhập học giới thiệu và làm quen với mọi người, mừng tuổi đầu năm cho trẻ em và người lớn tuổi, các tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên trình diễn, thưởng thức các đồ ăn đúng hương vị Tết…

Đặc biệt năm nay, Hội sinh viên có giao lưu trực tuyến cùng với các Hội sinh viên Việt Nam tại các bang khác như Melbourne, Sydney và Perth.

Gói bánh chưng - hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình Tết xa quê.
Gói bánh chưng - hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Tết xa quê".

Bạn Hương Nhiên (Sinh viên Đại học South Australia) bồi hồi cảm xúc: “Đây là Tết xa nhà đầu tiên của mình, mới sang nhưng mình cũng cảm nhận được sự khác biệt lắm. Tết cũng là ngày thường bên này, vẫn phải đi làm, đi học tối tăm mặt mũi, nhưng mà đêm giao thừa thì hụt hẫng và nhớ nhà lắm”.

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 5

Anh Hoàng Lực (Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Adelaide ) tâm sự: “Mình ở Úc 5 năm rồi nên rất hiểu tâm trạng của các bạn sinh viên xa nhà dịp Tết này. Vì vậy, mình cố gắng liên hệ với VSF để các bạn khác không học trường Flinders có cơ hội cùng đến tham gia vào hoạt động thường niên này”.

Du học sinh, người Việt sinh sống và học tập tại Úc nâng ly hân hoan chúc nhau phút giao thừa.
Du học sinh, người Việt sinh sống và học tập tại Úc nâng ly hân hoan chúc nhau phút giao thừa.

Tham dự chương trình, Khánh Linh (Sinh viên Đại học South Australia) chia sẻ: “Tết xa nhà nhưng tham gia vào hoạt động này của Hội sinh viên mình vẫn thấy vui lắm, mình được gặp gỡ bạn bè mới, được đi gói bánh chưng bánh tét này, được cùng mấy anh chị trang trí, nấu ăn cho Tết, cứ như là một gia đình lớn vậy”.

Một cái Tết ấm áp, đủ đầy giữa xứ người.
Một cái Tết ấm áp, đủ đầy giữa xứ người.

“Nhà mình ở thành phố nên chưa được gói bánh chưng bánh tét bao giờ, sang đây thì mới được trải nghiệm lần đầu tiên và cũng có sản phẩm cho riêng mình, tuyệt vời lắm”, bạn Trương Hải (sinh viên đại học Flinders) hào hứng.

Phần giao lưu, tương tác tăng sự gắn kết giữa các du học sinh và Việt kiều tại Úc.
Phần giao lưu, tương tác tăng sự gắn kết giữa các du học sinh và Việt kiều tại Úc.

Cũng tại Australia, anh Sóng Hiền (nghiên cứu sinh người Việt tại Đại học Newcastle) cho biết: Các nghiên cứu sinh người Việt tại đây cũng đã bàn bạc cùng nhau chuẩn bị một nồi bánh chưng.

Các nghiên cứu sinh người Việt tổ chức gói bánh chưng.
Các nghiên cứu sinh người Việt tổ chức gói bánh chưng.

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 10

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 11
Khuôn bánh... bằng giấy.

Thay vì khuôn gói bánh thường thấy, các bạn trẻ tự chế khuôn gói bằng giấy, dây dứa để cột, lá chuối đi xin. Dù vậy những chiếc bánh chưng ra lò vẫn vô cùng vuông vức, đẹp mắt.

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 12

Và đây là thành phẩm.
Và đây là thành phẩm.

Tại nước Đức, Hội Sinh viên Việt Nam Berlin – Potsdam, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các phật tử ở chùa Phúc Lâm tại thủ đô Berlin cũng tổ chức gói 100 chiếc bánh chưng đón Tết cổ truyền trong không khí vui vẻ, ấm cúng.

Nhiều bạn trẻ lần đầu gói bánh chưng nên vô cùng thích thú, hào hứng.
Nhiều bạn trẻ lần đầu gói bánh chưng nên vô cùng thích thú, hào hứng.

Đây là lần đầu tiên Hội tổ chức hoạt động này chính vì thế các hội viên vô cùng hào hứng. Không khí quây quần giúp các du học sinh quên đi nỗi chạnh lòng đón Tết xứ người. Buổi gói bánh còn thu hút sự tham gia của nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc ở Đức.

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 15

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 16

100 chiếc bánh chưng ra lò.
100 chiếc bánh chưng ra lò.

Ngoài tự tay gói bánh, bạn trẻ còn được các cô chú phật tử mời ăn một bữa cơm chay khiến họ cảm thấy ấm áp dù phải đón năm mới xa nhà.

Bữa cơm chay ấm lòng các du học sinh Việt tại thủ đô Berlin.
Bữa cơm chay ấm lòng các du học sinh Việt tại thủ đô Berlin.

Nhân dịp tết cổ truyền Mậu Tuất, du học sinh Việt Nam tại Ba Lan đã hoàn thành một clip chúc Tết để gửi những lời chúc tình cảm và ấm áp nhất tới đến quê hương, gia đình, bạn bè trong thời khắc giao thừa.

Du học sinh Việt tại Ba Lan gửi lời chúc Tết quê nhà

Du học sinh Việt gửi lừi chào quê nhà từ Ba Lan.
Du học sinh Việt gửi lừi chào quê nhà từ Ba Lan.

Clip có độ dài 8 phút, được lên ý tưởng và thực hiện trong thời gian một tháng. Quay tại 11 địa điểm ở 4 thành phố của Ba Lan là thủ đô Warszawa, Krakow, Poznan và Wroclaw. Đặc biệt là nhiều bạn đã phải thực hiện dưới điền kiện thời tiết lạnh giá, có tuyết rơi -5 độ C. Thông qua clip “Chúc tết phương xa”, người xem hiểu rõ hơn về tâm tư và cuộc sống du học sinh xa nhà khi những ngày Tết đến.

Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan hướng về quê nhà, đón Giao thừa - 20

Dự án do ekip Oh! Ba Lan phát động và thực hiện cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Ba Lan.
Dự án do ekip Oh! Ba Lan phát động và thực hiện cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Ba Lan.

“Những ngày còn ở Việt Nam, Tết đến lại thấy nôn nao, nhưng từ khi đi du học, Tết trở thành một điều gì đó quá xa xỉ. Bạn bè đứa thì đi du lịch, đứa được về nước ăn Tết, những người ở lại cảm thấy thật cô đơn”, Phạm Anh Dũng, sinh viên Việt tại Warsaw University of Life Sciences tâm sự.

Lệ Thu