Xúc động hình ảnh về đám cưới của cặp uyên ương khiếm thị

(Dân trí) - Một đám cưới giản đơn mà ấm cúng của cặp đôi vốn bị khiếm thị được tổ chức tại Hội Người mù thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), với sự tham gia của người thân, bạn bè, đồng nghiệp của đôi bạn trẻ. Đám cưới đã để lại những xúc cảm sâu sắc với những người tham dự.

Xúc động đám cưới của cặp uyên ương khiếm thị

Ngày 8/11, nhiều người dân thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) được chứng kiến một đám cưới đặc biệt của đôi uyên ương vốn bị khiếm thị. Đó là lễ thành hôn của chú rể Nguyễn Văn Hóa (SN 1994, trú tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn) và cô dâu Nguyễn Thị Nụ (SN 1987, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn).

Ảnh cưới của đôi uyên ương Nguyễn Hóa - Hồng Nụ (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Ảnh cưới của đôi uyên ương Nguyễn Hóa - Hồng Nụ (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Mặc dù họ sinh ra và lớn lên trong điều kiện bản thân có khiếm khuyết, nhưng cô dâu và chú rể đã vượt qua mọi định kiến xã hội và sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau, cùng ước nguyện vun đắp cho một tương lai hạnh phúc.

Dù quyết định đến với nhau, nhưng cả cô dâu và chú rể đều không hề biết vẻ ngoài “một nửa” của mình. Lễ cưới của họ cũng do Hội Người mù thành phố Sầm Sơn, phối hợp cùng gia đình nhà gái và chính quyền địa phương tổ chức. Tình yêu của đôi bạn trẻ như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Chú rể Nguyễn Hóa vốn là một chàng trai bị khiếm thị (60%) có bề ngoài trông rất phong độ, đẹp trai và đầy lòng trắc ẩn. Anh Hóa sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Còn cô dâu Hồng Nụ là một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. Hiện, cả hai bạn trẻ đang làm nghề tẩm quất tại Hội Người mù thành phố Sầm Sơn.

Đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức tại trụ sở Hội Người mù thành phố Sầm Sơn
Đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức tại trụ sở Hội Người mù thành phố Sầm Sơn

Tình yêu của họ đã được đơm hoa, kết trái bằng một đám cưới tuy giản đơn, nhưng cũng đầy đủ nhưng nghi lễ và đặc biệt là có sự tham gia của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu và chú rể cũng như chính quyền địa phương đã khiến những người có mặt vô cùng xúc động.

Dù những thành viên của Hội Người mù không thể nhìn thấy, nhưng phía trước trụ sở nay được trang trí thêm chiếc cổng hoa cho lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Nguyễn Hóa - Hồng Nụ. Những đồng nghiệp của cô dâu và chú rể cũng tất bật hơn thường ngày để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ.

Chú rể và cô dâu hạnh phúc sánh bước bên nhau
Chú rể và cô dâu hạnh phúc sánh bước bên nhau

Anh Lê Trọng Tuấn - Chủ tịch Hội Người mù thành phố Sầm Sơn, cho biết: Em Nụ đã có một con riêng năm nay 7 tuổi. Nụ một mình nuôi con cho đến khi em gặp được Hóa, người đàn ông kém em đến 7 tuổi. Nhưng tình yêu giữa hai người nảy nở, dù không được họ hàng của Hóa đồng ý.

"Hai em có hoàn cảnh đặc biệt, đôi khi gia đình cũng khó đồng ý vì một số lý do. Điều đặc biệt nhất của hai em là không nhìn thấy ánh sáng, bố mẹ mong muốn các em có thể lấy một người bình thường, vì hoàn cảnh nên gia đình không đồng ý.

Vì thế, các em muốn đến với nhau, nếu không có Hội giúp đỡ thì các em sẽ tự tổ chức riêng, mà riêng thì đương nhiên không được tốt. Vì thế, Hội cũng chia sẻ với các em là sẽ giúp các em có một đám cưới bình thường như những người bình thường. Hội cố gắng tổ chức tốt nhất để các em cảm thấy được vui, hạnh phúc. Hi vọng, hai em có một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa ở phía trước", anh Tuấn cho biết thêm.

Nhiều người đến tham dự, chúc phúc cho đôi bạn trẻ
Nhiều người đến tham dự, chúc phúc cho đôi bạn trẻ

Ông Nguyễn Văn Hùng - Cán bộ văn hóa phường Trường Sơn, cho biết: Hoàn cảnh của hai em thật đặc biệt, dù chưa nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình nhà trai nhưng nhờ sự giúp đỡ của các các đơn vị, tổ chức, lần đầu tiên một đám cưới của hai người khiếm thị được tổ chức tại trụ sở Hội Người mù thành phố Sầm Sơn.

Đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức bằng tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ của Hội Người mù, các cá nhân và gia đình họ gái. Về phía chính quyền địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện để đôi bạn trẻ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ, lãnh đạo đến tham dự, chứng kiến sự kiện đặc biệt này của cô dâu và chú rể.

Chú rể và cô dâu hạnh phúc bên nhau trong ngày vui trăm năm
Chú rể và cô dâu hạnh phúc bên nhau trong ngày vui trăm năm

Chú rể Nguyễn Văn Hóa, tâm sự: "Tuy chúng em không nhìn thấy ánh sáng, nhưng chúng em thương nhau, muốn đến với nhau. Hơn nữa, chúng em đều biết làm nghề mát-xa và đang có công việc để làm kiếm sống. Chúng em sẽ chăm chỉ làm việc, tiết kiệm để lo cho gia đình. Chúng em tin tưởng, với sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng em sẽ vượt qua khó khăn để xây dựng hạnh phúc lâu bền".

Cũng theo Hóa chia sẻ thì sau đám cưới, hai vợ chồng được Hội Người mù tạo điều kiện cho một căn phòng để làm nơi sinh hoạt. Dù cuộc sống phía trước với nhiều khó khăn đang đón đợi, nhưng với tình yêu của mình, hi vọng và chúc cho đôi bạn trẻ sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để cùng nhau vun đắp hạnh phúc của mình...

Bạn bè, người thân chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương
Bạn bè, người thân chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương
Hội Người mù thành phố Sầm Sơn đã tổ chức ngày vui trăm năm cho đôi bạn trẻ
Hội Người mù thành phố Sầm Sơn đã tổ chức ngày vui trăm năm cho đôi bạn trẻ
Cô dâu trao nhẫn cưới cho chú rể
Cô dâu trao nhẫn cưới cho chú rể
Họ đón nhận tình cảm đặc biệt của mọi người
Họ đón nhận tình cảm đặc biệt của mọi người
Những ca khúc chúc mừng đám cưới của đôi bạn trẻ
Những ca khúc chúc mừng đám cưới của đôi bạn trẻ
Xúc động hình ảnh về đám cưới của cặp uyên ương khiếm thị - 11
Đôi uyên ương đón nhận nhiều món quà của bạn bè, người thân
Đôi uyên ương đón nhận nhiều món quà của bạn bè, người thân
Chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu
Chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu
Một đám cưới tràn đầy hạnh phúc của chú rể Nguyễn Hóa và cô dâu Hồng Nụ
Một đám cưới tràn đầy hạnh phúc của chú rể Nguyễn Hóa và cô dâu Hồng Nụ

img_1510143078755_1510143164537

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng tình yêu sẽ giúp đôi bạn trẻ có thêm động lực để vượt qua

Duy Tuyên