Xúc động câu chuyện công nhân nghèo và 19 năm ăn Tết xứ người

Tết là dịp đoàn tụ gia đình. Song, với nhiều công nhân nghèo, đó lại chỉ là một giấc mơ.

Trực tiếp gặp gỡ những công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai – là những người sẽ được nhận vé về quê ăn Tết trong chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối”, nhóm làm chương trình mới càng thấu hiểu sự thiệt thòi này khi có những công nhân đã xa nhà đến gần 20 năm mà mới chỉ được về thăm quê một lần.

Câu chuyện của chị Trần Thị Lệ Thùy (SN 1976), công nhân làm việc tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) là một trong những câu chuyện để lại nhiều cảm xúc nhất cho chúng tôi trong suốt hành trình này.


Chị Thùy và 2 con gái

Chị Thùy và 2 con gái

Được biết, chị quê ở Quảng Ngãi, đã vào Đồng Nai làm công nhân được 19 năm. Vào được một thời gian, chị lập gia đình và sinh con. Chồng không có nghề nghiệp ổn định nên gần như chị là trụ cột tài chính trong nhà. Với đồng lương ít ỏi, chị vừa phải vun vén, chăm lo cho con ăn học, lại vừa phải chắt bóp chi tiêu để gửi tiền về quê cho các em ăn học. Chính vì thế, dù đã rất tằn tiện, chị vẫn chưa bao giờ để ra được một khoản đáng kể để về quê thăm bố mẹ. Suốt 19 năm, chị chỉ được về Quảng Ngãi một lần duy nhất vào năm 2011.

Đi lập nghiệp xa xứ, gửi gắm bố mẹ già yếu và em nhỏ cho hàng xóm trông nom, bản thân chị nhiều lần tự trách mình không làm tròn bổn phận. Lâu không về, bố mẹ và các em cũng thường xuyên gọi điện nhắc. Mỗi lần như thế là một lần chị phải cố nuốt nước mắt vào trong mà khất và hẹn “mấy tháng nữa” dù chính chị cũng không biết “mấy tháng” đó kéo dài bao lâu. “Lực bất tòng tâm”, chị cố gắng an ủi và nhắc mình cố gắng làm nhiều hơn để dành ra được chút ít rồi về cho gia đình đỡ mong.

Chị ngậm ngùi: “Ngày thường thì không sao, nhưng đến Tết, thấy nhà nhà đoàn tụ thì tủi lắm. Còn nhiều việc phải lo, từ chồng con đến bố mẹ và các em ở nhà, tôi không dám nghĩ đến việc bỏ tiền ra mà mua vé tàu xe. Tiền ấy để ra thì còn lo được nhiều việc khác, mình chịu tủi một chút cũng cố mà vượt qua. Giao thừa năm nào tôi cũng chỉ ước ao được ở bên bố mẹ mà thôi”.

19 năm là một khoảng cách rất dài với những cái Tết buồn xứ người. Vì thế, tấm vé về quê miễn phí đối với chị Thùy mang một ý nghĩa đặc biệt.

Chị phấn chấn: “Từ lúc biết tin công nhân nghèo chúng tôi có thể được nhận vé về quê miễn phí, đúng là tôi mừng rơi nước mắt. Ngày nào tôi cũng ngồi cầu cho đơn đăng ký của tôi sẽ được xét duyệt. Hôm qua, đứa em ở nhà cũng gọi điện ra hỏi. Ở nhà, mọi người đọc báo thấy thông tin này cũng hân hoan lắm”.

Những ngày giáp Tết, người người rục rịch chuẩn bị về nhà đoàn tụ với người thân. Song, vẫn còn hàng chục nghìn công nhân nghèo như chị Thùy, dù vất vả bươn chải đến đâu thì bữa cơm sum họp đêm giao thừa vẫn là một giấc mơ khó với tới. Trong hàng triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nhân trên toàn quốc  Trực tiếp gặp gỡ những công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai – là những người sẽ được nhận vé về quê ăn Tết trong chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối”, nhóm làm chương trình mới càng thấu hiểu sự thiệt thòi này khi có những công nhân đã xa nhà đến gần 20 năm mà mới chỉ được về thăm quê một lần.

“Tết nghĩa tình – Xuân kết nối” là chương trình hỗ trợ công nhân về quê ăn Tết do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức. Trong chương trình, sẽ có 2.000 công nhân được nhận vé về quê miễn phí.

Để đăng ký tham gia chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối”, các công nhân liên hệ với Công đoàn Khu công nghiệp mình đang làm việc để nhận mẫu đơn. MobiFone sẽ cùng làm việc với Ban Quản lý để lựa chọn các công nhân giỏi, có hoàn cảnh khó khăn để dành tặng vé xe. Thời gian đăng ký trước ngày 8/1/2016.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, MobiFone tổ chức cuộc thi ảnh mang tên “Quê nhà thân thương” fanpage Kết Nối Xanh. Qua cuộc thi, công nhân có dịp nói lên những chia sẻ, tâm sự của mình đối với quê hương và lan tỏa những hình ảnh đẹp về tình cảm gia đình trong cộng đồng. Cuộc thi được tổ chức tại www.facebook.com/mobifoneketnoixanh

Mạnh Thắng