Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nổi tiếng chung tay thắp sáng hi vọng cho bệnh nhi ung thư

Mùa hạ, khoảng thời gian đẹp rộn rã nhất của tuổi nhi đồng, dường như chưa hề ghé thăm Khoa Nhi bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội), nơi các bé vật vã chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau mà các em phải vượt qua, Đoàn thiện nguyện đến từ một Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nổi tiếng đã đến thăm hỏi, động viên các cháu bằng những phần quà đầy ắp tình thân.

Chị Đặng Thanh Hằng cùng các bác sỹ nước ngoài đang làm việc tại Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Beauty Medi và nhóm thiện nguyện có mặt tại viện K ngay sau giờ nghỉ trưa ngắn của các bệnh nhi. Trao 55 suất quà, mỗi phần trị giá từ 700 nghìn – 1,5 triệu đồng cho các bé đang điều trị tại đây, chị Thanh Hằng cho biết hoạt động thường niên này của viện vừa để góp chút niềm vui cho các bệnh nhi, vừa nhằm mục đích gây dựng truyền thống tương thân tương ái lan toả trong khắp các nhân viên của tập đoàn Thanh Hằng.

“Hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, tôi luôn tâm niệm rằng Beauty Medi không chỉ chăm chút cho vẻ đẹp ngoại hình mà còn hướng đến việc làm đẹp cuộc sống bằng những hành động nhân văn và thiết thực,” chị Thanh Hằng chia sẻ. “Vì vậy, tôi muốn duy trì các hoạt động từ thiện thường xuyên trong công ty để tạo thành truyền thống cho các bạn trẻ, luôn biết cho đi để nhận về những niềm vui an lành.”

Chị Đặng Thanh Hằng, Giám đốc Beauty Medi và bác sỹ Shin Kyoung Mi đến từ Hàn Quốc, đang làm việc tại Beauty Medi thăm hỏi và tặng quà cho một bệnh nhi tại Viện K3, Hà Nội.
Chị Đặng Thanh Hằng, Giám đốc Beauty Medi và bác sỹ Shin Kyoung Mi đến từ Hàn Quốc, đang làm việc tại Beauty Medi thăm hỏi và tặng quà cho một bệnh nhi tại Viện K3, Hà Nội.

Nhìn những gương mặt thơ trẻ còn vương vẻ ngơ ngác như chưa hiểu vì sao mình lại phải gắn liền với bốn bức tường bệnh viện, những mái đầu lơ thơ tóc vì các đợt hoá trị, xạ trị kéo dài, nhiều bác sĩ, nhân viên Beauty Medi không kìm được niềm xúc cảm. Bác sĩ Shin Kyoung Mi (Hàn Quốc), một trong những tình nguyện viên trong đoàn từ thiện của Beauty Medi chia sẻ rằng chị nhận ra một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại thật đến nhói lòng: trẻ thơ luôn hồn nhiên, ngay cả giữa nỗi đau.

“Có bé chỉ trạc tuổi con tôi mà đã phải trải qua hàng chục lần chọc tuỷ và hoá trị. Những hình ảnh thế này cũng có ở Hàn Quốc đất nước tôi, và ở đâu cũng vậy, cảnh tượng các em nhỏ phải chịu đớn đau, phải chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo – đó là những cảnh tượng làm người lớn chúng ta xa xót nhất,” bác sĩ Shin chia sẻ. “Là một thành viên của Beauty Medi, đồng thời cũng là một công dân Hàn Quốc, tôi nguyện sẽ làm hết khả năng mình nếu bệnh viện cần bất kỳ sự kết nối hay giúp đỡ nào từ phía Hàn Quốc.”

Đoàn từ thiện của Thanh Hằng Beauty Medi đến thăm Khoa Nhi, Bệnh Viện K
Đoàn từ thiện của Thanh Hằng Beauty Medi đến thăm Khoa Nhi, Bệnh Viện K

Cũng trong tuần này, ban giám đốc Thanh Hằng Beauty Medi chi nhánh TP.HCM cũng đã đến thăm và trao tận tay 10 suất học bổng trị giá 50USD/ suất cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại trường THPT Giồng Ông Tố (Quận 2). Chị Đặng Thanh Hà, Phó Giám đốc Beauty Medi tâm sự, chị hy vọng một chút chia sẻ với cộng đồng của Beauty Medi sẽ giúp nhen nhóm và duy trì tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên trong những bạn trẻ - các chủ nhân tương lai của thành phố mang tên Bác.

Chị Đặng Thanh Hà, Phó Giám đốc Beauty Medi, trao quà cho các tấm gương vượt khó học giỏi trường PTTH Giồng Ông Tố.
Chị Đặng Thanh Hà, Phó Giám đốc Beauty Medi, trao quà cho các tấm gương vượt khó học giỏi trường PTTH Giồng Ông Tố.

Hai hoạt động từ thiện trong tuần qua là các bước khởi đầu cho chương trình thiện nguyện thường niên của Beauty Medi .Với tấm lòng nhân ái, với tôn chỉ “cái đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn là vẻ đẹp trong tâm hồn”, Nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng đã góp phần xây dựng nên những viên gạch niềm tin vững chắc trong lòng các em nhỏ thiếu may mắn. Điều này càng củng cố hơn niềm tin về tình người nồng ấm vẫn còn tràn đầy quanh đây, và về những tấm lòng luôn sẵn sàng rộng mở và san sẻ.

Minh Phương