Tự thú của "yêu nữ" công sở từng chi tiền triệu cho 1 thỏi son Chanel

Cô gái 20 tuổi sẵn sàng bỏ tiền triệu mua thỏi son hay lọ nước hoa mình thích mà không đắn đo nhưng bước qua tuổi 30 sẽ khác.

Bước qua tuổi 30, chị Thanh Huyền, chủ 3 tiệm cà phê có tiếng, chia sẻ rằng chị đã thay đổi rất nhiều trong cách chi tiêu của bản thân. Sự thay đổi đến một cách tự nhiên theo thời gian, theo nhu cầu, mục tiêu và danh sách các ưu tiên trong cuộc sống hiện tại của chị.

“Khi 20+, một chiếc túi hàng hiệu làm tôi say mê vì bản thân nó đẹp đẽ, khác biệt, nhân viên bán hàng luôn đeo găng tay trắng cẩn trọng đưa nó cho mình, nó khiến tôi có cảm giác là “người quan trọng” trong mắt người đối diện.

Khi 30+, gói chăm sóc thai sản đắt đỏ ở bệnh viện tư có sức "cám dỗ" tôi hơn chiếc túi hàng hiệu... vì hành lang bệnh viện treo tranh, luôn sẵn trà, cà phê và ghế đợi bọc đệm êm ái, tôi có thể nhẩn nha đọc sách trong lúc đợi bác sỹ mà không cần ngán ngẩm ngó người bên cạnh nhét 50 ngàn vào tay y tá để chen ngang cuộc hẹn của mình.

Một phụ nữ 30+ đã kết hôn và có con nhỏ khác rất nhiều với tôi trước kia, một cô nàng 20+ độc thân, hướng ngoại, không vướng bận áp lực tài chính... “, chị Huyền chia sẻ.

Phần lớn phụ nữ đều tìm thấy niềm vui ở việc mua sắm. Đó cũng chính là lý do khiến họ dễ bị bội chi và mua sắm nhiều hơn nhu cầu cầu thiết. Chị Huyền chia sẻ rằng, thỉnh thoảng chị cũng rơi vào tình trạng “vật vã” với những món đồ chị thích. Để kiểm soát chi tiêu, chị thường lập một danh sách các khoản phải chi, các dự trù sẽ chi khi có tiền dư. Khi thấy không có “tiền nhàn rỗi” thì sẽ không mua sắm kiểu “nông nổi”.

“Nếu bạn xem phim "Cô bé người gỗ" của Hàn Quốc để ý sẽ thấy nhân vật nam chính có cách tiết kiệm rất thú vị, cậu chàng nuôi 1 đàn lợn nhựa, mỗi con lợn nhựa có tên gọi và mục đích tiết kiệm khác nhau, cách của tôi cũng tương tự vậy thôi”, chị chia sẻ.


Qua tuổi 30, chị Huyền chi tiêu theo nhu cầu, mục tiêu và danh sách các ưu tiên trong cuộc sống chứ không còn bốc đồng như thời trẻ (Ảnh minh họa)

Qua tuổi 30, chị Huyền chi tiêu theo nhu cầu, mục tiêu và danh sách các ưu tiên trong cuộc sống chứ không còn bốc đồng như thời trẻ (Ảnh minh họa)

Tốt nghiệp từ một trường Đại học nổi tiếng ở Singapore, chị Huyền từng trải qua nhiều môi trường làm việc từ doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam rồi vào làm công chức nhà nước. Rồi chị quyết định rời bỏ công việc ổn định để ra ngoài mở quán cà phê kinh doanh. Hiện chị đã có 3 cửa hàng và mục tiêu là 6 tháng sẽ mở thêm 1 cửa hàng mới.

“Gần 80% khoản tiết kiệm của mình đều dành vào việc tái đầu tư, mở rộng kinh doanh”, chị Huyền chia sẻ.

Dưới đây là 7 thay đổi rõ rệt của chị Huyền khi bước qua tuổi 30:

1. Đã từng chả tích tắc băn khoăn chi 1 triệu cho một thỏi Chanel dùng một mình thì giờ thích 3 thỏi son Espoir khuyến mại mua 2 tặng 1 hơn, giữ lại 2 thỏi 1 đậm 1 nhạt dễ thay đổi theo trang phục, tâm trạng và dành 1 thỏi tặng cô bạn thân nhất.

2. Đã từng thấy mình siêu tiết kiệm khi bỏ 7 triệu mua 3 lọ kem dưỡng bé tí xíu của Estee Lauder thì giờ cũng với ngần ấy tiền thích mua 2 bộ đủ cả kem dưỡng ẩm, kem dưỡng trắng, nước tẩy trang và kem nền của Laneige cho cả mình và mẹ, dùng hoài nửa năm vẫn chưa hết mà hiệu quả thì vẫn rất tuyệt.

3. Đã từng tuần nào cũng vài ba món váy áo, giày cao gót đắt tiền... năm dùng zăm ba lần rồi nhét tủ thì giờ thích mua quần áo theo mùa, mặc đồ Made in Vietnam, Zara, H&M... đi giầy bệt, tiện lợi, thường xuyên sử dụng và giá rẻ.

4. Đã từng những ngày lễ đặc biệt luôn cùng chồng đến nhà hàng gọi rượu vang và thịt bò bít tết với giá 500 ngàn/phần thì giờ vẫn đi nhưng thỉnh thoảng thôi, thích vào siêu thị chọn 1 chai rượu ngon và tảng thịt bò 500 ngàn đủ chia 6 phần cất tủ lạnh hơn, cùng chồng tự nấu ở nhà và thưởng thức bất kỳ lúc nào muốn “lãng mạn một tí”.

5. Đã từng chỉ tặng quà bố mẹ chồng hoa, khăn áo, giầy dép vì chúng đẹp và rực rỡ (những món đồ người già luôn cất tủ chỉ lôi ra mặc khi lễ tết, cưới hỏi, cỗ bàn...) thì giờ thích biếu sữa, thuốc bổ, đưa ông bà đi khám bệnh và mùng Một, ngày Rằm sang nhà cùng ăn cơm với các cụ.

6. Đã từng vào nhà sách là chọn bất kể cuốn nào mình thích, giờ vẫn thích vào nhà sách nhưng chỉ mua những cuốn đã đọc thử vài chục trang ebook và thấy đủ hứng thú đọc tiếp.

7. Đã từng nghĩ sống không thể thiếu người giúp việc thì giờ vẫn thuê người giúp việc, nhưng chỉ 1 ngày/tuần, người đảm bảo tất cả quần áo ra đường đều được giặt bằng tay, chăn ga được thay hàng tuần và mọi đồ inox được cọ sáng bóng... Còn lại tự thân vận động, tự nấu ăn cho chồng, chơi với con và cố sao chia sẻ việc chăm sóc, dạy dỗ con với ông bà nội ngoại được càng nhiều càng tốt.

Theo Vietnamnet