Tủ bánh mì miễn phí ấm lòng những ngày mưa lạnh

(Dân trí) - Mô hình “tủ bánh từ thiện” là một nghĩa cử rất đẹp mà các cá nhân, tổ chức ở Đà Nẵng đang tích cực nhân rộng. Vì đối với họ được san sẻ nỗi lo, giúp vơi đi một phần nào đó gánh nặng mưu sinh cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình là cả một niềm hạnh phúc.

Đã hơn 2 năm kể từ khi tủ bánh mì miễn phí dành cho người nghèo do gia đình chị Trần Thị Bình Phương thực hiện, được đặt tại số 130 đường Quang Trung ( Đà Nẵng), dù cho trời nắng hay là đổ mưa, ngày thường hay những ngày lễ thì đây vẫn là nơi những người lao động khó khăn mưu sinh bằng nghề bán vé số, xe ôm, xe thồ... tìm đến vào mỗi buổi sáng sớm nhận lấy cho mình một ổ bánh mì lót dạ, tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc mới.


Tủ bánh mì của chị Phương được đặt trên đường Quang Trung ( Đà Nẵng)

Tủ bánh mì của chị Phương được đặt trên đường Quang Trung ( Đà Nẵng)

Chia sẻ với PV, chị Phương cho biết: “ Ý định thực hiện một hoạt động từ thiện bắt đầu từ rất lâu về trước, khi mẹ chị còn sống bà đã muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình nhưng chưa thực hiện được.

Sau khi mẹ chị mất được một năm thì anh em trong nhà chị đã quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mẹ; nên chị đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi nhiều mô hình từ thiện ở các thành phố khác như Hà Nội, Sài Gòn sau đó chị nhận thấy mô hình này rất được nhiều người quan tâm nên đã bắt tay vào làm”.

Chị Phương kể, mỗi ngày cứ đúng 6 giờ sáng, người nhà chị sẽ thay phiên nhau đến lò bánh mì mang về 50 chiếc bánh đặt vào tủ kính trước cửa nhà. Mỗi chiếc bánh mì chị lấy được lò bánh giảm xuống bán với giá gốc là 2500đồng/chiếc chứ không phải lấy giá bán ra như mọi người. Đồng thời, nếu ngày nào có người ủng hộ chị sẽ nhập về thêm từ 80 đến 120 chiếc bánh.

Tủ bánh mì miễn phí ấm lòng những ngày mưa lạnh - 2

Dù trời mưa, hay nắng, đây vẫn là nơi ấm áp mà người lao động nghèo ghé đến vào mỗi sáng sớm.

Dù trời mưa, hay nắng, đây vẫn là nơi ấm áp mà người lao động nghèo ghé đến vào mỗi sáng sớm.

Theo chị Phương, điểm khác với những tủ bánh mì từ thiện trước đó mà chị tìm hiểu là người ta thường dùng ổ mì dài còn chị lại đặt vào tủ của mình những bánh mì ngọt, được gói cẩn thận vì chị sợ bánh mì ổ khi để lâu sẽ mềm đi ăn sẽ không còn ngon nữa, còn bánh mì ngọt được gói kín trong bì nên rất sạch sẽ, dù có lâu một tí cũng không sao cả.

Vào mùa hè, chị Phương để thêm một thùng trà đá để những ai đi qua thấy khát nước thì ghé vào uống. Những ngày lễ, chị cũng làm thêm xôi để mọi người được đổi món. Trong các dịp tết, chị cũng để vào đó có cả bánh chưng, bánh tét.

Chị Phương chia sẻ, niềm vui lớn nhất của chị và gia đình là từ khi thực hiện tủ bánh là đã có rất nhiều người tham gia ủng hộ, trong đó có cả bệnh nhân, và các em học sinh. Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa khi nhìn thấy đã trực tiếp đến quyên góp tiền nhờ chị mua thêm nhiều bánh hơn để cho nhiều người đến nhận nữa. Hay các em học sinh ở trường học cũng để giành tiền bố mẹ cho mua thêm bánh mì bỏ vào tủ để các bác các chú đến lấy.

Cô Hồ Thị Bốn bán vé số trên đường Quang Trung đến lấy bánh vui mừng nói, những người nghèo khó như cô tiết kiệm được đồng nào thì vui được từng đó. Từ khi biết được tủ bánh mì của chị Phương đây, mỗi tuần cứ cách một ngày cô lại đến lấy, mình không thể đến lấy thường xuyên được vì vẫn còn nhiều người khó khăn hơn mình chưa có.

Hay bác Văn Hùng làm nghề chạy xe ôm cũng cho hay: “Tủ mì miễn phí này đã giúp không biết bao nhiêu người nghèo khó, vất vả như tôi có được bữa ăn ấm áp để có sức mưu sinh trong những ngày mưa gió như thế này”.

Còn đối với gia đình chị Phương không có gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi nhìn thấy những mãnh đời khó khăn, vất vả được nở nụ cười ấm áp, chị cũng hi vọng sẽ có nhiều mô hình như thế này hơn cùng chung tay để san sẻ nỗi lo mưu sinh với những người lao động nghèo khó.

Chí Lê