Trước ngày khai trường: Hơn 50 học trò nghèo bóc cá bò để kiếm tiền mua sách vở

Làm việc ở tại xưởng cá ở làng Bình Tịnh, xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), các em học sinh được trả công 6.500 đồng /kí. Số tiền kiếm được việc bóc cá bò này là để dành sắm sửa sách vở cho năm học mới.

Ở xưởng cá này, nhiều đứa trẻ mồ côi vì cha mất trong cơn bão Chanchu 11 năm trước.

Sau khi mất chồng trong cơn bão Chanchu, chị Trần Thị Minh phải một mình nuôi con nhỏ đang tuổi ăn học. Trước năm học mới, chị Minh và hai người con của mình là em Nguyễn Thị Vy (đang học lớp 9) và Nguyễn Văn Thiện (học lớp 6) cùng làm việc ở xưởng cá để có tiền sắm sửa cho năm học mới.

Hơn 50 em học sinh làm việc trong xưởng cá bò để kiếm tiền sắm sửa sách vở trước năm học mới.
Hơn 50 em học sinh làm việc trong xưởng cá bò để kiếm tiền sắm sửa sách vở trước năm học mới.

Cũng như Vy và Thiện, hơn 50 học trò khác ở ngôi làng này cũng miệt mài từ 8g sáng đến tối để có tiền chuẩn bị cho năm học mới. “Các anh chị em đều đã nghỉ học, em phải cố gắng làm việc để có tiền đến trường” – em Nguyễn Thị Thúy Lực (học lớp 9) cho biết.

Bà Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở cá bò cho biết ban đầu không nhận các em làm vì các em nhỏ tuổi nhưng thấy nhiều em có hoàn cảnh éo le quá nên bà nhận để các em kiếm thêm thu nhập. “Càng gần ngày đi học, nhiều em năn nỉ tôi cho làm thêm để có tiền chuẩn bị sách vở” – bà Nguyễn Thị Vân cho biết.

Chia sẻ với các em ở ngôi làng nghèo này, báo Tuổi Trẻ và Quỹ Power On đã đến xưởng cá và tặng 50 suất học bổng cho các em, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tập đoàn Thiên Long cũng trao tặng tập vở, đồ dùng học tập để các em bước vào năm học mới.

Một học sinh chăm chú nhìn ngắm các đồ dùng học tập mới
Một học sinh chăm chú nhìn ngắm các đồ dùng học tập mới
Các em học sinh nghèo ở xưởng cá nhận học bổng và một phần quà trước năm học mới của Thiên Long. Nhiều năm qua, Thiên Long luôn đồng hành cùng học sinh, đặc biệt là các học sinh nghèo hiếu học.
Các em học sinh nghèo ở xưởng cá nhận học bổng và một phần quà trước năm học mới của Thiên Long. Nhiều năm qua, Thiên Long luôn đồng hành cùng học sinh, đặc biệt là các học sinh nghèo hiếu học.

Nhận xong phần quà năm học mới của mình, nhiều em học sinh lại miệt mài bóc cá bò. Em Vương Thị Thu (học sinh lớp 10) cho biết: “Em rất vui vì đã có vở đi học trước năm học mới. Dù vừa học vừa làm vất vả ra sao em vẫn muốn được đi học”