"Thi hữu quán" - Tủ sách kết tinh từ tình yêu thương

(Dân trí) - “Thi hữu quán” của anh Trần Phước Ninh (thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là nơi dành cho những người yêu sách, yêu thi ca… tìm đến để đọc, tâm tình, từ thiện, trao gửi yêu thương cùng nhau.

Từ một cậu học trò trường THPT Sào Nam lành lặn trở thành người khuyết tật chỉ sau một cơn bạo bệnh, anh Ninh phải đi từ Bắc chí Nam bán vé số kiếm sống qua ngày. Đêm đêm kiếm mảnh giấy nắn nót làm thơ, để một ngày trên dặm đường bán vé số của mình, anh ghé đến một tòa soạn nào đó gửi gắm “đứa con tinh thần”.


Thiện nguyện Trần Phước Ninh

Thiện nguyện Trần Phước Ninh

Ngày tròn 30 tuổi, gia tài của anh Trần Phước Ninh vỏn vẹn mấy tập học trò nắn nót chép đầy thơ, một vài bài trong đó đã được phổ nhạc. Đặc biệt, trong một lần tình cờ đi bán vé số tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) và nuôi mẹ già nằm viện, anh đã gặp nhạc sĩ Trung Chính.

Với mong muốn tri ân, giúp đỡ quê hương, anh Ninh đã cùng các nhà hảo tâm, bạn bè gần xa góp chút công sức
Với mong muốn tri ân, giúp đỡ quê hương, anh Ninh đã cùng các nhà hảo tâm, bạn bè gần xa góp chút công sức

Khâm phục trước tài năng và nghị lực phi thường của chàng trai, người nhạc sĩ xin anh vài bài thơ với mong muốn được phổ nhạc tri ân một tấm lòng. Và bài “Đà Nẵng vào xuân” đã ra đời ngay sau đó. Với nhạc sĩ, anh Ninh tuy là người khuyết tật nhưng luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan, tin tưởng chứ không hề bi lụy.

Anh Ninh tâm sự: “Tôi nhận thấy cuộc đời có thể biến thân xác người ta thành khiếm khuyết, nhưng tâm hồn thì chỉ con người mới có thể vẽ nên”.

Trao quà cho các em
Trao quà cho các em

Con đường học tập dang dở đã quay lại với anh trên từng trang sách. Mỗi ngày Trần Phước Ninh vận động các em có hoàn cảnh khó khăn, tặng tập vở và tổ chức lớp học tình thương. Trước kia không đứng lớp, anh nhờ cô giáo cũ dạy học cho các em mỗi tối ngay tại lớp học của mình. Và sắp tới đây, anh sẽ mở một lớp học tiếng Anh miễn phí giúp các em cải thiện kết quả học tập, để những đứa trẻ quê nghèo được tiếp cận tri thức tốt hơn.

Tấm lòng thiện nguyện từ khắp nơi chung tay cùng anh Ninh
Tấm lòng thiện nguyện từ khắp nơi chung tay cùng anh Ninh

Ngoại trừ việc tự bản thân nỗ lực cải thiện khuyết tật đến 80%, không quá khó khăn trong việc đi lại và giọng nói đã dần bình thường. Mỗi năm, anh lại tự mình vào Nam vận động các nhà hảo tâm để tài trợ cho học sinh nghèo quê mình các suất quà vào đầu và cuối mỗi năm học.

Anh Trần Phước Ninh
Anh Trần Phước Ninh

Thỉnh thoảng một vài nhà hảo tâm hỗ trợ anh Trần Phước Ninh máy tính xách tay, tập vở, có khi là tiền hỗ trợ… Và tất cả những tấm lòng, của cải ấy anh lại chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khác.

Bên cạnh đó, tại “Thi hữu quán” của mình anh lại mở một thư quán để phục vụ việc đọc sách miễn phí cho người dân địa phương. Từ 100 đầu sách, sau thời gian hoạt động, thư viện miễn phí của anh Ninh đã tăng lên hơn 4.000 đầu sách với nhiều thể loại khác nhau. Từ đó, nhiều kiện sách từ khắp nơi cũng được chuyển đến để tài trợ cho thư viện miễn phí của anh.

Thư quán miễn phí phục vụ các em nhỏ và bà con lối xóm
Thư quán miễn phí phục vụ các em nhỏ và bà con lối xóm

Ban đầu cho đọc tại “Thi hữu quán”, sau đó anh làm thẻ bạn đọc cho các cháu mượn về, vài hôm đến hẹn lại mang trả. Từ quản thư, chọn lọc sách, phân loại đến làm thẻ, đánh dấu, chuyển đổi sách đều một tay anh làm.

Anh cho biết: “Bọn trẻ ở đây cháu nào cũng chăm đọc và biết bảo quản sách. Mượn xong mấy cháu lại mang đến trả chứ mình chẳng phải mất công đi đòi. Thấy mấy cháu ham đọc, ham học hỏi nên tôi thấy rất vui không uổng công các nhà hảo tâm tài trợ, quyên góp”.

Không thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng về quê ăn tết cùng mẹ già, buồn, cô đơn và nhớ mẹ anh đã viết nên bài thơ đúng dịp 30 tết. Bài thơ đã được bạn bè lồng khung kính treo làm kỷ niệm
Không thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng về quê ăn tết cùng mẹ già, buồn, cô đơn và nhớ mẹ anh đã viết nên bài thơ đúng dịp 30 tết. Bài thơ đã được bạn bè lồng khung kính treo làm kỷ niệm

Và mới đây ngày 10/8, anh Ninh cùng với những nhà hảo tâm, bạn bè yêu thơ tổ chức trao thưởng cho những em học sinh giỏi và khó khăn tại Xuyên Đông 2. Anh tâm sự: “Với mong muốn tri ân, góp phần sức lực nào đó cho quê hương, làng xóm đã đùm bọc mình trong cơn khốn khó”.

Hè đến, thư viện miễn phí của anh Ninh lại nhộn nhịp hẳn lên. Người đến tặng sách, kẻ đến đọc sách, mượn về.

N.Linh-C.Bính