Nghệ An:

Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi

(Dân trí) - Sau khi cơn bão số 2 suy yếu, hàng trăm người dân tại thành phố Vinh, Nghệ An đã đổ xô ra đường để chặt và lấy những thân cây bị bão làm đổ, gãy về sử dụng.

Do sức mạnh của cơn bão số 2 (Talas) đổ bộ vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh vào lúc 1h sáng ngày 17/7, tại TP Vinh, sau trận bão kèm mưa lớn, cây cổ thụ đổ la liệt xuống đường.

Mặc dù lực lượng chức năng đã ra quân dọn dẹp ngay từ sáng sớm, tuy nhiên do khối lượng công việc lớn nên đến hiện tại (ngày 18/7) vẫn còn nhiều đống cây, cành còn nằm ngổn ngang trên các tuyến đường mà chưa được thu dọn hết.

“Sau khi gió bão đi qua, chúng tôi đã được công ty môi trường phân công đến từng tuyến đường để dọn vệ sinh. Mặc dù nhân lực rất đông nhưng vẫn chưa thể nào giải quyết hết được số cây cối bị gãy đổ trên đường. Chúng tôi đang rất cố gắng để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể và trả lại vẻ sạch đẹp cho các con phố”, chị Nga - một công nhân dọn vệ sinh cho biết.

Cây cối vương vãi trên đường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và kinh doanh của nhiều hộ dân, và hơn hết là làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông trên các con phố. Một số hộ đã không thể đợi công nhân vệ sinh môi trường đến dọn dẹp nên đã tự tay thu gọn cây cối gãy đổ để làm củi dự trữ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thành phố Vinh trên các tuyến đường: Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Phong Sắc, Phong Định Cảng, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học… có tới hàng trăm người dân đổ ra đường để mót củi.

Anh Trần Anh Huy nói: “Từ khi bão tan, ngay buổi sáng gia đình tôi đã ra những con phố có cây bị bão làm gãy đổ để lấy những thân gỗ, củi lớn mang đi bán lại cho các "con buôn" của công ty thu mua gỗ. Trung bình mỗi khúc gỗ dài chừng 2-3m bán lại với giá 150 - 200 ngàn”.

Còn chị Phan Thị Quyên, có chồng đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An vì bị tôn bay vào người do bão, cũng tranh thủ đi mót củi. Chị bảo, tiền kiếm được đủ để trang trải viện phí cho chồng và nuôi mấy đứa con nhỏ.

Không chỉ anh Huy, chị Quyên mà hàng trăm người đều ồ ạt đổ ra đường tìm củi bán. Trong khi dọn dẹp rác từ cây cối, một số hộ dân đã tranh thủ mang dao, rìu.. để chặt các cây và cành cây gãy đổ để lấy củi.

Theo đa số người dân, đây là việc làm “một công đôi việc”, họ vừa giúp thành phố nhanh đi vào ổn định, vừa có củi bán kiếm thêm thu nhập, vừa dùng để đun nấu tiết kiệm được chi phí.

Một số hình ảnh người dân lấy củi sau bão tại TP Vinh:

Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 1

Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 2
Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 3
Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 4
Củi được chất lên xe.
Củi được chất lên xe.

Chặt những cành có thể lấy được để làm củi mang về phơi khô.
Chặt những cành có thể lấy được để làm củi mang về phơi khô.

Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 7

Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 8
Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 9
Những cành cây lớn được cưa thành khúc ngắn từ 50cm-1m để vừa về làm củi, vừa đem bán.
Những cành cây lớn được cưa thành khúc ngắn từ 50cm-1m để vừa về làm củi, vừa đem bán.

Chất củi lên xe đưa về nhà.
Chất củi lên xe đưa về nhà.

Sau bão, người dân thành Vinh “được mùa” củi - 12
Những khúc củi được đưa về nhà.
Những khúc củi được đưa về nhà.

Thu Hiền